Một nữ NSƯT tự bỏ tiền để được vai chính: "Tôi chỉ là sao hạng B, chấp nhận đóng vai phụ"

Tùng Ninh |

"Tôi chỉ là sao hạng B, người ta mời đã là may mắn lắm rồi, chấp nhận đóng vai phụ" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Antrich Podcast, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về chuyện nghề nghiệp của mình.

Chỉ là sao hạng B, chấp nhận đóng vai phụ

Tôi không giỏi giang gì. Trước đây, khi tôi chưa đủ điều kiện kinh tế, thì người ta mời đóng vai gì tôi cũng phải nhận. Tôi đâu phải giám đốc nhà hát, đâu phải bầu show hay ngôi sao lớn để đòi hỏi được đóng vai chính.

Một nữ NSƯT tự bỏ tiền để được vai chính:

Cát Tường

Người ta mời tôi vào vai phụ cũng đã là quý lắm rồi. Là diễn viên thì phải biết nắm bắt cơ hội, chỉ có nhận hay không nhận và đã nhận vai dù là vai chính hay vai phụ, xuất hiện nhiều hay ít cũng phải cố gắng làm hết sức có thể.

Vai xuất hiện nhiều thì dễ chứ đã xuất hiện ít thì phải làm sao để khán giả nhớ mình trong vở kịch, bộ phim đó. Đó mới là cái khó.

Trong nghề này, tôi không phải diễn viên quá xuất sắc, nổi trội để người ta mời vào vai chính. Tôi không phải là cái tên người ta nghĩ đến đầu tiên khi làm phim. Tôi luôn tự nhận mình chỉ là sao hạng B chứ không phải sao hạng A.

Sao hạng A là người mà nhà sản xuất nghĩ đến đầu tiên khi làm phim và vừa bắt đầu dự án là họ đã mời rồi. Nhưng tôi không phải cái tên khiến người ta phải đặt hàng đầu tiên.

Tôi chỉ là sao hạng B, người ta mời đã là may mắn lắm rồi, chấp nhận đóng vai phụ. Tôi chỉ biết phải cố gắng hoàn thành vai diễn tốt nhất, làm hết sức mình. Tôi cứ duy trì tốt như vậy, đam mê với nghề.

Đến một ngày, Tổ nghiệp thương tôi, cho tôi trúng một vai diễn nào đó thì tôi nổi tiếng.

Một nữ NSƯT tự bỏ tiền để được vai chính:

Nhiều nhãn hàng mời quảng cáo nên có tiền đầu tư nghệ thuật

Hồi mới vào nghề, tôi trúng một vai trong phim Đồng tiền xương máu. Vai này cũng không phải vai chính. Vai chính trong phim đó là anh Quyền Linh, tôi chỉ là vai phụ. Nhưng tôi may mắn diễn trúng vai nên người ta vẫn nhớ đến tôi.

Tôi cứ thế đóng phim đều đều, tới một lúc lại trúng một vai phụ trong phim Cô gái xấu xí. Vai này cũng không phải vai chính, nhưng khán giả vẫn nhớ đến tôi.

Rồi tôi lại bình lặng làm nghề, tới một ngày trúng được công việc MC chương trình Bạn muốn hẹn hò và thành công với vai trò bà mối quốc dân.

Mọi thành công tôi có được đều là sự nỗ lực. Tôi đâu có học bài bản làm MC nên không dám nhận lời làm MC chuyên nghiệp, chỉ dám làm MC phụ họa.

Nhờ làm MC Bạn muốn hẹn hò mà tôi nổi tiếng, được biết đến nhiều hơn, thay đổi cuộc đời. Nhiều nhãn hàng mời tôi quảng cáo. Đời sống kinh tế của tôi ổn định dư giả, có tiền.

Đến khi có tiền, tôi quay lại đầu tư cho nghệ thuật. Xưa giờ không ai mời tôi vai chính thì tôi tự bỏ tiền làm kịch để đóng vai chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại