Vụ 1 VĐV dự giải siêu marathon Đà Lạt bị lũ cuốn tử vong: "Tôi không gặp nạn có lẽ nhờ may mắn"

PV |

"Vì thay đổi thời gian trước áp lực đăng ký quá đông nên ban tổ chức không dự liệu được những rủi ro thời tiết. Thực sự đây là tai nạn đáng tiếc", trưởng ban tổ chức giải nói.

Vận động viên T. Đ.T. (sinh năm 1980, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký cự ly 70 km khi tham gia Giải chạy Dalat Ultra Trail 2020 tại Đà Lạt (Lâm Đồng), xuất phát từ 4h sáng 20/6.

Chiều cùng ngày có trận mưa lớn, nước lũ trên suối dâng cao đột ngột, vận động viên T. bị nước cuốn trôi tử vong, khi đang cố gắng chạy qua một con suối chảy xiết ở khu vực suối Vàng (đường đi Cổng Trời) xã Đạ Sal (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Ban tổ chức Giải chạy Dalat Ultra Trail 2020 đã phát thông báo hủy bỏ tất cả hoạt động liên quan đến giải đấu này để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của TTXVN, nhiều vận động viên (VĐV) đã phản ánh những bất cập của việc tổ chức giải lần này. Vận động viên Trần Thanh (Đà Nẵng) nói, Ban tổ chức không nên tổ chức thi đấu khi trời đang có mưa lớn kéo dài.

Theo người này, Ban tổ chức không lường trước những sự cố xảy ra vì các năm trước, Giải chạy Dalat Ultra Trail diễn ra vào tháng 3, năm nay do dịch COVID -19 nên giải được hoãn đến tháng 6, đúng vào mùa mưa ở Tây Nguyên.

Một VĐV nam tham dự giải ở cự ly 70 km cho hay, trong quá trình chạy anh quan sát thấy đất đá trên núi sạt lở rất nhiều, các dòng suối nhỏ nước dâng lên nhanh chóng. Số điểm tiếp tế thức ăn, nước uống cho vận động viên khá xa nhau, người hướng dẫn ít nên có vận động viên còn lạ đường.

VĐV khác thì phản ánh, tại chỗ suối nước chảy xiết, dâng cao, không có người của Ban tổ chức đưa ra khuyến cáo hoặc hướng dẫn vận động viên; công tác y tế chưa được chuẩn bị chu đáo...

Theo Tuổi trẻ online, anh Trần Thanh Lâm (VĐV tham dự giải ở cự ly 70km) là người chạy trước VĐV T.Đ.T. một đoạn. Anh nói, nước suối dâng cao, đục ngầu nhưng người của ban tổ chức không can thiệp gì để hạn chế rủi ro cho VĐV, nên mọi người cứ chạy theo kế hoạch định sẵn và hiển nhiên mọi người băng qua các con suối bất chấp nguy hiểm.

Theo anh Lâm, người có kỹ năng băng suối thì cởi áo mưa, nắm tay nhau theo hàng dài để lội qua, song có vận động viên vì cố gắng hoàn thành đường chạy trong lúc không có đồng đội đã một mình băng qua suối.

"Tôi không gặp nạn có lẽ nhờ may mắn. Chính tôi cũng băng qua con suối có VĐV tử vong chỉ ít phút trước đó. Tôi cũng nói rõ hơn, khó mà nói VĐV không cẩn thận dẫn đến tai nạn, đây là đua thể lực và ý chí mà VĐV đã phải luyện tập trước đó cả năm, thậm chí nhiều năm.

Khi tham gia cự ly từ 45km trở lên, VĐV luôn có ý thức hoàn thành cuộc đua bằng mọi giá với ý chí và nỗ lực cao độ, vì đó là danh dự và là sự công nhận cho những nỗ lực rèn luyện trong quá khứ. Do đó, nếu ban tổ chức không đánh giá được rủi ro và nguy cơ tai nạn nguy hiểm thì VĐV không có lý do để dừng lại", anh Lâm chia sẻ trên Tuổi trẻ.

Vụ 1 VĐV dự giải siêu marathon Đà Lạt bị lũ cuốn tử vong: Tôi không gặp nạn có lẽ nhờ may mắn - Ảnh 1.

Hàng nghìn vận động viên marathon xuất phát các cự ly chạy trong sáng 20/6. Ảnh: Lâm Đồng online

Trả lời báo Tuổi trẻ, bà Nguyễn Thị Nguyên (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức giải) thừa nhận ban tổ chức chưa có phương án tốt cho giải diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa. Theo bà, các năm trước giải đều diễn ra trong mùa nắng, năm nay chuyển sang tháng 6 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Vì thay đổi thời gian trước áp lực đăng ký quá đông nên ban tổ chức không dự liệu được những rủi ro thời tiết. Thực sự đây là tai nạn đáng tiếc. Sở và Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series đang hỗ trợ gia đình vận động viên gặp nạn lo hậu sự", bà Nguyên nói và cho hay, ban tổ chức ít nhiều có chủ quan.

Bà Nguyên thông tin với báo Thanh niên, đây là lần thứ 4 Sở phối hợp với Công ty cổ phần Việt Nam MTB Serie (MTB Serie) tổ chức Ultra Trail Dalat. Do là giải thường niên tại địa phương Lâm Đồng nên không phải xin phép Tổng cục Thể dục thể thao, Sở chỉ thông báo thời điểm tổ chức. Khi khảo sát cự ly chặng đua, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng như Sở VH-TT-DL, Công an, Y tế... cùng tham gia với MTB Serie,

Theo bà Nguyên, trước khi giải diễn ra Sở VH-TT-DL cử đoàn kiểm tra lại các lộ trình, khi thấy bảo đảm an toàn mới cho tổ chức. Tai nạn xảy ra với VĐV T. là sự cố ngoài ý muốn, ban tổ chức đã làm việc với gia đình nạn nhân và họ hết sức thông cảm.

"Chúng tôi cũng lượng định tháng 6 Đà Lạt sẽ có mưa, nhưng không nghĩ mưa quá lớn và kéo dài như chiều 20/6. Chúng tôi có phần hơi chủ quan. Đây là bài học đắt giá cho chúng tôi, từ nay về sau không bao giờ tổ chức giải trong mùa mưa nữa", Thanh niên dẫn lời Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại