Một cựu mẫu Việt sang Mỹ đeo túi 3000 đô vẫn đi nhặt rác kiếm 5 đô

Tùng Ninh |

"Chính tôi bảo chồng tôi là hủy theo dõi nhau trên Facebook, nên tôi đăng cái gì chồng cũng không thấy" – Trang Trần nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có buổi gặp mặt cựu người mẫu Trang Trần tại Mỹ. Trang Trần tiết lộ rằng cô vừa đi nhặt rác ở sân đá bóng để đưa cho người thu gom rác, đổi lấy 5 đô. Cô nói: "Tôi vừa đi nhặt rác, người ta thấy thế típ tôi 5 đô luôn. Họ cho mỗi người nhặt rác 5 đô".

Thúy Nga tỏ vẻ không tin, Trang Trần liền lấy tờ 5 đô trong túi ra cho Thúy Nga xem để chứng minh cô nói thật. Thúy Nga thấy vậy phải thốt lên: "Trời ơi, Trang Trần đeo túi 3000 đô mà đi nhặt rác luôn.

Một cựu mẫu Việt sang Mỹ đeo túi 3000 đô vẫn đi nhặt rác kiếm 5 đô- Ảnh 1.

Trang Trần khoe 5 đô kiếm được

Trang Trần qua đây làm việc siêng năng lắm. Mọi người cứ tưởng Trang Trần khó khăn nhưng không phải, cô ấy bị bệnh kiếm tiền, vào quán cà phê người ta chơi thôi mà cũng đi nhặt rác kiếm tiền".

Tiếp đó, Thúy Nga hỏi thẳng Trang Trần về những điều tiếng trên mạng xã hội. Nữ người mẫu chia sẻ: "Chồng tôi không dùng mạng xã hội nên không quan tâm tôi nói gì trên đó. Chính tôi bảo chồng hủy theo dõi nhau trên Facebook, nên tôi đăng cái gì chồng cũng không thấy. Khi nào tôi tag chồng tôi thì anh ấy mới biết.

Tôi đi mắng người ta thì về nhà chồng tôi mắng tôi. Vợ chồng tôi quen nhau từ mười mấy năm trước rồi.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong chùa để đi từ thiện chung. Chồng tôi kể lúc đó nhìn thấy tôi là ghét. Khi ấy, việc ai người nấy làm. Chúng tôi quen nhau từ trước khi chồng tôi sang Mỹ, cũng như bao cặp đôi khác, cứ chia tay, cãi nhau rồi quay lại, làm lành. Nhiều lần như thế nhưng không chia tay hẳn được, nên chúng tôi mới biết, do cái nghiệp phải đến với nhau rồi, cứ như nợ nhau từ kiếp trước.

Một cựu mẫu Việt sang Mỹ đeo túi 3000 đô vẫn đi nhặt rác kiếm 5 đô- Ảnh 3.

Chồng tôi bị OCD, cái gì cũng phải sạch sẽ tuyệt đối còn tôi thì không thích mấy người OCD như vậy, mệt mỏi lắm, nhưng rồi vẫn đến với nhau.

Tôi thì không cho chồng tôi ngủ chung, qua Mỹ rồi vẫn không cho ngủ chung. Tôi mà hễ lên giường là chồng tôi phải căn lại ga giường cho vuông vắn, thẳng tắp mới chịu. Tới giờ vợ chồng tôi vẫn ngủ mỗi người một phòng.

Chồng tôi có phong cách thích nằm yên tĩnh một chỗ còn tôi lại cứ thích livestream, nói nhiều. Tôi lại phải livestream theo giờ Việt Nam nên cứ đêm muộn là lôi ra livestream. Chồng tôi không chịu nổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại