Minh Uyên: Trầm cảm khi biết mắc bệnh hiểm nghèo, không thuốc chữa, các thớ cơ như bị xé ra

Cao Thanh Hương |

"Thời gian đầu phát hiện bệnh, tôi buồn và khóc rất nhiều. Sau mỗi trận khóc, tình trạng bệnh lại xấu hơn. Tôi nghĩ, mình không thể để cuộc đời mình đi xuống như vậy", Minh Uyên tâm sự.

Khoảng cách 4 múi giờ không mảy may làm cuộc trò chuyện giữa tôi và ca sĩ Minh Uyên vơi bớt đi chút cảm xúc nào. Trong một tiếng đồng hồ đó, Uyên tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, từ chuyện nghề đến chuyện đời.

Cảm nhận rất rõ, Uyên là một cô gái thẳng thắn, chân thành, tình cảm và cũng vô cùng lý trí. Sự mạnh mẽ, kiên cường của Uyên được thể hiện rõ nhất khi cô chia sẻ về căn bệnh hiểm nghèo mà mình đang mắc phải.

Không một giọt nước mắt nào rơi, tôi chắc chắn thế bởi giọng Uyên cực kỳ nhẹ nhàng, trong trẻo. Sau khi đi qua cơn sốc tâm lý khủng khiếp, hoang mang tới cùng cực, Uyên nhận ra rằng, chỉ có sự lạc quan mới giúp Uyên đẩy lùi mọi thử thách của số phận.

Chỉ có sự lạc quan mới giúp Uyên không "uống" thêm độc tố vào người trong lúc cơ thể đã mỏi mệt. Chỉ có sự lạc quan mới giúp Uyên truyền được cảm hứng tích cực, năng lượng tích cực của mình tới mọi người, nhất là những người đang mắc căn bệnh hiếm giống như Uyên.

Minh Uyên: Trầm cảm khi biết mắc bệnh hiểm nghèo, không thuốc chữa, các thớ cơ như bị xé ra - Ảnh 1.

Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ không có thuốc chữa nhưng trong bộ ảnh mới đây, Minh Uyên vẫn vô cùng xinh đẹp, tự tin và quyến rũ. (photo: Nguyễn Tiên, stylist and Cotusme: Peony House,HMua: Thanh Tâm Nguyễn)

Trầm cảm khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo

"7 tháng trước, tôi phát hiện mình bị bệnh Lupus ban đỏ. Tạm hiểu là hệ miễn dịch của mình làm việc sai, thay vì tấn công vi khuẩn virus thì nó tấn công chính cơ thể mình.

Bác sĩ nói, tùy vào điều kiện sống mà bệnh sẽ phát sớm hay muộn nhưng đa phần là trên 40 tuổi. Tôi thuộc diện bị sớm, có thể là do khi sinh con, tôi bị trầm cảm một thời gian dài, cơ thể yếu nên khởi phát các yếu tố không có lợi.

Bệnh đã tấn công vào xương, khớp, tóc, thận... Theo thời gian, nó sẽ tấn công vào các bộ phận nội tạng khác trong người. Nó được xem là bệnh hiểm nghèo vì không có thuốc chữa. Hiện tôi đang uống thuốc nhưng chỉ hạn chế phần nào tác động thôi", Minh Uyên đã mở đầu như thế về căn bệnh hiểm nghèo mà cô đang phải chống chọi từng ngày.

Minh Uyên phát hiện ra mình bị bệnh này trong tình huống thế nào?

Thời gian đầu, tôi bị khớp, không đi đứng được. Sáng ngủ dậy, muốn đi xuống cầu thang là phải vịn. Các ngón tay co cứng lại, không cử động được. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tôi hay bị ngất xỉu, sốt cao, co giật, uống thuốc cũng không hạ, người đau kinh khủng, giống như các thớ cơ của mình bị ai đó xé ra vậy. Tôi đau tới mức phải đi cấp cứu. Uống thuốc giảm đau cũng không hết, bác sĩ phải tiêm thẳng thuốc vào mạch máu thì mới đỡ nhưng cũng chỉ được tầm 15 phút là đau lại.

Vì dấu hiệu bệnh giống nhiều bệnh quá nên bác sĩ cũng không phát hiện ra. Cho tới khi, tôi bị rụng tóc rất nhiều rồi chuyển qua đau xương khớp, người nổi ban đỏ. Tôi được đưa đi cấp cứu, bác sĩ làm thêm xét nghiệm thì mới phát hiện ra bệnh.

Từ mái tóc dài ngang lưng, giờ tóc tôi ngắn ngang vai. Những sợi tóc dài cứ rụng dần rụng dần rồi mọc sợi khác, rồi thành như vậy chứ tôi không cắt.

Minh Uyên: Trầm cảm khi biết mắc bệnh hiểm nghèo, không thuốc chữa, các thớ cơ như bị xé ra - Ảnh 2.

Cảm giác của Uyên thế nào khi biết mình mắc bệnh?

Tôi buồn, thất vọng, đau khổ, suy sụp. Tôi sợ xấu, sợ không khỏe, sợ không hát được. Dường như mọi điều tôi sợ đều đến với tôi. Tác dụng phụ của thuốc khiến mặt tôi bị sưng. 7 tháng qua tôi không đi hát được. Tôi không nhận show vì không muốn tiếp xúc với ai.

Tôi đang cố ổn định tinh thần để chiến đấu với nó. Hiện tại, mặt tôi cũng đã bớt sưng nên thời gian tới, tôi sẽ quay trở lại. Âm nhạc với tôi như một liều thuốc thần để xoa dịu mọi nỗi buồn trong cuộc sống này.

Luôn tin rồi mọi chuyện tồi tệ sẽ qua!

7 tháng qua của Minh Uyên thế nào, người thân gia đình có biết không?

Chỉ bố mẹ và vài người bạn thân biết bệnh của tôi. Tôi sợ cảm giác mọi người hỏi han mình. Tôi theo đạo Phật. Mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ, tôi đều cầu nguyện Phật. Tôi có niềm tin rằng, rồi mọi chuyện tồi tệ sẽ qua.

Thật ra, trong những lúc như thế này rất cần tinh thần lạc quan. Nếu bị stress thì giống như mình lại thêm một lần uống độc tố vào người?

Đúng vậy. Thời gian đầu phát hiện bệnh, tôi buồn và khóc rất nhiều. Sau mỗi trận khóc, tình trạng bệnh lại xấu hơn. Tôi bị đau hơn. Tôi nhận ra, mình không thể để con người, cuộc đời mình đi xuống như vậy. Mỗi lần nhìn con, tôi lại nhủ mình phải vực dậy, phải mạnh mẽ vượt qua.

Tôi tham gia group (nhóm - PV tạm dịch) những người bị bệnh Lupus ban đỏ thì thấy đa số người bệnh đều bi quan. Bệnh ảnh hưởng tới ngoại hình rất nhiều. Người bệnh bị rụng tóc, khớp sưng, da sạm và xấu đi. Họ còn rất trẻ nhưng đều nghĩ, cuộc đời mình tới đây là hết, không còn gì nữa.

Từ một người bình thường, mất đi sự hoạt bát lại phải kiêng khem, ảnh hưởng ngoại hình nhiều. Các bạn nữ thất vọng và đau khổ lắm. Nhưng tâm lý lúc này rất quan trọng. Những ngày tôi buồn là bệnh nặng hơn còn khi phấn khởi thì cơ thể cũng khỏe hơn.

Bởi vậy, tôi cố gắng khỏe hơn để tạo cảm hứng cho những người không may mắc bệnh này. Tôi sẽ cố gắng để họ từ bỏ suy nghĩ tiêu cực đó vì càng tiêu cực càng bi quan thì bệnh càng xấu đi, càng không vượt qua được.

Minh Uyên: Trầm cảm khi biết mắc bệnh hiểm nghèo, không thuốc chữa, các thớ cơ như bị xé ra - Ảnh 3.

Hiện tại, Minh Uyên có phải kiêng cử nhiều không?

Bệnh diễn biến rất nhanh. Chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là bệnh có thể khởi phát, bị ngất, sốt, co giật hoặc nổi ban. Bởi vậy phải tránh nắng, tránh chất kích thích, tránh làm việc quá sức, tránh các cú sốc tâm lý... nói chung là rất nhiều thứ.

Hồi đó, nếu không phát hiện kịp thì tôi cũng đã bị tử vong vì mình sốt quá cao, co giật và không thở được rồi. Ở Việt Nam, có những người vì không phát hiện bệnh kịp mà chết.

Cảm ơn Minh Uyên đã chia sẻ!

Minh Uyên sinh ra trong một gia đình không có ai làm về nghệ thuật ở Huế. Cô tốt nghiệp khoa Sư phạm Học viện Âm nhạc Huế, từng 2 lần đạt giải Nhì, Ba cuộc thi hát Đơn ca thành phố Huế năm 2008 và 2009.

Minh Uyên còn được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Học viện Âm nhạc Huế. Cô cũng từng tham gia nhiều cuộc thi hát như The Voice 2015 team Tuấn Hưng, Tuyệt đỉnh song ca - cặp đôi vàng đội Đàm Vĩnh Hưng, Sao Mai Tiếng hát truyền hình, Vietnam Idol, Hợp ca tranh tài... dù không đạt giải thưởng nhưng tiếng hát của cô đã chạm tới trái tim nhiều khán giả.

Hiện tại, Minh Uyên đang sinh sống cùng chồng và con trai. Cô cũng là một trong các ca sĩ người Việt tại Úc đi show thường xuyên ở xứ sở chuột túi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại