Minh Cúc: Họ hàng kiêng kỵ, không vui khi con gái tôi tới nhà chúc Tết

Thảo Nguyên, ảnh: Minh Mèo |

"Tôi biết mọi người kiêng cữ, nên muốn đầu năm là những người mạnh khỏe, tươi tắn đến nhà chứ không muốn 1 đứa trẻ khuyết tật tới nhà mình chúc Tết", Minh Cúc nói.

Minh Cúc không chỉ được biết đến ở lĩnh vực phim ảnh với những vai diễn cá tính, sắc sảo mà còn khiến nhiều người xúc động với câu chuyện 9 năm nuôi con gái bị bệnh bại não. 9 năm liền nuôi con, Minh Cúc chưa bao giờ tuyệt vọng hay chán nản trước bệnh tình của con.

Thế nhưng dịp Tết đến, Minh Cúc không khỏi chạnh lòng, tủi thân cho cô con gái bé bỏng của mình.

Minh Cúc: Họ hàng kiêng kỵ, không vui khi con gái tôi tới nhà chúc Tết - Ảnh 1.

Minh Cúc và con gái.

Chị bảo, em bé sinh ra bị bệnh, không đi lại hay trò chuyện được đã là 1 sự thiệt thòi, nhưng có không ít những định kiến từ xã hội và chính những người thân càng khiến bé thêm phần thiệt thòi:

"Trước đây, khi chưa ly hôn, cái Tết của tôi cũng giống như bao gia đình khác, 2 vợ chồng cùng chuẩn bị sắm Tết, cùng nhau đi chúc Tết bên nội bên ngoại… Nhưng từ khi sinh Tú Minh, mấy ngày Tết tôi hầu như chỉ ở nhà.

Tôi còn nhớ, năm đó Tú Minh được khoảng 4 tuổi, tôi và chồng đã ly hôn nên 2 mẹ con về bên ngoại ở. Ngày Tết, tôi cũng theo tục lệ, đưa con tới chúc Tết một số người họ hàng.

Nhưng qua ánh mắt, qua cử chỉ của một vài người họ hàng, tôi hiểu rằng hình như có vài người không thích việc Tú Minh tới nhà dịp đầu năm.

Minh Cúc: Họ hàng kiêng kỵ, không vui khi con gái tôi tới nhà chúc Tết - Ảnh 3.

"Có vài người không thích việc Tú Minh tới nhà dịp đầu năm".

Tôi biết mọi người kiêng cữ, nên muốn đầu năm là những người mạnh khỏe, tươi tắn đến nhà chứ không muốn 1 đứa trẻ khuyết tật tới nhà mình chúc Tết.

Tôi cũng chẳng muốn làm họ hàng mất vui, càng không muốn người ta nghĩ mẹ con tôi đem điều không may mắn đến nhà họ nên từ đó cứ dịp đầu năm là 2 mẹ con chỉ quanh quẩn ở nhà".

Minh Cúc: Họ hàng kiêng kỵ, không vui khi con gái tôi tới nhà chúc Tết - Ảnh 4.

"Tôi không muốn làm họ hàng mất vui nên dịp đầu năm là 2 mẹ con chỉ quanh quẩn ở nhà".

Minh Cúc bảo, chị không trách hay buồn vì thái độ của mọi người nhưng chị cảm thấy tủi thân cho con gái bé bỏng của mình:

"Tôi không buồn, vì tôi hiểu rằng ai cũng có những điều kiêng kỵ, ai cũng có những quan niệm riêng. Tôi chỉ cảm thấy tủi thân và thương cho Tú Minh. 

Vì ở độ tuổi ấy, đứa trẻ nào cũng rất hào hứng với Tết, với quần áo mới, với lì xì… Nhưng Tú Minh thì không thể ra ngoài kia để thể hiện sự háo hức đó, cũng chẳng thể cảm nhận được sự ấm cúng của 1 gia đình sum vầy.

Minh Cúc: Họ hàng kiêng kỵ, không vui khi con gái tôi tới nhà chúc Tết - Ảnh 5.

"Tôi chỉ cảm thấy tủi thân và thương cho Tú Minh".

Bản thân tôi những ngày Tết nằm ôm con ở nhà 1 mình, tôi cũng có chút chạnh lòng. Tôi thèm cái cảm giác ngày lễ ngày Tết được quây quần, được sum vầy bên nhau. Nhưng phút chạnh lòng đó rồi cũng qua nhanh thôi.

Thay vì nằm nhà buồn bã, tôi và các bạn thân của tôi thường hẹn nhau đi cafe hoặc đến 1 khu trung tâm thương mại nào đó để ăn uống, để gặp gỡ đầu năm".

Minh Cúc: Họ hàng kiêng kỵ, không vui khi con gái tôi tới nhà chúc Tết - Ảnh 6.

"Những ngày Tết nằm ôm con ở nhà 1 mình, tôi cũng có chút chạnh lòng".

Như những người mẹ khác, mỗi dịp Tết đến, Minh Cúc cũng rất thích thú với việc mua quần áo mới cho con gái. Nhưng việc "diện Tết" cho con của Minh Cúc lại đặc biệt hơn một chút so với những người mẹ khác:

"Mặc dù suốt 8 năm nay, Tú Minh chỉ mặc đúng 1 size quần áo nhưng mỗi năm đến Tết, tôi đều sắm 4, 5 bộ đồ mới cho con. Có những bộ đồ tôi mua từ vài năm trước nhưng Tú Minh chẳng mặc đến, tới bây giờ vẫn còn nguyên tem mác, nhưng tôi vẫn đều đặn mua về.

Minh Cúc: Họ hàng kiêng kỵ, không vui khi con gái tôi tới nhà chúc Tết - Ảnh 7.

"Là 1 người mẹ có con gái, tôi cũng rất thích "diện" cho con".

Là 1 người mẹ có con gái, tôi cũng rất thích "diện" cho con nên cứ đến dịp Tết, chính tôi cũng háo hức đi mua sắm quần áo, phụ kiện… cho con.

Con không đi lại được nên những bộ đồ như áo dài, váy công chúa... con đều không mặc được nhưng tôi vẫn sắm đầy đủ các kiểu trang phục cho con. Chính cái cảm giác sắm sửa rồi mặc đồ đẹp cho con đã tạo nên không khí ngày Tết rất riêng cho 2 mẹ con tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại