"Một ngày địa ngục" của võ sĩ Úc: Bị cá mập lôi xuống biển, máu nhuộm đỏ xung quanh

Cẩm Mai |

Anh Glenn Dickson, 25 tuổi, sống ở Queensland (Australia) đã may mắn sống sót, thoát hàm cá mập, dù bị mất một chân.

Chương trình truyền hình 60 phút ở Australia, đã mời anh Glenn Dickson và những người bạn của anh đến kể về khoảnh khắc kinh hoàng, khi anh bị con cá mập dài 3,5m tấn công vào ngày 18/2 vừa qua.

Tên chủ đề chương trình 60 phút đó là "Một ngày địa ngục".

Trích đoạn mở đầu chương trình truyền hình 60 phút, anh Glenn Dickson kể chuyện cá mập tấn công.

Glenn Dickson nhớ như in ngày hôm đó khi anh đi đánh cá với nhóm bạn ở ngoài khơi đảo Hichibrook, cực bắc Queensland. Trong lúc đang ở 1 mình, 1 con cá mập lớn đã lao tới, ngoạm vào chân và cố lôi Glenn xuống biển.

Một ngày địa ngục của võ sĩ Úc: Bị cá mập lôi xuống biển, máu nhuộm đỏ xung quanh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: cá mập.

"Bị kéo quá đột ngột, tôi chỉ cảm thấy một cú giật mạnh trước khi bị lôi sâu xuống dưới biển. Mãi đến khi đó, tôi nhận ra mình bị cá mập tấn công".

"Sự việc diễn ra có vẻ chậm hơn 1 chút sau khi tôi nhận thức được và thấy máu chảy nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh. Hình ảnh ấy đến giờ vẫn in đậm trong tôi. Tôi không bao giờ quên được con cá mập bơi trong máu của mình".

Anh Glenn Dickson vốn là võ sĩ quyền anh nghiệp dư, có lẽ điều đó giúp anh đủ tỉnh táo và khỏe để vùng vẫy hướng tới tảng đá gần đó. Dickson lấy hết sức bình sinh, cố bám chặt vào tảng đá, chờ bạn bè đưa thuyền tới cứu giúp.

Rất may trong số đó có người từng là thợ lặn hải quân Mỹ, Rick Bettua đã nhanh chóng sơ cứu cho bạn mình.Người đàn ông mất một chân vì hàm cá mập, vẫn sống lạc quan - Ảnh 3.

Những người bạn đã cứu anh Glenn.

Tuy nhiên, mọi việc không hề dễ dàng, để đến bệnh viện gần nhất, họ phải băng qua 40 đường biển và gần 180km nữa trên đất liền. Có lẽ, trên đường đi, tim Glenn Dickson ngừng đập khoảng 6 lần trước khi tới được bệnh viện.

Trong khi mê man, anh Dickson kể lại rằng đã mơ thấy cô vợ Jessie Lee và 2 con yêu dấu của mình. Chính điều đó làm anh hồi tỉnh và trở về với cuộc sống.

Con cá mập đã cắn đứt tất cả các tĩnh mạch và động mạch chính ở đùi, làm hỏng bắp chân của anh Glenn Dickson.

Sau một cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, các bác sĩ chỉ có thể cứu sống Dickson nhưng phải cắt bỏ chân phải tới đầu gối.

Một ngày địa ngục của võ sĩ Úc: Bị cá mập lôi xuống biển, máu nhuộm đỏ xung quanh - Ảnh 4.

Sức mạnh tình yêu đã giúp anh Glenn sống vững vàng sau tai nạn kinh hoàng.

Bây giờ, anh đã quen với cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn, sống vui vẻ với vợ và 2 con. Glenn quyết tâm sẽ tập đi với sự trợ giúp của vợ anh.

Nguồn: News.com.au


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại