Mối tình 30 năm trên đảo Phú Quốc, vợ một lòng chăm chồng ốm nặng, dựng lại cơ nghiệp

Thủy Tiên |

30 năm sống trên đảo, ông Quang biết ơn vợ vì bà luôn kề cạnh chăm sóc, giúp ông vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất.

Mối tình ở đảo Phú Quốc 

Cách đây 30 năm, ông Lê Đình Quang (53 tuổi) gặp bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi) khi mới đi lính về. Bà Mai có một người bạn quen với dì của ông Quang. Trong một lần ra Phú Quốc chơi với dì, ông vô tình gặp cô thiếu nữ đội nón lá xinh đẹp như nàng thơ. Bà Mai với tóc dài suôn khuất eo, gương mặt tròn, nụ cười duyên dáng đã "hớp hồn" chàng thanh niên trẻ ngày ấy. 

"Trời ơi nhìn bà giống gái Huế vậy đó, hôm mặc bộ đồ đen, hôm đồ trắng, đội nón lá, cứ đi ở ngoài đường như vầy à... Mà ở Phú Quốc chỉ thấy có một mình bà mặc vậy. Mình thương cái dáng, cái phong cách của bà, si mê lắm", ông Quang vui vẻ kể.  

Ông Quang và bà Mai đã sống ở Phú Quốc 30 năm

Dù gia đình vẫn ở Sài Gòn nhưng phải lòng cô thiếu nữ, cứ dăm bữa vài ngày ông Quang lại ra Phú Quốc thăm. Bị say tàu nên ông đều cố gắng giành dụm tiền mua vé máy bay. "Dân thành phố đâu biết đi biển đâu, đi máy bay là sang lắm. 5 phân vàng chứ đâu ít đâu trời", những đồng lương đi làm tích góp ngày đó, ông đều đổ dồn vào vào mua vé để ra với bà Mai. 

Cô thiếu nữ ở đảo thổ lộ thời điểm đó cũng không có ấn tượng mấy với chàng trai trẻ. Bản thân bà Mai cũng mang nhiều mặc cảm, sợ mình ở Phú Quốc nơi vùng quê vắng vẻ, không hợp với chàng trai thành phố. Nhưng thấy ông Quang kiên trì theo đuổi, đi lại vất vả, bà xiêu lòng từ lúc nào không hay. 

Mối tình 30 năm trên đảo Phú Quốc, vợ một lòng chăm chồng ốm nặng, dựng lại cơ nghiệp - Ảnh 2.

Trước đây ông Quang thường tích tiền, mua vé máy bay ra đảo thăm bà Mai

Khoảnh cách địa lý xa xôi khiến tình yêu của ông bà không ít lần gặp nhiều trắc trở. "Nhớ có lần hẹn đi uống nước. Đi ra chờ hoài cả tiếng, hôm sau cũng không gặp. Tôi giận quá mua vé máy bay về. Nhưng được nửa tháng nhớ quá, lại mua vé bay ra lần nữa. Riết muốn hết tiền cưới vợ luôn đó", ông Quang cười. 

Tấm chân tình của ông Quang là điều khiến bà Mai quyết định đến bên người đàn ông này. Trong mắt bà, ông là người biết suy nghĩ cho người khác, thương bà bằng thứ tình cảm chân thành, không vụ lợi. Ngay cả cha mẹ bà Mai dù khắt khe, khó tính nhưng qua vài lần gặp mặt cũng dần cảm mến chàng trai thành phố.

Bỗng đổ bệnh nặng, 10 năm vợ phải chăm sóc từng chút

Ngày hỏi cưới bà Mai, ông Quang phải tự chuẩn bị hết đồ sính lễ một mình. Thương con rể ngược xuôi sắm đồ từ thành phố ra đảo vất vả, cha bà Mai căn dặn: "Không cần làm đám cưới rình rang gì hết, chỉ làm lại bàn thờ ông bà là được. Còn tiền thì để nuôi vợ con mày đi". 

Được gia đình hai bên tác thành nên duyên, đám cưới nhỏ của ông Quang và Mai diễn ra ngay trên đảo Phú Quốc vào năm 1992. Sống cùng bố mẹ vợ được 1 tháng, cả hai mới tách ra ở riêng. 

Những tưởng cuộc sống hôn nhân ấm êm, cho đến năm 2002, ông Quang bất ngờ bị ngất xỉu trong lúc làm, các bác sĩ chẩn đoán ông bị u bướu độc. Sau khi điều trị ở trung tâm ung bướu một thời gian, ông Quang được cho về. Thấy sức khỏe chồng ngày một giảm sút, bà Mai ngày đêm lo lắng.

Mối tình 30 năm trên đảo Phú Quốc, vợ một lòng chăm chồng ốm nặng, dựng lại cơ nghiệp - Ảnh 3.

Ông Quang bị bệnh, bà Mai luôn kề cạnh chăm sóc

Mọi sinh hoạt trong gia đình đều do một tay bà cáng đáng. Từ chăm chồng ăn, vệ sinh, tắm rửa... bà đều dìu hoặc ẵm ông đi. Ngày tháng đó là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời người đàn ông 53 tuổi. Đã có lúc, ông nghĩ quẩn vì đem lại gánh nặng cho vợ. 

"Một lần đi viện tiền dữ lắm. Ngày xưa vợ chồng đi làm đàng hoàng, cũng có nhà cửa chứ. Nhưng bệnh tật làm tiêu tan hết, phải bán hết. Tuyệt vọng có chứ. Cái gì cũng đổ xô vô bệnh, con cái ăn còn thiếu thốn, không có mà ăn. Có lúc muốn chết quách đi để lại phần cho con cái", ông Quang tâm sự. 

Nhưng ước mong được nhìn thấy 2 con khôn lớn, ông lại có sức mạnh, nghị lực đấu. 10 năm đau ốm được vợ kề cạnh chăm sóc, ông Quang bày tỏ sự biết ơn khôn cùng. Dù không thể tạo dựng lại được thành quả như xưa nhưng kinh tế gia đình hai vợ chồng giờ đã ổn định hơn. Bệnh ông Quang cứ đến kỳ sẽ lại tái khám một lần. 

Mối tình 30 năm trên đảo Phú Quốc, vợ một lòng chăm chồng ốm nặng, dựng lại cơ nghiệp - Ảnh 4.
Mối tình 30 năm trên đảo Phú Quốc, vợ một lòng chăm chồng ốm nặng, dựng lại cơ nghiệp - Ảnh 5.
Mối tình 30 năm trên đảo Phú Quốc, vợ một lòng chăm chồng ốm nặng, dựng lại cơ nghiệp - Ảnh 6.

Cuộc sống giản dị trên đảo của hai vợ chồng

Ở tuổi xế chiều, người đàn ông hiện đang tận hưởng những ngày tháng bình yên bên gia đình hạnh phúc. Thời gian rảnh, hai vợ chồng chăm sóc khu vườn xum xuê cây trái, trồng đủ loại hoa quả từ đu đủ, mít, chôm chôm... Cứ vài tháng, ông bà lại trông ngóng con trai và nàng dâu ở Thái Lan lại bay về Phú Quốc thăm cha mẹ. 

Ông Quang cũng lập một kênh Youtube chuyên chia sẻ về cuộc sống thú vị trên đảo. Những thước phim vô giá là minh chứng cho sự nỗ lực của vợ chồng ông suốt 30 năm vượt mọi thăng trầm cuộc sống. 

Nguồn: Tình trăm năm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại