Miền Tây có một loại cây cực thú vị mà nơi khác chưa chắc đã biết: Nghe tên cực buồn nhưng ăn lại cực vui!

MH |

Cũng là sầu nhưng lại không phải cây sầu riêng đâu nhé!

Miền Tây là một trong những nơi có rất nhiều loại trái cây đa dạng ở Việt Nam. Không chỉ phong phú về chủng loại, các loại trái cây ở miền Tây còn gắn với những điều vô cùng thú vị mà những người ở nơi khác chưa chắc đã được trải nghiệm. Điển hình như mới đây, một loại trái rất lạ lẫm của người miền Tây được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Gợi ý về tên của loại trái cây này nhé! Nghe tên sẽ thấy rất buồn nhưng khi ăn lại cực vui đó!

Miền Tây có một loại cây cực thú vị: Nghe tên cực buồn nhưng ăn lại cực vui  

Không phải sầu riêng đâu, loại cây này chính là... sầu đâu.

Sầu đâu là một loại cây rất phổ biến ở An Giang, Kiên Giang. Đây là loại cây thân gỗ cao chừng vài mét, lá xanh, bông trắng nở từng chùm. Lá sầu đâu non có vị đắng nhưng để lại hậu ngọt nơi đầu lưỡi, vì thế người ta thường dùng lá cây này để làm món ăn.

Lá sầu đâu thường được sử dụng để làm gỏi trộn, trong đó được ưa chuộng nhất là gỏi sầu đâu khô cá lóc, ngoài ra còn trộn với tôm, thịt ba chỉ...

Nếu có cơ hội về miền Tây, hãy thử ăn món này nhé!

Miền Tây có một loại cây cực thú vị mà nơi khác chưa chắc đã biết: Nghe tên cực buồn nhưng ăn lại cực vui! - Ảnh 2.
Miền Tây có một loại cây cực thú vị mà nơi khác chưa chắc đã biết: Nghe tên cực buồn nhưng ăn lại cực vui! - Ảnh 3.

Nguồn: Tổng hợp, TikTok @gaimienque

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại