Mò vào ăn trộm, thấy cô gái ngủ hớ hênh lao vào cưỡng bức

Hoàng Văn |

Mò vào phòng ăn trộm, nhìn thấy cô gái ngủ hớ hênh nên Trung nảy sinh ý định giao cấu với các nạn nhân.

Sáng 5/9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hiếu Trung (SN 1995, trú tổ dân phố 6, phường Bình Tân, Bôn Hồ, Đăklăk) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 5/4/2016, Hiếu điều khiển xe máy đến tiệm Net Hugo ở 6B Vân Đồn, Nha Trang để chơi điện tử. Do hết tiền trong tài khoản trò chơi điện tử nên Trung nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 

Khoảng 3h30’ ngày 6/4/2016, Trung đi lên tầng 1 của tiệm internet nơi có các phòng cho thuê trọ thì thấy phòng số 4 có chị Võ Thị Thanh, Võ Thị Anh, Phạm Hoàng Minh đang nằm ngủ phía dưới chân có để 1 ví tiền. 

Trung mở chốt cửa đi vào mở ví lấy được 36.000 đồng, rồi tiến tới chỗ chị Thanh lục tìm tài sản. Lúc này chị Thanh trở người thì Trung ngồi đè lên 2 đùi của chị Thanh, dùng 2 tay bóp cổ và đe dọa rồi hỏi tiền đâu thì chị Thanh nói dối là không có tiền thì Trung lục tìm lấy được 1 điện thoại di động hiệu LG của chị Thanh. 

Trung hỏi mật khẩu để mở điện thoại thì chị Thanh nói dối không phải điện thoại của mình nên không biết. Trung thấy chị Thanh mặc đồ ngủ gợi cảm liền nảy sinh ý định giao cấu nên đã bỏ điện thoại xuống nền nhà rồi có hành vi sờ soạng vào người chị Thanh. Khi Trung định thực hiện hành vi giao cấu thì chị Thanh nói dối Trung là mình đang có thai 2 tháng. 

Nghe vậy, Trung không thực hiện hành vi giao cấu nữa và tiếp tục hỏi chị Thanh tiền để ở đâu thì chị Thanh trả lời không có. Thấy chị Anh nằm bên cạnh mặc áo ngủ gợi cảm, Trung dùng 1 tay bóp cổ chị Thanh một tay sàm sỡ chị Anh. 

Lợi dụng sơ hở, chị Thanh bỏ chạy ra ngoài thì bị Trung đuổi theo và xô ngã xuống nền nhà. Chị Thanh hô cướp thì bị Trung dùng chân đạp vào bả vai rồi kéo chị Thanh đứng dậy tát vào mặt 2 cái. Sau đó, Trung kéo chị Thanh vào trong phòng vệ sinh của phòng trọ số 3 đóng cửa lại bóp cổ. 

Mò vào ăn trộm, thấy cô gái ngủ hớ hênh lao vào cưỡng bức - Ảnh 1.Bị cáo Nguyễn Hiếu Trung trước vành móng ngựa.

Lúc này chị Minh thức dậy và đi tới hỏi chị Thanh có chuyện gì vậy thì Trung bảo chị Thanh ra nói không có chuyện gì rồi quay vào nếu không sẽ giết. Khi Trung thả chị Thanh ra thì chị Thanh bỏ chạy xuống cầu thang hô cướp cướp làm cho Trung hoảng sợ bỏ chạy ra lan can tầng 1 rồi nhảy xuống đất chạy trốn ở địa điểm gần đó. 

Khoảng 30 phút sau thấy không có ai truy đuổi, Trung quay lại dắt xe máy định đi về thì bị anh Phan Đình Nho Quan là nhân viên của tiệm Net Hugo phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Đối với hành vi sờ vào người chị Thanh, Anh của Trung nhằm mục đích giao cấu trái với ý muốn của người bị hại có dấu hiệu phạm tội "Hiếp dâm". Tuy nhiên, quá trình thực hiện hành vi Trung đã tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội trong khi không có gì ngăn cản nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại