Minh Nhí: Vô số học trò phải bỏ nghề, nhiều người không thèm nhớ đến tôi

Tùng Ninh |

"Nhiều học trò luôn luôn nhớ tới tôi, nhưng cũng nhiều người không thèm nhớ tới tôi" – nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Vừa qua, tại chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường số đặc biệt, nghệ sĩ Minh Nhí đã tiết lộ ước mơ của mình là "vẫn còn được thương".

MC Cát Tường nghe xong liền hỏi ngay lập tức: "Tại sao anh lại ước mơ vẫn còn được thương và ai thương anh?".

Minh Nhí: Vô số học trò phải bỏ nghề, nhiều học trò không thèm nhớ đến tôi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Nhí tâm sự: "Tôi ước mơ được mọi người thương. Nghệ sĩ mà, nếu không còn được khán giả thương thì đúng nghĩa là đi ngủ, không còn một hoạt động nào hết, cũng không còn tiền để ổn định cuộc sống.

Có thể bây giờ khán giả vẫn còn rất nhiều và thương nhiều người đấy, nhưng tôi vẫn ước mơ nho nhỏ là trong số những người khán giả thương đó có tôi. Đó là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi".

MC Cát Tường bày tỏ: "Thực sự, tôi rất bất ngờ và xúc động khi thấy ước mơ giản dị của anh Minh Nhí. Thường thì mọi người hay ước mơ đạt được một cái gì đó như hạnh phúc hay tiền tài, con cái đề huề. Tôi không ngờ anh Minh Nhí lại ước mơ được mọi người thương.

Tôi nhớ anh Minh Nhí có nói là không cô đơn vì vẫn có nhiều bạn bè, học trò. Nhưng trong ước mơ này, tôi cảm nhận được rằng trong anh Minh Nhí vẫn có sự cô đơn nên mới sợ mất tình thương của mọi người".

Minh Nhí: Vô số học trò phải bỏ nghề, nhiều học trò không thèm nhớ đến tôi - Ảnh 3.

Lúc này, nghệ sĩ Minh Nhí mới chia sẻ thêm: "Thực sự mà nói, tôi dạy rất nhiều học trò, từ xa xưa ở trường Sân khấu cho tới bây giờ tôi dạy không biết bao nhiêu học trò.

Trong đó có không biết bao nhiêu học trò nổi tiếng, vô số học trò phải bỏ nghề. Nhiều học trò luôn luôn nhớ tới tôi, nhưng cũng nhiều học trò không thèm nhớ tới tôi.

Đó là cuộc đời, là số phận mà tôi phải chấp nhận. Dù cho tôi có giàu cỡ nào, nhiều show cỡ nào, nhưng đến một lúc nào đó, khán giả hay mọi người xung quanh quay lưng lại với mình, không còn thích mình nữa thì là cô đơn, đến lúc đi ngủ.

Bởi vậy nên tôi sống phải gìn giữ làm sao cho đến một giai đoạn nào đó, người ta vẫn thương mình.

Minh Nhí: Vô số học trò phải bỏ nghề, nhiều học trò không thèm nhớ đến tôi - Ảnh 4.

Nhiều khán giả nhắn cho tôi những câu khiến tôi rất vui như: "Chú là cả một bầu trời tuổi thơ của con, con luôn yêu mến chú dù con đã 40 tuổi".  Đó là những cái khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy không cô đơn".

Tiếp đó, nghệ sĩ Minh Nhí bày tỏ thêm một ước mơ nữa của mình là "khỏe". Anh nói:

"Cái khỏe này không riêng mình tôi mà tất cả nghệ sĩ đều mong mình được khỏe trong giai đoạn này. Tôi mong mình luôn khỏe để thực hiện được hoài bão của mình.

Tôi có một hoài bão lớn, mong muốn từ giờ đến cuối đời sẽ thực hiện được, đó là thành lập một trường tư thục nghệ thuật. Sân khấu Minh Nhí hiện tại không liên quan, chỉ được coi là lò đào tạo thôi, không được coi là trường học.

Để thành lập trường, tôi phải có cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, giấy phép, giáo viên. Tôi đã mua đất rồi nhưng xa quá, không ai tới học được, phải trong trung tâm cơ.

Minh Nhí: Vô số học trò phải bỏ nghề, nhiều học trò không thèm nhớ đến tôi - Ảnh 5.

Nhưng biết đâu sau này lại có cơ duyên, có một mạnh thường quân yêu thích nghề này rồi hợp tác cùng tôi thì sao.

Ước mơ này tôi nung nấu từ cách đây 30 năm rồi nhưng chưa làm được, đến giờ vẫn đang thực tập để chuẩn bị mở trường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại