Trung tá Đặng Anh Quân: Người đội trưởng mẫu mực, người con hiền lành hiếu thảo

Hoàng Hải - Nguyễn Ngoan |

"Con ơi con ở đâu về với mẹ Quân ơi, mẹ đau xót lắm Quân ơi!", bà Thuỷ lạc giọng gọi tên con trai là Trung tá Đặng Anh Quân - một trong 3 chiến sỹ hi sinh khi chữa cháy.

Người đội trưởng mẫu mực, người con hiền lành hiếu thảo

Chiều 1/8, tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của 3 chiến sỹ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Cầu Giấy.

Các chiến sỹ hy sinh là Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Chiều cùng ngày, thi thể 3 chiến sỹ được đưa về Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Sáng nay (2/8), hàng trăm người thân, bà con hàng xóm đã đến gửi lời chia buồn, động viên gia đình Trung tá Đặng Anh Quân.

Trước sự ra đi đột ngột của vị Trung tá hiền hậu, hết mình vì công việc, sống chan hòa với bà con hàng xóm khiến mọi người vô cùng xót xa.

Kể từ khi nhận tin dữ, bà Trần Thị Thủy (68 tuổi - mẹ của Trung tá Đặng Anh Quân) nhiều lần ngất lịm vì đau đớn.

Bà Thủy kể, Trung tá Anh Quân là con trai cả, dưới có một em gái. Khi con trai mới lên 4, con gái 2 tuổi thì bố anh Quân mất nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con một mình bà Thủy gánh vác.

Bà Thủy tâm sự, thường ngày bà vẫn hay để ý đến tin tức các vụ cháy vì liên quan đến công việc của con trai.

Sáng qua, bà theo dõi thông tin về vụ cháy ở đường Nguyễn Khánh Toàn. Đến chiều, bà tiếp tục nhận tin cháy ở khu vực Quan Hoa.

Khi theo dõi thông tin về vụ cháy vào buổi chiều, bà cảm thấy sốt ruột nên định gọi điện cho con hỏi thăm.

Tuy nhiên, lúc sau người nhà thông báo có 3 chiến sỹ hy sinh trong vụ cháy nhưng chưa có danh tính chính xác.

Nhận tin, bà vội rút điện thoại gọi cho con trai nhưng không thể liên lạc được. Lúc này, linh tính của người mẹ mách bảo có chuyện không hay xảy ra nên bà vội đi tới đơn vị nơi con làm việc rồi bàng hoàng nhận tin dữ.

"Con ơi con ở đâu về với mẹ Quân ơi, mẹ đau xót lắm Quân ơi!", bà Thủy lạc giọng gọi tên con trai khiến những người có mặt ở đám tang không kìm được nước mắt.

Mẹ Trung tá Đặng Anh Quân: Con ơi con ở đâu về với mẹ, mẹ đau xót lắm - Ảnh 1.

Rất đông người thân tới gửi lời động viên, chia buồn cùng gia đình Trung tá Đặng Anh Quân.

Bố mất sớm, Trung tá Đặng Anh Quân ở cùng với mẹ. Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh và mẹ sống trong căn nhà nhỏ thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Ông Nhâm Trần Bằng (chú Trung tá Đặng Anh Quân) chia sẻ, chiều qua khi gia đình nhận tin mọi người vô cùng đau xót.

Theo ông Bằng, Trung tá Đặng Anh Quân là người con, cháu hiền lành, ngoan, hiếu thảo.

"Mất mát là quá lớn và cần phải có một khoảng thời gian rất dài mới có thể nguôi ngoai...", ông Bằng nghẹn lại.

Ngồi trong đám tang của anh Quân, một người đồng đội chia sẻ đến bây vẫn không tin được bạn mình đã ra đi.

Người bạn thân cho biết đã làm việc cùng anh Quân 17 năm trong nghề chữa cháy, trải qua bao nhiêu nhiệm vụ, từ những vụ cháy nhỏ, đến những vụ cháy lớn lúc nào anh Quân cũng hoàn thành xuất sắc.

“Tôi không thể tin được khi nhận tin báo Quân qua đời, lúc đầu tôi chỉ nghĩ mọi người bị thương thôi, thế mà trong một ngày tôi mất đi 3 đồng đội”, người đồng đội nghẹn ngào.

Mẹ Trung tá Đặng Anh Quân: Con ơi con ở đâu về với mẹ, mẹ đau xót lắm - Ảnh 2.

Bà Thủy khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của con trai.

"Lúc cần sự hy sinh của con thì con đã sẵn sàng..."

Kể từ chiều qua, khi hay tin Binh nhì Nguyễn Đình Phúc hy sinh, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm có mặt rất đông tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ Phúc) tại căn nhà nhỏ ở khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy để gửi lời động viên cũng như lo các thủ tục tang lễ.

Mẹ Trung tá Đặng Anh Quân: Con ơi con ở đâu về với mẹ, mẹ đau xót lắm - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nghẹn ngào kể về con trai.

Ngồi thất thần trong căn nhà nhỏ, bà Hạnh rưng rưng nước mắt nói rằng sự hy sinh của con trai là mất mát vô cùng to lớn nhưng không vô ích vì Phúc đã cứu được người. Bà cảm thấy rất tự hào về con trai.

Theo lời kể của bà Hạnh, ở nhà Phúc là người con ngoan hiền, hiếu thảo. Vì nhà bán đồ ăn chay nên có thời gian rảnh rỗi Phúc lại phụ giúp mẹ.

"Không ai nghĩ việc này xảy ra. Lúc cần sự hy sinh của con thì con đã sẵn sàng, đấy là niềm vinh dự cho mẹ...", gạt ngang nước mắt bà Hạnh nói.

Nhớ lại thời điểm nghe tin con gặp nạn, bà Hạnh kể vào chiều qua bà nghe thông tin về vụ cháy ở khu Quan Hoa khiến 3 cảnh sát hy sinh nên bà đi xe máy tới đơn vị của con để hỏi.

"Sau đó, tôi nhận tin báo con hy sinh khi chữa cháy. Lúc đó, tâm trạng tôi rất rối bời, đau đớn, không dám tin vào sự thật..."

Bà kể vào khoảng 9 -10h sáng qua, Phúc vẫn nhắn tin cho mẹ đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn và gửi ảnh một đồng nghiệp khác đang ở đám cháy.

"Không bố mẹ nào dám tưởng tượng cảnh con gặp nguy hiểm trong nghề mà chỉ cầu mong con được thuận chèo mát mái...", bà Hạnh nghẹn lại không nói thành lời...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại