Mở camera mới biết tên trộm là... hàng xóm

Hàn Phi |

Thấy chị S thường xuyên để xe không người trông coi, Long bàn với Duy lên kế hoạch trộm. Tuy nhiên trên đường đi tiêu thụ, Long bị Công an xã Bình Hưng phát hiện đành bỏ xe vừa trộm được tẩu thoát...

Ngày 9/11, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Kim Long (SN 1996, ngụ quận 1) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đồng thời Công an quận 1 tổ chức truy xét Nguyễn Minh Duy (SN 1996, ngụ quận 10), đồng phạm của Long.

Ở cạnh nhà chị N.N.S (SN 1996, ngụ đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1) Long thấy chị S thường xuyên dựng chiếc xe tay ga trước cửa nhà nhưng không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm nên rủ Duy tham gia. 

Khi chị S vừa dựng chiếc xe tay ga trước cửa rồi vào nhà 2 đối tượng áp sát dùng đoản bẻ khóa và chạy thẳng về khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tìm người để bán. 

Lúc này tổ tuần tra thuộc Công an xã Bình Hưng phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, Long đã bỏ chiếc xe trộm của chị S lên xe của Duy tháo chạy.

Mở camera mới biết tên trộm là... hàng xóm - Ảnh 1.

Duy bị Công an quận 1 truy tìm

Từ hình ảnh camera của nhà chị S, phát hiện kẻ trộm là hàng xóm, chị S đã cung cấp thông tin hình ảnh trên cho cơ quan điều tra, Long được đưa về trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi của mình. 

Về phần Duy, đối tượng này có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Sau khi cùng Long thực hiện vụ trộm bất thành, Duy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại