*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phi tần này đã làm thế nào để vượt qua cơn đói khát và sự cô lập đáng sợ này?
Có phải lãnh cung có nhiều linh hồn oan khuất nên không thể cho khách vào tham quan? Câu trả lời là không!
Cái chết của 3 vị Hoàng đế này đã khiến hậu nhân vừa hoang mang vừa cảm thấy lạ lùng, hóa ra chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Suốt hơn 200 năm triều nhà Minh, gần như mỗi đời Hoàng đế đều vì mong muốn được gặp mặt Trương Tam Phong một lần mà không ngừng tìm kiếm tung tích của ông.
Cuộc đời Dụ phi Trương thị là một tấn bi kịch điển hình cho những nữ nhân thời nhà Minh.
Sử sách ghi lại, Trung Hoa cổ đại có năm vị hoàng hậu nức tiếng với dung mạo đoan trang, tài trí hơn người, khiến người đời khâm phục.
Tất cả nữ giới sống tại Tử Cấm Thành, cũng như chốn hoàng cung chỉ được phép đi lại tới những nơi cố định, bị cấm vào khu vực triều chính và không được mạo hiểm bước ra lãnh thổ phía bắc.
Dù là nhũ mẫu của Hoàng đế nhưng ông vua này lại đối đãi với bà như tình nhân và các nhà sử gia khẳng định rằng giữa hai người từng có chuyện ân ái chăn gối. Mối tình giữa hai người được coi là sự "điên loạn" trong lịch sử Trung Quốc.
Nếu Viên Xuân Vọng trong Diên Hi công lược được tha chết dù làm bao chuyện xấu thì tên hoạn quan làm loạn chốn quan trường nhất lịch sử Trung Quốc dù đã chết vẫn bị phanh thây xác, treo trước cổng làng để thị chúng.
Ngay cả khi Cố Cung đã trở thành địa điểm tham quan du lịch thì lãnh cung ở nơi đây vẫn không được mở cửa đón tiếp du khách. Đâu là lý do?
Những đại gian thần này có sức ảnh hưởng lớn tới chính trị, ra tay thao túng, gây lũng đoạn triều chính, khiến lòng dân hoang mang.
Năm vị Hoàng hậu này không chỉ xinh đẹp mà tài trí còn hơn người, khiến người đời khâm phục.