“Messi Hàn Quốc” quật ngã Argentina: Bí ẩn đằng sau vẻ ngổ ngáo

Trần Thuận |

“Ôi nhìn thằng nhóc kia kìa! Tóc nó cạo nhìn ghê gớm không!” – mẹ của tôi đã thốt lên như thế trước kiểu đầu hầm hố của tiền đạo Lee Seung-woo ở U20 World Cup 2017.

1. Trước hết phải nói, kiểu tóc cạo hai bên và khắc chữ của Lee rất là ghê gớm! Ít nhất là khá lạ lẫm so với kiểu đầu 7/3 khá phổ biến ở Việt Nam.

Hồi còn học phổ thông, một thời gian ngắn tôi từng để kiểu tóc tương tự Lee, cạo trắng bóc xung quanh và chỉ để lại mỗi "miếng rong biển" trên đỉnh đầu. Kết quả là lãnh không chỉ một mà là nhiều những lời "mắng yêu" từ gia đình cho đến nhà trường.

“Messi Hàn Quốc” quật ngã Argentina: Bí ẩn đằng sau vẻ ngổ ngáo - Ảnh 1.

Kiểu tóc đặc biệt của Lee Seung-woo.

Lee Seung-woo mà ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ bị nhìn với nhiều ánh mắt "lạ" như thế. Trong quá khứ, cầu thủ sinh năm 1998 này còn từng nhuộm những màu tóc rất độc, như vàng đồng, tím sáng hay thậm chí là hồng. Nhưng Lee lại ở Hàn Quốc, nơi đầu không bị "soi" quá nhiều. Trái lại, Lee còn được khen ngợi vì ý nghĩa thiết thực của kiểu tóc hiện nay!

Dưới dàn đèn hiện đại của các SVĐ, người hâm mộ thấy rất rõ những ký tự "V" và "SW" ở hai bên đầu của Lee. "V" là chữ cái đầu của từ Victory, tức Chiến thắng quen thuộc, còn "SW" thì ý nghĩa sâu xa hơn.

Trước hết nó là viết tắt của tên cậu, Seung-woo. Tiếp theo, "SW" còn được giải thích là "Six Wins for Suwon": Nếu U20 Hàn Quốc thắng 6 trận liên tiếp, họ sẽ giành quyền vào chơi trận Chung kết U20 World Cup tại thành phố Suwon, cách Seoul chỉ 45 km. Đó chính là quê nhà của Lee Seung-woo!

2. Không chỉ nói cho có, Lee đang dẫn dắt U20 Hàn Quốc rất tốt trên con đường đó. Tối qua, cậu xuất sắc phá lưới U20 Argentina, mở tỷ số cho chủ nhà trước đội ứng viên vô địch của giải. U20 Hàn Quốc sau cùng đã thắng 2-1, chính thức bước vào vòng trong.

“Messi Hàn Quốc” quật ngã Argentina: Bí ẩn đằng sau vẻ ngổ ngáo - Ảnh 2.

Lee Seung-woo chơi rất nổi bật trước U20 Argentina.

Còn U20 Argentina thì đã thua hai trận, chưa có điểm nào – thành tích kém hơn cả U20 Việt Nam, đội họ từng cho là yếu và chỉ mới lần đầu dự giải, nhưng hiện đã có 1 điểm.

Lee cũng có một bàn và một đường kiến tạo của cậu trong trận thắng U20 Guinea 3-0 ngày khai mạc giải.

Chứng kiến tận mắt trên SVĐ Jeonju, ký giả Joo Kyung-don của Yonhap News Agency miêu tả: "Sau cú dốc bóng tốc độ từ giữa sân, vượt khoảng 5 hậu vệ đội Nam Mỹ, Lee Seung-woo bấm bóng bằng chân trái hạ nốt thủ môn Franco Petroli để ghi bàn ở phút 18".

Đó là bàn thắng thứ 7 sau 14 trận cho đội U20 Quốc gia của tiền đạo 19 tuổi. Màn thể hiện xuất sắc ấy gây ấn tượng với HLV trưởng Shin Tae-yong: "Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy đánh bại các hậu vệ và dứt điểm một cách dễ dàng. Bàn thắng đó quá đẹp".

Dù vốn nổi tiếng với tốc độ và kỹ năng dắt bóng, nhưng Lee – theo ông Shin nhận xét, không phải kiểu cầu thủ chơi cá nhân, mà luôn đóng góp hết mình cho đội bóng. Lee không kiến tạo bàn thắng trước Argentina, nhưng đã liên tục thử thách đối thủ bằng những kỹ năng tấn công của mình, đồng thời hỗ trợ Yoon Jong-gyu ở hành lang trái trong khâu phòng ngự.

Khi nỗ lực đi bóng ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, Lee dường như đã đuối sức. Cậu đã đóng góp quá đủ cho chiến thắng của đội nhà. Trước đây, cũng chính cậu từng nói là không cần bàn thắng cho riêng mình ở U20 World Cup, chỉ mong đội tiến càng sâu càng tốt.

"Tôi hạnh phúc khi ghi bàn vào lưới một đội bóng mạnh và giúp đội tiến sâu thêm. Tôi cũng vui vì bàn thắng ấy giúp toàn đội giải tỏa áp lực" – Lee phát biểu sau trận đấu.

Cậu cũng không quên cám ơn các đồng đội ở hàng thủ, những người đã chống đỡ rất tốt trước 19 pha dứt điểm của U20 Argentina, tức gần gấp ba lần U20 Hàn Quốc: "Chúng tôi đã rất tập trung trong suốt 95 phút, bao gồm cả thời gian bù giờ và đã thắng trận. Nhưng chúng tôi không được phép hài lòng, nếu còn muốn đi xa hơn".

3. Ở tuổi 17 và lần tham dự U17 World Cup ở Chile 2015, Lee Seung-woo đã đá ba trận và không ghi được bàn nào. Đến hai năm sau trên sân nhà, sau hai trận cậu có hai bàn thắng. Đó là bước tiến tốt của cầu thủ trẻ đang trên đường trở thành thủ lĩnh của bóng đá Hàn Quốc.

CLB Lee hiện đầu quân là Barcelona Juvenil A, thuộc tuyến trẻ của FC Barcelona hùng mạnh. Đó là nơi cậu thường xuyên được so sánh với đàn anh Lionel Messi, vì lối chơi và những phẩm chất dường như là tương đồng, cũng như thành tích ghi 39 bàn sau 29 trận cho đội U13, phá kỷ lục mà chính Messi thiết lập năm 2000.

“Messi Hàn Quốc” quật ngã Argentina: Bí ẩn đằng sau vẻ ngổ ngáo - Ảnh 3.

Lee Seung-woo sẽ là ngôi sao mới tại Nou Camp?

Cách đây 2 tháng, tại lễ bốc thăm U20 World Cup tại Seoul, chính huyền thoại Diego Maradona từng thách thức: "Tôi đã nghe nói rất nhiều về Lee, và sẽ chờ xem cậu ta làm được gì trước Argentina".

Một bàn thắng làm tiền đề cho chiến thắng oanh liệt, là những gì Lee Seung-woo đã làm được. Sự "ghê gớm" của cậu đã được Thánh Diego và cả… mẹ tôi xác nhận, nên hãy tin rằng chỉ không lâu nữa, người hâm mộ sẽ phải "gom ghế" đi xem những trận đấu của Lee.

Họ đã nói

"Lee Seung-woo là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á. Cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ và rất đáng được theo dõi. Hiện đã ở một CLB vĩ đại, nếu tiếp tục học tập và tiến bộ, cậu ấy có thể đi rất xa" – huyền thoại Park Ji-sung.

"Rất gần với khái niệm thiên tài. Cậu ấy có hầu hết những phẩm chất cần thiết của một cầu thủ tấn công, và là kiểu cầu thủ mà Hàn Quốc rất hiếm khi sản sinh ra" – HLV đội U15 Hàn Quốc Jung Jung-yong.

"Không phạm lỗi thì không thể cản cậu ấy" – tuyển thủ trẻ Nhật Bản Tomiyasu Takehiro.

Kỷ lục ghi bàn, án phạt FIFA và tham vọng làm "việc lớn" cùng Barca

Năm 2010, người ta thấy tuyển trạch viên Albert Puig của Barcelona ngồi theo dõi một cậu nhóc 12 tuổi nhỏ xíu, gầy nhom nhưng có đôi chân nhanh nhất giải Danone Cup. Một năm sau đó, Lee Seung-woo được tuyển vào lò La Masia.

Sau khi ghi 39 bàn sau 29 trận ở tuổi 13 để phá kỷ lục của Lionel Messi, Lee tiếp tục tỏa sáng không ngừng song ngay lập tức, quá trình tiến bộ của cậu gặp trắc trở do án cấm thi đấu ở các trận chính thức của đội trẻ Barca theo phá quyết của FIFA. Nguyên do: CLB xứ Catalunya vi phạm quy chế chuyện nhượng cầu thủ trẻ. Trong hai năm tiếp theo đó, cậu chỉ có thể ra sân trong các trận giao hữu.

Thử thách nối tiếp thử thách khi Lee Seung-woo quay về khoác áo đội U16 Hàn Quốc chuẩn bị dự giải vô địch Châu Á vào tháng 9/2014.

Xuất ngoại từ năm 13 tuổi, Lee được huấn luyện hoàn toàn theo chuẩn Tây Ban Nha nên cậu cư xử quá khác biệt so với đồng đội ở U16 Hàn Quốc: Đá vào bảng quảng cáo khi bỏ lỡ cơ hội hay công khai cằn nhằn vị bị thay ra. Hậu quả là Lee từng bị một tờ báo xứ kim chi gọi là "thằng ngốc".

Song, mọi chỉ trích liền bị gặt phăng bằng màn trình diễn của Lee trên sân cỏ. Ở trận Tứ kết với U16 Nhật Bản, cậu ghi cả hai bàn giúp đội nhà thắng 2-0 mà trong đó, có một bàn thắng khiến Messi phải tự hào: Lee cầm bóng từ sân nhà, tốc biến đánh bại năm hậu vệ Nhật rồi tự tin dứt điểm ghi bàn – giống hệt bàn vào lưới U20 Argentina!!!

Ở trận Bán kết, Hàn Quốc thắng Syria 7-1, Lee ghi thêm một và kiến tạo bốn bàn. Dù sau thất bại trước Triều Tiên ở chung kết nhưng giải đấu đó thực sự là của Lee Seung-woo.

Khi Lee đón sinh nhật lần thứ 18 hồi tháng Một năm 2016, cũng là khi lệnh cấm của FIFA hết hiệu lực. Cậu đang đá cho Juvenil A, và đang phấn đấu để dần thăng tiến lên đội một Barca.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại