Mong lắm một hồn Hữu Thắng da Miura!

Đoàn Dự |

Thời điểm này, nhiều CĐV Việt chắc vẫn còn chán ngán HLV người Nhật Bản. Thế nhưng tại sao khi Hữu Thắng và ĐTVN vẫn đang thể hiện rất tốt, chúng ta lại phải nhớ tới ông Miura?

Tháng 5/2014, VFF tổ chức lễ ra mắt tân HLV Miura của ĐTQG và U23 Việt Nam. Trong buổi lễ, đích thân Chủ tịch Lê Hùng Dũng cầm chiếc áo ĐTQG trao và chụp ảnh cùng vị thuyền trưởng người Nhật Bản. Ông Miura đã xuất hiện một cách long trọng và đình đám như thế.

Những tháng ngày sau đấy khi dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, một cách nhanh chóng, HLV Miura "ban hành" những "luật lệ" dành cho giới truyền thông Việt Nam, vốn không vừa chút nào và đôi khi hoạt động hơi tràn lan.

Cụ thể, thay vì được tự do hoạt động mỗi khi tuyển tập, thích và vớ được ai thì phỏng vấn, giờ cánh truyền thông sẽ phải xin phép ông Miura, rồi gửi kịch bản phỏng vấn trước, duyệt mới được làm.

Mong lắm một hồn Hữu Thắng da Miura! - Ảnh 1.

HLV Miura xuất hiện trang trọng trong lễ ra mắt tân thuyền trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam.

Mỗi buổi tập của ĐTQG Việt Nam cũng chỉ có 2 người được phép phát biểu. Tất nhiên đó là người do ông Miura chỉ định.

Gần như mọi thứ, VFF đều chiều theo ông Miura và trọng vọng vị HLV này. Ngay cả khi ông Miura "vạch tội" VFF và bóng đá Việt Nam với truyền thông Nhật, nó cũng được đón nhận theo hướng tiếp thu tại Việt Nam. Và tất nhiên LĐBĐ Việt đố dám phàn nàn câu nào với ông Miura.

Giờ thì ông Miura đã không còn là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam nữa rồi. Ông đã bị sa thải sớm vì thành tích kém và vì bị cho rằng không phù hợp với phương hướng phát triển bóng đá Việt.

Nhưng nếu ông còn làm thì sao?

Sẽ không có chuyện ông phải ngồi ngoài rìa trong một cuộc họp báo nào đó mà mình là người quan trọng. Cũng sẽ không có chuyện BTC một chương trình nào đó lại sơ ý đến nỗi biến ông thành "búp bê biết cười" trước mắt biết bao người. Bởi ông sẽ rất kĩ tính trong kịch bản, cũng như danh tiếng của ông buộc người ta phải kĩ càng...

Mong lắm một hồn Hữu Thắng da Miura! - Ảnh 2.

HLV Miura có cái uy rất lớn khi còn làm việc với VFF.

Còn chuyện cả đội vì nhà tài trợ mà phải tập dưới mưa ư? Chắc chắn không có đâu. Ông Miura sẽ không nói "ĐT cần có trách nhiệm với nhà tài trợ" trong hoàn cảnh giống HLV Hữu Thắng.

Trách nhiệm của đội tuyển với nhà tài trợ là có, rất nhiều là khác. Nhưng đó là trách nhiệm tập luyện thật tốt để thi đấu thật tốt chứ không phải kiểu "ăn xổi ở thì" để rồi dễ dẫn tới mất tất cả.

Sự khác biệt giữa HLV Miura và HLV Hữu Thắng là gì mà có thể tạo ra những hoàn cảnh khác nhau?

Về chuyên môn, dù phương hướng khác nhau nên rất khó so sánh, nhưng HLV Hữu Thắng chắc chắn chẳng thua kém gì người đồng nghiệp.

Về danh tiếng và thành tích, HLV Hữu Thắng nếu không hơn chắc chắn cũng chẳng kém vị HLV từng phải đi làm BLV kia.

Nhưng đáng tiếc, Hữu Thắng là một HLV nội, kiểu nói vui thì "chú về làm với anh", chứ không phải chuyên gia, tên tuổi nào đó từ ngoại quốc, lại được cái ô là LĐBĐ Nhật Bản giới thiệu.

Mong lắm một hồn Hữu Thắng da Miura! - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng đang gặp nhiều bất cập trên ĐTQG (Ảnh: Bongda.com.vn).

Thế nên khi Hữu Thắng làm việc ở VFF, chỗ đứng của anh ở đâu, có lẽ mọi người đều hiểu thông qua những lùm xùm thời gian vừa rồi. Những sự việc này nói mãi nhưng chẳng thấy ai thật sự có trách nhiệm đứng ra để có một quan điểm tích cực, hòng sửa chữa trong tương lai sắp tới.

Tự nhiên lại mong thế một ông HLV có ngoại hình của Miura, nhưng hồn thì Hữu Thắng. Để nhân vật ấy có cái uy, cái quyền mà ông chiến lược gia Nhật Bản đã có, nhưng lại đi theo một phương hướng phù hợp với bóng đá Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại