Mối tình bi thảm của con gái đại văn hào Victor Hugo: Rong ruổi khắp thế giới theo tình đơn phương, hoá điên vì không được đền đáp, đến tàn hơi vẫn chờ đợi người mình yêu

NGUYỄN PHƯỢNG |

"Hội chứng Adele" hay còn gọi là "cuồng yêu" bắt nguồn từ mối tình đơn phương đã huỷ hoại cuộc đời của cô gái trẻ Adele Hugo.

Biến cố gia đình

Adele Hugo, con gái út của Victor Hugo và Adele Foucher, sinh ngày 24/8/1830 tại Paris. Cô được nuôi nấng trong một gia đình văn hóa, giàu có và tràn ngập tình yêu thương. Cô thừa hưởng nhiều đức tính từ người cha là nhà văn nổi tiếng nhất của Pháp. Adele rất xinh đẹp, tài giỏi. Cô thích chơi đàn piano. Dáng vẻ Adele ngồi chơi đàn xõa mái tóc dài thướt tha đầy quyến rũ, đầy quyền lực được sử sách ví như hình ảnh những nghệ sĩ Paris nổi tiếng thời bấy giờ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian vô tư trong cuộc đời Adele đã kết thúc vào năm 1843. Năm đó, cô chị gái 19 tuổi của Adele, Leopoldina và chồng của cô đang đi du ngoạn trên du thuyền thì không may gặp phải một cơn bão lớn nên thuyền của họ bị lật.

Mối tình bi thảm của con gái đại văn hào Victor Hugo: Rong ruổi khắp thế giới theo tình đơn phương, hoá điên vì không được đền đáp, đến tàn hơi vẫn chờ đợi người mình yêu- Ảnh 1.

Victor Hugo với gia đình những năm 1860

Leopoldina bơi không tốt, mặc dù bám được vào thuyền nhưng thuyền bị chìm nên cô vẫn thiệt mạng. Những nhân chứng theo dõi thảm kịch từ trên bờ cho biết, chồng của cô là Charles đã nhiều lần cố gắng hết sức để cứu vợ, nhưng khi nhận ra cô đã chết, anh ta đã chết theo cô.

Sự kiện bi thảm này là một nỗi đau thực sự cho cả gia đình Hugo. Cha Victor quá đau lòng trước cái chết của con gái đến mức rơi vào tình trạng trầm cảm kéo dài và không viết một dòng nào trong suốt 7 năm, mẹ của cô cũng rơi vào tình cảnh như vậy.

Adele, người rất thân thiết với chị gái, cũng rất đau buồn sau cái chết của Leopoldina. Adele tin rằng linh hồn của Leopoldina luôn bên cạnh cô và có thể định hướng cho cô đưa ra quyết định trong cuộc sống.

Ngoài ra, một thử thách khác đối với gia đình đã xảy ra vào thời điểm này - năm 1851, Victor Hugo bị trục xuất khỏi Pháp vì chỉ trích Napoléon III. Đầu tiên gia ông chuyển đến Brussels, và sau đó định cư trên đảo Guernsey ở eo biển Anh. Xa quê hương Paris, Adele bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn - căn bệnh trầm cảm của cô trầm trọng hơn.

Mối tình bi thảm của con gái đại văn hào Victor Hugo: Rong ruổi khắp thế giới theo tình đơn phương, hoá điên vì không được đền đáp, đến tàn hơi vẫn chờ đợi người mình yêu- Ảnh 2.

Adele Hugo

Song, chính tại nơi này, Adele gặp Albert Andrew Pinson - một sĩ quan quân đội Anh - là nguồn cơn của mọi sự bất hạnh.

Tình đơn phương mù quáng

Theo Curioustendency, Pinson là một quân nhân đã có tuổi nhưng lịch lãm và thu hút phụ nữ. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, họ đã cuốn hút nhau. Cả hai yêu nhau say đắm, thậm chí năm 1855, Pinson cầu hôn Adele nhưng cô từ chối vì kiêu kỳ. Từ đây, sóng gió bắt đầu ập đến. Pinson nhận lệnh thuyên chuyển công tác đến Bedfordshire vào năm 1856. Xa mặt cách lòng lại bị gia đình người yêu ngăn cấm khiến tình cảm của Pinson dành cho Adele phai nhạt dần. Trong khi đó, Adele chưa khi nào hết cuồng si anh, để rồi sự si mê trở thành một nỗi ám ảnh dẫn đến bệnh tật.

Cô gái theo chàng trai Pinson đi khắp thế giới. Năm 1858, Pinson chuyển công tác đến Ailen rồi tiếp tục đến Canada vào năm 1863. Mặc dù bị Pinson từ chối, cô gái trẻ tiếp tục theo đuổi anh đến cùng. Adele luôn theo dõi từng bước chân của người tình. Gia đình Victor rất lo lắng cho hạnh phúc của cô con gái. Cô viết thư thông báo cho gia đình là đã làm đám cưới với người yêu, sống rất hạnh phúc dù thực tế Pinson chẳng còn quan tâm đến cô.

Mối tình bi thảm của con gái đại văn hào Victor Hugo: Rong ruổi khắp thế giới theo tình đơn phương, hoá điên vì không được đền đáp, đến tàn hơi vẫn chờ đợi người mình yêu- Ảnh 3.

Cô nàng Adele do nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp Isabelle Adjani thủ vai

Năm 1866, Pinson đóng quân ở Barbados thuộc vùng Caribê. Cô viết thư hàng ngày cho anh, cố làm mọi cách để liên lạc và gặp gỡ. Nhưng Pinson chỉ hồi đáp và gặp cô một lần duy nhất, sau đó thì đoạn tuyệt. Cô vẫn bám theo anh đến mọi thành phố anh công tác, còn giả trai để tiện theo dõi. Cô viết nhật ký liên tục và lang thang trên đường phố để tìm người yêu. Viên sĩ quan đã hoàn toàn bỏ rơi Adele khi anh rời Barbados vào năm 1869. Pinson về Anh và cưới Catherine Edith Roxburgh trong khi Adele vẫn ở Barbados. Tuyệt vọng, Adele không trở lại Pháp mà lang bạt khắp nơi, gia đình Hugo cũng không thể liên lạc được với con gái.

Adele sau đó đã được tìm thấy ở Barbados - nơi mà cô được gọi là "Bà Pinson". Cô gái trẻ lang thang trên đường phố, quần áo rách rưới, nói chuyện với chính mình, tách rời khỏi mọi thứ xung quanh. Một phụ nữ Barbados gốc Phi đã chủ động đưa Adele về với gia đình ở Paris. Lúc này, Adele bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của bệnh tâm lý rất nặng. Cô bỏ ăn, sống cô độc, sức khỏe ngày càng suy kiệt cùng với những triệu chứng khác của bệnh tâm thần, bao gồm ảo giác.

Cuối cùng cô được đưa đến một cơ sở tinh thần cho người giàu có bên ngoài Paris. Các nhân viên y tế của bệnh viện cho biết, cho đến những ngày cuối đời, Adele vẫn nhớ đến người cô yêu và tin rằng anh sẽ trở về vì cô. Cô không làm mất cuốn nhật ký, trong đó lưu giữ ký ức về những năm tháng cô sống bên cạnh anh, và thường xuyên đọc lại chúng.

Mối tình bi thảm của con gái đại văn hào Victor Hugo: Rong ruổi khắp thế giới theo tình đơn phương, hoá điên vì không được đền đáp, đến tàn hơi vẫn chờ đợi người mình yêu- Ảnh 4.

Một trong những bức thư của Adele, năm 1862

Adele Hugo mất năm 1915. Câu chuyện buồn về cuộc đời của cô đã truyền cảm hứng cho đạo diễn người Pháp Francois Truffaut làm một bộ phim dành riêng cho mối tình đơn phương và đau khổ của con gái Victor Hugo. Bộ phim có tên "Câu chuyện của Adele Hugo" được phát hành vào năm 1975, và vai Adele do nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp Isabelle Adjani thủ vai.

Tâm thần - thách thức y học

Câu chuyện về tình yêu điên cuồng của cô gái để lại dấu ấn không chỉ trong nghệ thuật, mà còn cả tâm thần học. Một bác sĩ tâm thần không bao giờ có thể biết chắc được rằng những gì đang diễn ra trong đầu của bệnh nhân. Hiện tại có rất nhiều loại hội chứng rối loạn tâm thần khác nhau. Trong đó, "hội chứng Adele" là một rối loạn tâm thần nghiêm trọng khiến người bệnh có cảm giác yêu đến mức cuồng điên.

Theo Healthtipsing, bệnh nhân mắc hội chứng này có nỗi ám ảnh về tình yêu, khao khát tình yêu và sự lãng mạn về một mối tình hoàn toàn không có sự hồi đáp. Các triệu chứng của bệnh giống với chứng trầm cảm nghiêm trọng nhưng có thể nguy hiểm hơn nhiều. Họ ngược đãi, tự lừa dối, hy vọng hão huyền, tự nguyện hy sinh, bỏ qua lời khuyên của người thân và bạn bè, hành động liều lĩnh, mất đi sự quan tâm với những chủ đề và hoạt động khác.

Mối tình bi thảm của con gái đại văn hào Victor Hugo: Rong ruổi khắp thế giới theo tình đơn phương, hoá điên vì không được đền đáp, đến tàn hơi vẫn chờ đợi người mình yêu- Ảnh 5.

Adele Hugo yêu đến cuồng đến khi qua đời

Có trường hợp bị mất ngủ, hoặc tất cả giấc mơ đều về một người mà bản thân đang tôn thờ. Họ không còn muốn làm bất cứ việc gì nữa, không còn khả năng tập trung. Thậm chí, họ còn điên cuồng đến mức thu thập tất cả những gì liên quan đến người mình yêu. Nếu như không được điều trị kịp thời, hội chứng Adele sẽ hủy hoại cuộc đời của người bệnh. Nạn nhân sớm xa rời thực tế, sống trong ảo tưởng về một thế giới chỉ có hai người. Hơn nữa, khả năng tự tử cũng có thể xảy ra.

Trên thực tế, như bất kỳ rối loạn tâm thần nào khác, bệnh không dễ điều trị. Tuy nhiên, để thoát khỏi nỗi ám ảnh, người bệnh cần có sự giúp đỡ. Trong một số trường hợp, người bệnh cần phải dùng thuốc chống trầm cảm và một số loại thuốc khác. Tuy nhiên, không có thuốc viên ma thuật nào có thể chữa lành vết thương tình ái. Đó là lý do tại sao điều trị thuốc cần được kèm theo liệu pháp tâm lý.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại