Mẹ vợ NSƯT Kim Tử Long: "Trải qua thập tử nhất sinh, tôi càng thương con rể"

Tùng Ninh |

“Tôi hiểu rõ tính cách và đạo đức con người của Long nên cũng thương rồi chấp nhận cho Long đến với con gái mình dù lệch nhau đến 11 tuổi” – nghệ sĩ Xuân Yến nói.

NSƯT Kim Tử Long được biết đến là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất thế hệ vàng thập niên 90, với tên tuổi phủ sóng khắp cả nước. Anh còn được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng cải lương", với nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Tuy thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng Kim Tử Long lại có đời sống cá nhân khá trắc trở, hai lần đổ vỡ hôn nhân. Nhưng đến cuối cùng, nam nghệ sĩ vẫn tìm được bến đỗ hạnh phúc với nghệ sĩ Trinh Trinh, cũng là một cô đào cải lương có tiếng.

Nghệ sĩ Xuân Yến: "Tôi hiểu rõ tính cách và đạo đức con người Long"

Tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu,  NSƯT Kim Tử Long và mẹ vợ là "má Tư" - nghệ sĩ cải lương Xuân Yến đã hiếm hoi tiết lộ hành trình từ chị em đồng nghiệp thân thiết đến mẹ vợ - con rể. Nghệ sĩ Yến Xuân chia sẻ về con rể:

Mẹ vợ NSƯT Kim Tử Long: Trải qua thập tử nhất sinh, tôi càng thương con rể - Ảnh 1.

Kim Tử Long và mẹ vợ

"Tôi và Kim Tử Long là chị em đồng nghiệp thân thiết trong đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ và tôi cũng trực tiếp chứng kiến nhiều mối tình từ thăng hoa đến bế tắc của Long.

Tôi hiểu rõ tính cách và đạo đức con người của Long nên cũng thương rồi chấp nhận cho Long đến với con gái mình dù lệch nhau đến 11 tuổi.

Trước đó, tôi chưa từng nghĩ có một ngày Long sẽ là con rể mình. Trên đời này việc gì cũng là lương duyên trời định nên khi hai con thương nhau, tôi cũng quyết xưng hô mẹ - con, dù lúc đầu khá băn khoăn.

Tôi thương Long vì Long có cái tội yêu nghề, sáng đi hát ở Hà Nội, chiều chạy xuống dưới tỉnh, hát suốt mà không mệt. Long kiếm tiền cũng để giúp đỡ những người nghệ sĩ nghèo.

Nhưng Long vẫn có cái tật thấy gái đẹp là hay liếc nhìn nhẹ một chút".

Về phía mình, NSƯT Kim Tử Long cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ mẹ vợ: "Ở ngưỡng U80, má vợ tôi vẫn luôn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật và là người đồng hành cùng tôi trong mọi show diễn.

Má Tư là người rất khó trong nghệ thuật dù ở ngoài má cười vui dễ dãi vậy đó. Đến lúc tập tuồng hay diễn ở các hội hát cung đình, hát sai là vô má la liền. Mỗi lần tôi chuẩn bị hát show là má lập tức đi cùng xem tập rồi góp ý cho mình tốt hơn.

Hiểu cho tình yêu nghề cao cả của má Tư, khi cải biên vở diễn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, tôi không quên mời má vào vai Sư mẫu và nhanh chóng nhận được sự đồng ý. Má diễn và ca rất tài tình, khiến thế hệ đi sau nhưng chúng tôi vô cùng nể phục.

Mẹ vợ NSƯT Kim Tử Long: Trải qua thập tử nhất sinh, tôi càng thương con rể - Ảnh 3.

Lúc đi hát trong đoàn, tôi gọi ba má vợ bằng anh chị không à, sau một thời gian thì chuyển qua gọi má hồi nào không hay. Xưa tôi gọi Trinh Trinh bằng con, đi hát rồi kêu 'em' riết dần quen luôn, giờ gọi bằng vợ".

Kim Tử Long: "Ai cũng nói chuẩn bị hậu sự, Trinh Trinh khóc quá trời"

Hiện tại, vì bận rộn với nghệ thuật và công việc kinh doanh, nghệ sĩ Kim Tử Long thừa nhận ít có thời gian trực tiếp trò chuyện và chăm sóc chu đáo cho mẹ vợ. Tuy vậy, anh luôn dành thời gian vào bếp chuẩn bị bữa cơm mỗi khi rảnh rỗi. Anh nói: "Nấu ăn cho gia đình là hạnh phúc".

Nói là làm, ngay tại chương trình, Kim Tử Long lập tức trổ tài nấu ăn trước mặt MC Quyền Linh cùng khán giả.

Sau khi nấu ăn xong, Kim Tử Long cùng mẹ vợ và MC Quyền Linh ngồi quây quần bên nhau. Tại đây, Kim Tử Long tiết lộ:

"Từng có thời khắc vào 3 năm trước, má Tư lâm vào thập tử nhất sinh, tưởng đâu là không thể còn gặp được má nữa. Tim của má hở van 3 lá đến nỗi đột quỵ, đưa vào bệnh viện nằm mấy tháng trời, phải đặt ống thở và truyền nước liên tục, má ốm đến nỗi không nhận ra. Lúc đó, ai cũng nói tinh thần chuẩn bị hậu sự, Trinh khóc quá trời.

Mẹ vợ NSƯT Kim Tử Long: Trải qua thập tử nhất sinh, tôi càng thương con rể - Ảnh 4.

Cũng may nhờ Tổ thương và sự tận tâm chữa trị của bác sĩ mà má khoẻ mạnh đến bây giờ. Tôi cũng hay nói với Trinh là má lớn tuổi rồi, đừng để má đi nhiều, lỡ có chuyện gì không đỡ được. Lâu lâu, tôi còn nhắc vợ lì xì cho má chút đỉnh để má đi chơi thư giãn".

Trước sự xúc động của con rể, nghệ sĩ Xuân Yến tâm sự:  "Trải qua thập tử nhất sinh, tôi càng thương con rể hơn.  

Lúc đó, con rể không chỉ lo tài chính mà còn biết đi vô đi ra chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời mình như bà hoàng, không phải động tay chân làm gì. Cũng nhờ gặp các con có hiếu và con rể tốt, tôi mới được như bây giờ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại