Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng

Triệu Mẫn (Ảnh: Duy Anh) |

Thế là xong! U21 HAGL chính thức dừng chân ở bán kết U21 báo Thanh Niên 2016. Những Công Phượng, Xuân Trường... chẳng thể mang cúp vô địch về Gia Lai.

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 1.

U21 HAGL đã thất bại 2-3 sau loạt đá luân lưu đầy may rủi, chính thức dừng chân tại Bán kết U21 báo Thanh Niên 2016.

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 2.

Thầy Giôm ngậm ngùi ngoài đường biên.

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 3.

Công Phượng trách ai bây giờ ngoài chính bản thân anh. Kiểu đá panenka ra ngoài của Phượng chấm dứt giấc mộng vào chung kết giải U21 báo Thanh Niên của U21 HAGL.

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 4.

Công Phượng lặng đi, ngậm ngùi sau thất bại của toàn đội.

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 5.

Gương mặt buồn rười rượi của Lương Xuân Trường. Tiền vệ đội trưởng U21 HAGL thất bại trong lượt đá luân lưu của mình.

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 6.

Sự buồn bã...

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 7.

...và nét thất thần không thể che giấu trên gương mặt các cầu thủ U21 HAGL.

Một Thống Nhất ngập nỗi buồn và lần cuối không trọn vẹn của Công Phượng - Ảnh 8.

Giải đấu này là lần cuối cùng của những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Lê Văn Sơn... Họ đã có một giải U21 quốc tế báo Thanh Niên đầy tiếc nuối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại