Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Hoàng Thanh |

Khi mở cửa buổi sáng, người đàn ông ở Kon Tum phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn được quấn trong áo khoác đỏ.

Ngày 25-2, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đang chăm sóc cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Vào sáng hôm qua, anh Nguyễn Hữu Phúc (trú thôn 3 xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) mở cửa nhà thì phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn trong một chiếc áo khoác màu đỏ đặt trước nhà. Lúc này, bé khóc nhiều nên được mọi người thông báo cho chính quyền địa phương.

Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 1.

Bé trai còn nguyên dây rốn được đặt trước cửa nhà dân

Sau khi nhận tin báo, UBND xã Đăk Mar đã cử người đến ghi nhận vụ việc, đưa bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà chăm sóc. Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra và xác định trẻ sơ sinh là bé trai, nặng 3,4 kg, sức khỏe bình thường.

UBND xã Đăk Mar đã ra thông báo tìm người thân cho bé trai. Sau 7 ngày nếu không có ai đến nhận sẽ tiến hành các thủ tục để chuyển đứa bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại