Ồn ào vụ để vợ dậy từ 5 giờ sáng bóp chân cho mẹ chồng, Minh Tiệp: Mẹ 80 tuổi còn bị hiểu lầm, mang tiếng

Vân Anh |

"Dương tự nguyện dậy sớm chứ không phải "nghi thức" hay "quy tắc" làm dâu nào bị ép buộc cả", Minh Tiệp nói.

Trong những ngày vừa qua, vợ chồng diễn viên Minh Tiệp đột nhiên trở thành nhân vật gây tranh cãi trên cộng đồng mạng vì một câu chuyện có liên quan tới ứng xử giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Theo đó, khoảng 3 năm trước, trong một talkshow, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ việc vợ trẻ kém 13 tuổi từng dạy từ 5 giờ sáng để bóp chân cho mẹ chồng. Bên cạnh những người đánh giá cao sự chịu thương chịu khó, hiếu thuận của Thuỳ Dương (tên bà xã Minh Tiệp), không ít ý kiến cho rằng, đó là một nghi thức làm dâu có phần khắc khe.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng gia đình Minh Tiệp coi cô vợ trẻ 9X như người giúp việc trong gia đình, thiếu tôn trọng con dâu...

Trước những ồn ào đột ngột xảy đến với gia đình mình, ban đầu diễn viên Minh Tiệp lựa chọn cách im lặng. Thế nhưng, khi cảm thấy những người phụ nữ thân yêu của mình đang bị hiểu sai, và bị đánh giá với những lời lẽ nặng nề, Minh Tiệp quyết định lên tiếng để nói rõ mọi chuyện.

Ồn ào vụ để vợ dậy từ 5 giờ sáng bóp chân cho mẹ chồng, Minh Tiệp: Mẹ 80 tuổi còn bị hiểu lầm, mang tiếng - Ảnh 1.

"Một câu chuyện gia đình ấm áp như vậy, mà giờ bị hiểu méo mó, tôi thấy rất buồn"

- Chào Minh Tiệp. Chắc hẳn anh đang cảm thấy bất ngờ vì câu chuyện ồn ào có liên quan tới gia đình mình xảy ra trên mạng xã hội những ngày qua?

Đúng là tôi có phần bất ngờ vì câu chuyện đó từng được chia sẻ cách đây 3 năm rồi. Sáng hôm qua đột nhiên thấy mọi người hỏi han nhiều, lên cơ quan đồng nghiệp cũng bảo sao Minh Tiệp ở ngoài sống hoà đồng dễ chịu, hai vợ chồng đang hạnh phúc mà tự nhiên bị nói như vậy. Điện thoại và tin nhắn nhiều lắm, ai cũng thắc mắc.

Tôi nghĩ do mọi người đọc không kỹ toàn bộ câu chuyện được chia sẻ hôm đó, mà chỉ lướt qua câu "dậy từ 5 giờ sáng để bóp chân cho mẹ chồng" và vội vàng đánh giá.

Thật ra, ở nhà, mẹ tôi người hợp với vợ tôi nhất. Chị dâu cả thì đang ở nước ngoài ít về Việt Nam nên không có nhiều thời gian bên cạnh mẹ. Còn Dương thì ở bên mẹ thường xuyên. Hai mẹ con hợp nhau, cùng thẳng tính, cùng chung sở thích ăn uống đơn giản mộc mạc giống nhau.

Mẹ tôi giờ hơn 80 tuổi rồi. Thời điểm tôi chia sẻ câu chuyện kia mẹ cũng đã ngoài 70 tuổi, vừa trải qua mấy cuộc phẫu thuật, cắt 3/4 dạ dày. Lúc ấy, quả thật chúng tôi cũng chẳng biết mẹ còn sống được bao lâu nữa.

Vì thế, khi về làm dâu, Dương muốn dành thật nhiều thời gian của mình bên mẹ. Cơ thể mẹ đau ốm, tinh thần cũng mệt mỏi, có cô con dâu bên cạnh chăm sóc chu đáo như vậy nên sức khoẻ tốt hơn mỗi ngày. Phải chứng kiến những điều Dương làm cho mẹ, mọi người mới hiểu tại sao cô ấy lại có thể như vậy.

Vả lại, khi biết mẹ thường dậy sớm, có những hôm 4 giờ sáng đã dậy rồi, cơ thể mẹ lại mệt mỏi cần chăm sóc. Mà Dương cũng thích dậy sớm. Thế nên khi thấy mẹ nói vậy, Dương tự nguyện dậy sớm, chứ không phải "nghi thức" hay "quy tắc" làm dâu nào bị ép buộc cả.

Cứ như vậy, sáng 5 giờ Dương xuống nhà chăm sóc xoa bóp cho mẹ bớt đau bớt mệt, rồi nấu đồ ăn sáng cho mẹ. Hai mẹ con vừa làm vừa thủ thỉ tâm sự với nhau. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lại bị mọi người hiểu quá. Thật sự tôi thấy như vậy là không thỏa đáng cho cả Dương và mẹ tôi.

Tôi nhớ, Dương còn nói một câu rất là thương: "Chồng bây giờ tội nghiệp, vì bố chín mấy tuổi, mẹ cũng chừng ấy tuổi rồi, chẳng biết còn ở bên mình được bao lâu nữa. Nên hai đứa mình cố gắng làm gì cho bố mẹ vui, được ở bên bố mẹ lúc nào là hạnh phúc lúc ấy".

- Nhưng nhiều người cho rằng Minh Tiệp không thương vợ vì đồng ý cho cô vợ đang tuổi ăn tuổi chơi của mình phải sống vất vả như vậy?

Vấn đề là Dương cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó, mẹ tôi thì không cần phải nói rồi, có thêm một cô con gái như vậy có mừng không? Nhưng đúng là tôi cũng thương Dương, nhất là thời điểm vợ mang bầu.

Tôi phải chủ động nói với Dương là em ngủ thêm đi. Ở nhà tôi chiều vợ, bênh vợ lắm. Mẹ tôi còn bảo từ ngày Tiệp lấy vợ là mẹ bị "ra rìa", vì quan tâm vợ chẳng kém mẹ. Nhiều lúc mẹ còn dỗi cơ (cười).

Thế nhưng Dương bảo thôi vợ vẫn thích xuống nhà nói chuyện với mẹ. Cố được một thời gian thì thai kì mệt mỏi hơn, Dương không tiếp tục dậy sớm như vậy được nữa nên dừng lại. Mẹ tôi cũng cảm thấy bình thường. Bà hiểu và rất thương con, thương cháu.

Một câu chuyện gia đình ấm áp như vậy, mà giờ bị hiểu méo mó, tôi thấy rất buồn. Tất nhiên, tôi cũng chẳng trách được mọi người vì nếu là tôi, chỉ đọc câu ngắn ngủn dễ gây hiểu lầm đó, tôi cũng bức xúc và lên tiếng. Họ chỉ biết rằng có một cô con dâu thế hệ 9X bị gia đình chồng bắt dậy sớm bóp chân hầu hạ, mà không hiểu câu chuyện phía sau, nên không trách được.

Ồn ào vụ để vợ dậy từ 5 giờ sáng bóp chân cho mẹ chồng, Minh Tiệp: Mẹ 80 tuổi còn bị hiểu lầm, mang tiếng - Ảnh 2.

- Thậm chí gia thế của nhà anh cũng bị lôi vào cuộc tranh cãi này?

Tôi có đọc được những điều đó. Một số người bảo nhà Minh Tiệp cậy quyền thế nên thế nọ thế kia. Tôi tự nhận mình sinh ra trong một gia đình có tri thức. Bố mẹ tôi cũng từng có một chút địa vị trong xã hội. Tôi rất tự hào về điều đó.

Thế nhưng khi bị ghép với câu chuyện gây hiểu lầm kia, nó lại thành ra một vấn đề khác, khiến mình cảm thấy khá phiền toái.

Thực ra, tôi chỉ thấy phiền thôi, chứ không bức xúc gì cả. Ban đầu, tôi tính không lên tiếng, vì việc cũng xảy ra mấy năm rồi, nói qua nói lại thành ra không hay. Thế nhưng khi thấy mọi chuyện mỗi lúc lại bị đẩy đi xa hơn, và quan trọng là giờ cả mẹ và vợ tôi đều đang bị mọi người chỉ trích. Là người đàn ông trong gia đình, tôi có trách nhiệm phải lên tiếng để bảo vệ họ.

Tuy nhiên, cũng qua câu chuyện này, tôi thấy mừng vì quan điểm và góc nhìn của đa số mọi người là bảo vệ người phụ nữ, yêu thương người phụ nữ. Đó là một điều rất tốt. Tôi chỉ mong rằng sau khi đọc bài viết này, họ sẽ có thêm một góc nhìn khách quan, chính xác và kĩ lưỡng hơn về câu chuyện họ đang bảo vệ.

"Ở nhà, nhiều lúc tôi mới là osin của vợ"

- Bên cạnh những người thương vợ anh, cũng có cả những ý kiến cho rằng cô ấy ham mê giàu sang quyền quý nên mới chấp nhận làm những điều như vậy?

Thú thật, một trong những đức tính đẹp nhất của Dương khiến tôi muốn lấy cô ấy làm vợ là cô ấy yêu chính con người của tôi, chứ không phải vì nhà tôi hay những lý do khác.

Mà nói thật, bố mẹ tôi làm cán bộ nhà nước thì làm gì có nhiều tiền. Mọi người cứ đồn thổi thế thôi. Bố tôi làm đại sứ thật nhưng ngày xưa quan chức nhà nước gọi là có điều kiện hơn một chút thôi chứ có gì khủng khiếp đâu. Mọi người nói Dương vậy nghe nặng nề quá.

Còn có người ví Dương giống như osin, người giúp việc trong gia đình. Họ không hề biết ở nhà, nhiều lúc tôi mới chính là osin của vợ (cười).

Tính Dương rất đơn giản. Hồi chưa về làm việc ở cơ quan nhà nước, tôi mở công ty ở ngoài. Có lúc thành công nhưng cũng có những lúc sóng gió. Và Dương đến với tôi lúc sóng gió đấy.

Cho nên mọi người bảo Dương đến với tôi vì gia đình giàu có này nọ thì chắc chắn không đúng đâu.

Ồn ào vụ để vợ dậy từ 5 giờ sáng bóp chân cho mẹ chồng, Minh Tiệp: Mẹ 80 tuổi còn bị hiểu lầm, mang tiếng - Ảnh 4.
Ồn ào vụ để vợ dậy từ 5 giờ sáng bóp chân cho mẹ chồng, Minh Tiệp: Mẹ 80 tuổi còn bị hiểu lầm, mang tiếng - Ảnh 5.

- Chị dâu lớn trong gia đình anh có làm những công việc hiếu thuận giống như Dương từng làm?

Tôi và anh trai chênh nhau rất nhiều tuổi. Giờ anh trai tôi gần 60 tuổi rồi. Khi anh chị lấy nhau, mẹ tôi còn rất khỏe. Mẹ vẫn đi xe máy đi làm bình thường nên cũng không cần chăm sóc và tâm sự nhiều như Dương. Sau đó gia đình anh chị định cư ở nước ngoài nên cũng ít có thời gian gần gũi như Dương.

- Vậy những ồn ào này có ảnh hưởng nhiều đến gia đình anh không?

Thật ra, tôi thấy mọi lời nhận xét của mọi người cũng xuất phát từ mong muốn bênh vực người phụ nữ. Vả lại mỗi người lại có một quan điểm khác nhau, một cách nhìn khác nhau, nên ở phía cá nhân tôi không thấy vấn đề gì cả. Vợ tôi cũng vô tư, nên càng không nghĩ gì.

Tôi và Dương chỉ thấy thương mẹ. Bà 80 tuổi rồi, già cả như vậy rồi mà còn bị mang tiếng khắt khe quá, khổ bà.

Là con, thấy mọi người nghĩ và nói về mẹ mình như vậy cũng cảm thấy đau lòng. Tôi chỉ hi vọng mọi người có thể đặt vào địa vị của tôi bây giờ, có một người mẹ lớn tuổi vậy rồi mà bị hiểu lầm vì những điều không hay như vậy, để nghĩ một cách thỏa đáng hơn. Đừng nghĩ oan cho bà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại