Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ siêu hài, bị chồng Nga liên tục “tát vào mặt” vì vừa đẻ vừa ngủ

Minh Phương |

Hành trình sinh con của bà mẹ trẻ Minh Thùy có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Khách mời của chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa” số mới đây là bà mẹ trẻ tên Minh Thùy, hiện đang sống ở thành phố Moskva, Nga. Minh Thùy hiện là mẹ của 1 bé trai 9 tháng tuổi rất kháu khỉnh. 

Minh Thùy chia sẻ, trước đây cô từng bị thai lưu ở tuần thứ 9. Sau khi kiêng cữ 6 tháng, cô “thả” 2 tháng thì đậu thai lần nữa. Khác với cảm giác vui mừng như lần biết tin có thai trước đó, lần này Minh Thùy lo lắng nhiều hơn. Hai vợ chồng đợi thêm 4 tuần mới dám đi siêu âm và vô cùng mừng rỡ khi thấy tim thai. 

Trong thời gian mang thai Minh Thùy gặp khá nhiều khó khăn. Cô bị ốm nghén trong vài tháng đầu và rất thèm đồ ăn Việt Nam. Tuy nhiên, vì thời điểm đó ở Nga đang thực hiện giãn cách xã hội nên bà bầu không thể đi ăn món ăn Việt Nam yêu thích. Bù lại, ông xã người Nga đã tự tay vào bếp để nấu cho Minh Thùy một số món Việt đơn giản. 

Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ siêu hài, bị chồng Nga liên tục “tát vào mặt” vì vừa đẻ vừa ngủ - Ảnh 1.

Minh Thùy - khách mời mới nhất tại“Chat với mẹ bỉm sữa”, hiện đang định cư tại Nga cùng ông xã.

Ngoài ra bà mẹ trẻ còn bị tiểu đường thai kỳ, thai nằm thấp, phải đặt thuốc giữ thai trong suốt thai kỳ, bác sĩ đã sớm tư vấn cho Minh Thùy về khả năng cô sẽ sinh non. 

Trước ngày dự kiến sinh 1 tháng, Minh Thùy bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ lúc 5h sáng và lập tức vào viện. Hành trình đi đẻ của cô khá vất vả vì dịch Covid-19. Minh Thùy không được nhập viện ngay mà phải chờ 3 tiếng đồng hồ tới khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 thì mới được nhập viện. 

Sau đó, cô tiếp tục chờ đến 17h mới có thể lên bàn sinh. Vì chưa thạo tiếng Nga nên Minh Thùy không hiểu những lời bác sĩ đang nói với mình. Do đó mà cô mất sức khá nhiều nhưng em bé vẫn chưa thể chào đời. 

Khi cơ thể quá mệt, Minh Thùy cảm thấy buồn ngủ, người như muốn xỉu đi. Lúc này, bác sĩ nhắc chồng của Minh Thùy nhất định không được để vợ ngủ. Nghe vậy, ông xã liên tục tát vào mặt vợ và nói: “Ngủ gì giờ này em, dậy mà đẻ đi con sắp ra rồi kìa”. 

Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ siêu hài, bị chồng Nga liên tục “tát vào mặt” vì vừa đẻ vừa ngủ - Ảnh 2.

Hành trình đi đẻ của Minh Thùy có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ siêu hài, bị chồng Nga liên tục “tát vào mặt” vì vừa đẻ vừa ngủ - Ảnh 3.

Em bé của Minh Thùy trộm vía kháu khỉnh. 

May mắn là sau đó, Minh Thùy cũng sinh khá nhanh, em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 2,95kg và dài 50cm. Sinh non 1 tháng nhưng bé vẫn đạt tiêu chuẩn của một em bé sinh đủ ngày, đủ tháng. Khoảnh khắc nhìn thấy con chào đời, Minh Thùy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. 

Nhiều người vẫn nói: “Khi em bé ra đời mới là lúc mọi thứ bắt đầu” quả không sai. Với vợ chồng Minh Thùy cũng vậy, việc chăm sóc con nhỏ khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn rất nhiều. Chính vì vậy mà nhiều lúc hai vợ chồng cảm thấy rất mệt mỏi và thường xuyên cãi lộn mỗi khi con khóc. Về sau, Minh Thùy cùng ông xã phải thiết lập lại sinh hoạt, mọi giờ giấc đều phải theo con. 

Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ siêu hài, bị chồng Nga liên tục “tát vào mặt” vì vừa đẻ vừa ngủ - Ảnh 5.

Minh Thùy và ông xã hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ.

Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ siêu hài, bị chồng Nga liên tục “tát vào mặt” vì vừa đẻ vừa ngủ - Ảnh 6.

Minh Thùy tâm sự, cô trưởng thành hơn nhiều khi làm mẹ.

Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ siêu hài, bị chồng Nga liên tục “tát vào mặt” vì vừa đẻ vừa ngủ - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, Minh Thùy cũng gặp phải chuyện khá bối rối khi con trai bị nhiều người nói “mập quá” dù em bé chỉ hơi mũm mĩm mà thôi. Ban đầu, cô cũng khá suy nghĩ về những lời “body shaming” con trai mình, nhưng sau khi được chồng và gia đình động viên, đồng thời bác sĩ cũng khẳng định thể trạng của bé hoàn toàn bình thường thì Minh Thùy mới bớt lo lắng hơn. 

Chia sẻ cảm xúc sau khi làm mẹ, Minh Thùy tâm sự cô cảm thấy bản thân trưởng thành và thương bố mẹ nhiều hơn. Do dịch bệnh nên đã hơn 2 năm nay, Minh Thùy chưa thể gặp bố mẹ. Cô nhớ bố mẹ rất nhiều và mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để có thể đưa con cháu về gặp ông bà. Ngoài ra, Minh Thùy còn gửi lời cảm ơn đến mẹ chồng vì đã yêu thương và hỗ trợ cho cô rất nhiều trong việc chăm sóc em bé. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại