Một, hai... rồi bốn cầu thủ Philippines cũng chẳng ngăn được Quang Hải tỏa sáng

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca) |

Trong cả trận lượt đi lẫn trận lượt về, Philippines đều tìm mọi cách phong tỏa Quang Hải. Thế nhưng, trên Mỹ Đình, Hải vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Một, hai... rồi bốn cầu thủ Philippines cũng chẳng ngăn được Quang Hải tỏa sáng - Ảnh 1.

Ở trận lượt đi, Quang Hải đã được Philippines cắt cử nhân sự bắt thật chặt. Trận đá trên sân Panaad vì nhiều lý do cũng chưa phải màn thi đấu như ý của cầu thủ Hà Nội. Thế nhưng tại Mỹ Đình, Hải đã chơi cực kì thuyết phục. Trước khi ghi bàn ở phút 83, ngôi sao này có cú ngả bàn đèn ở đầu trận khiến Philippines phải thật thót.

Một, hai... rồi bốn cầu thủ Philippines cũng chẳng ngăn được Quang Hải tỏa sáng - Ảnh 2.

Cả trận đấu, Quang Hải liên tục ngã lên ngã xuống sau các pha vào bóng của Philippines. Nhưng một...

Một, hai... rồi bốn cầu thủ Philippines cũng chẳng ngăn được Quang Hải tỏa sáng - Ảnh 3.

Rồi hai...

Một, hai... rồi bốn cầu thủ Philippines cũng chẳng ngăn được Quang Hải tỏa sáng - Ảnh 4.

Thậm chí là 4 cầu thủ Philippines cũng không thể ngăn Quang Hải tỏa sáng (Ảnh: Lâm Thỏa).

Một, hai... rồi bốn cầu thủ Philippines cũng chẳng ngăn được Quang Hải tỏa sáng - Ảnh 5.

Hài hước nhất ở chỗ, dù cử người đeo bám chặt Quang Hải, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi hay chơi tiểu xảo, thì ở phút 83, Philippines lại để thả lỏng hoàn toàn cầu thủ Hà Nội, để Hải thoải mái dứt điểm cận thành ghi bàn.

Một, hai... rồi bốn cầu thủ Philippines cũng chẳng ngăn được Quang Hải tỏa sáng - Ảnh 6.

Quang Hải cũng chính là người được bầu chọn xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, với việc bị Philippines không từ mọi biện pháp ngăn cản, Quang Hái sẽ phải đề phòng đối thủ ở Chung kết, Malaysia. Malaysia cũng có lối chơi thiên về sức mạnh, đá rát, tiểu xảo, không ngại phạm lỗi. Chắc chắn, Malaysia cũng sẽ tìm mọi cách truy cản Quang Hải như Philippines đã làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại