Mong ước cuối năm: Hi vọng ngày tháng sau này, bản thân đừng trở thành người mà mình ghét cay ghét đắng

D BEE |

Những ngày cuối cùng của 2018, bạn muốn nói với chính mình điều gì?

Vậy là sau hàng loạt câu cửa miệng như "Sắp đến Tết chưa", "Còn 3 tuần nữa là Tết dương rồi đấy", "Sắp hết năm đến nơi rồi"... thì cuối cùng cũng chỉ còn 2 ngày nữa là sang năm 2019 . Và lúc nào cũng thế, dịp cuối năm là lúc người ta hay trầm ngâm, suy tư nhất. Họ nghĩ về những gì đã xảy ra trong năm qua rằng mình đã và chưa làm được gì, họ kỳ vọng cho năm mới rằng mình phải cố gắng để đạt được điều gì đó...

Và nếu có người nói: "Hết năm rồi, hãy viết 1 lời dịu dàng gửi cho chính bạn đi" thì bạn sẽ viết gì?

Mong ước cuối năm: Hi vọng ngày tháng sau này, bản thân đừng trở thành người mà mình ghét cay ghét đắng - Ảnh 1.

Gần cuối năm, viết một lời dịu dàng gửi cho chính bạn đi!

Bài đăng này sau khi đăng tải trên fanpage Ngược+ Confessions đã nhanh chóng nhận được vài ngàn lượt like cùng rất nhiều bình luận chỉ sau vài giờ. Đúng là khi Tết sắp đến, bên cạnh cảm giác háo hức thì cũng có không ít người phải sống trong lo toan, phải bù đầu nghĩ cách trả lời cho loạt câu hỏi khó của bà con cô bác hàng xóm, phải đối diện với bài toán kinh tế chưa có lời giải... Và cứ như vậy mà người ta luôn có cả một khối tâm sự, những mong ước, gửi gắm cho chính mình.

Chủ đề này như mũi tên chạm vào đúng suy nghĩ nên dân tình đã thi nhau để lại comments, người thì sâu sắc, người lại "deep" nhưng cũng có người thì rất hài hước, thú vị:

Nhược Lam: "Hi vọng những năm tháng sau này, mày sẽ không trở thành cái loại người mà mày ghét cay ghét đắng".

Cẩm An: "Mong sau này bản thân biết kiềm chế cảm xúc hơn. Không thể hiện yêu ghét rõ ràng vì càng rõ ràng thì càng đau".

Mai Trinh: "Những chuyện buồn hãy để nó qua thật nhẹ nhàng, phải luôn nhớ rằng cái gì xảy ra luôn có lí do của nó".

Đặng Thị Mỹ Diệp: "Hi vọng em sẽ bớt cô đơn giữa thế giới rộng lớn và đông người này. Vốn dĩ em có bạn bè bên cạnh nhưng không ai thấu hiểu em vì vậy em hãy cố gắng vì bản thân mình đừng vì bạn bè quá nhiều".

Mong ước cuối năm: Hi vọng ngày tháng sau này, bản thân đừng trở thành người mà mình ghét cay ghét đắng - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Hoài Thương: "Hi vọng em không cố vì những lời nói của những người xung quanh mà tự tổn thương chính mình".

Mơ Chua: "Hi vọng những năm tháng về sau mình không cần bật khóc khi có chuyện gì, mà mạnh mẽ đáp trả rồi quay đi".

Bảo Nguyên: "Hi vọng sau này đừng có thích người không nên thích nữa. Sẽ từ bỏ, ánh mặt trời đó vốn không dành cho mình".

Bích Thảo: "Mong năm sau mày không còn lỡ order rồi nên thôi lấy luôn nhé".

Phương Thảo: "Thức xem bóng đá ít thôi. Không ai thuê mày bao trọn cái giải ngoại hạng và bao 1 nửa các giải khác ở châu Âu đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại