Một ngày vác tận 40 tấn gạo, mệt tới mức bỏ cơm nhưng các anh bộ đội vẫn cổ vũ mọi người bằng một câu cực ấm lòng

Hạ Linh |

Rất nhiều người bày tỏ sự cảm động trước những việc làm cũng như tình cảm của các anh bộ đội dành cho bà con.

Suốt 2 tuần qua, các chiến sĩ bộ đội, công an, các tình nguyện viên vẫn tiếp tục phối hợp với các địa phương để giúp giao lương thực thực phẩm, phát đồ cho bà con ở Sài Gòn. Dù thời tiết thường xuyên thay đổi, lúc mưa lúc nắng nhưng các anh vẫn không ngần ngại đến từng nhà, mang đồ ăn cho từng người.

Đó mới chỉ là những gì mà chúng ta được thấy qua các hình ảnh người dân ghi lại. Ít ai biết được, các chiến sĩ còn vất vả hơn thế, khi một ngày, chỉ vài người đã phải vác tới 40 tấn gạo. Vậy mà không những không kêu ca tiếng nào, họ vẫn rất lạc quan, còn động viên bà con bằng những câu nói rất ấm áp.

Một ngày vác tận 40 tấn gạo, mệt tới mức bỏ cơm nhưng các anh bộ đội vẫn cổ vũ mọi người bằng một câu rất ấm lòng  

Cụ thể, trên tài khoản TikTok của một chiến sĩ, người này đã chia sẻ clip đang chuẩn bị gạo cho người dân, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Sài Gòn nhìn thấy hi vọng rồi, cố gắng lên anh em". Hưởng ứng lời động viên này, rất nhiều người cũng đã gửi tới họ các lời chúc, lời cảm ơn vì những việc làm của các anh bộ đội trong suốt thời gian qua.

- Cố lên các chú bộ đội.

- Biết ơn các anh lắm ạ.

- Chúc các bạn có thật nhiều sức khoẻ. Mong Sài Gòn sớm khoẻ lại.

- Thương các em quá. Mong đại dịch sớm qua.

- Cố lên. Cảm ơn các bạn nhiều.

Một ngày vác tận 40 tấn gạo, mệt tới mức bỏ cơm nhưng các anh bộ đội vẫn cổ vũ mọi người bằng một câu cực ấm lòng - Ảnh 2.

Nguồn: TikTok @phathoaicr70107

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại