Mẹ trẻ "cười như mếu" vì chồng lạnh lùng, mẹ chồng thở dài thườn thượt khi siêu âm tập 2 lại mang bầu đôi "công chúa"

KA |

Khi biết tin vợ mang bầu là thai đôi "2 cô công chúa" thì anh chồng tỏ ra lạnh nhạt hẳn, mẹ chồng thì suốt ngày thở dài còn họ hàng thì lời ra tiếng vào trách móc khiến nàng dâu trẻ áp lực nặng nề.

Xưa nay chuyện lựa chọn giới tính thai nhi và sinh con trai hay con gái là một vấn đề lớn đối với xã hội cũng như nhiều gia đình.

Dù là thời hiện đại nhưng lối suy nghĩ "trọng nam khinh nữ" dường như vẫn ăn sâu vào nhiều nếp nhà, đặc biệt là các gia đình là con trưởng luôn mong muốn có một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường.

Mẹ trẻ cười như mếu vì chồng lạnh lùng, mẹ chồng thở dài thườn thượt khi siêu âm tập 2 lại mang bầu đôi công chúa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, lối suy nghĩ cố hữu rằng việc sinh con trai hay con gái là do nơi người phụ nữ đã ăn sâu vào nhận thức của nhiều người và không có cách gì xóa được. Để rồi, bao nhiều áp lực, dằn vặt, bao nhiêu lời chỉ trích, ghẻ lạnh từ phía gia đình nhà chồng đều do một mình người phụ nữ gánh chịu.

Dẫu biết, khi mang thai cần để tinh thần thoải mái nhưng khi bị gia đình nhà chồng ghét bỏ, thì bất cứ người phụ nữ nào cũng thấy tủi thân. Đặc biệt, ngay cả người chồng chẳng đoái hoài hỏi han khiến người vợ thất vọng.

Tâm sự của người phụ nữ khi bị cả nhà chồng lời ra tiếng vào chỉ vì tập hai tiếp tục sinh đôi hai cô công chúa được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự đồng cảm của các chị em.

Mẹ trẻ cười như mếu vì chồng lạnh lùng, mẹ chồng thở dài thườn thượt khi siêu âm tập 2 lại mang bầu đôi công chúa - Ảnh 2.

Đoạn chia sẻ của bà mẹ trẻ sắp đón hai cô công chúa ra đời khiến nhiều người xôn xao

"Tập 1 là con gái, tập 2 lại thêm 2 công chúa nữa. Bác sĩ phán công chúa mà em cười như mếu. Làm sao để vui được các mom, từ hôm biết con gái đến giờ chồng cũng lạnh lùng hẳn, mẹ chồng thì thờ dài thườn thượt, anh em nhà chồng thì bảo sao đã đẻ đến đứa thứ 2 rồi mà không chịu tính toán cho kỹ. Em chồng mình phán: ra đây nhà tôi cho ít gen đẻ con trai này", nhưng dòng chia sẻ của bà mẹ trẻ trên mạng xã hội.

Ngay khi những dòng chia sẻ của bà mẹ trẻ được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em. Đồng thời, cũng nên tiếng khuyên nàng dâu trẻ không nên quá áp lực, cần thoải mái tinh thần để các con đều được khỏe mạnh.

"Thời nào rồi mà còn cái kiểu trọng nam khinh nữ thế kia, con cái là trời cho, đâu phải phụ nữ có thể một mình quyết định con trai hay con gái là được đâu. Mình đây 2 công chúa rồi. Một đứa 10 tuổi một đứa 4 tuổi. Mình bảo với chồng tính sinh thêm đứa nữa mà chồng không cho. Mà đâu cứ cần phải con trai bố mới yêu thương. Con gái mà bố cũng quấn suốt ngày", chị T.H. chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều chị em cho rằng con nào cũng là con cả nên người chồng cũng nên thông cảm, động viên vợ nhiều hơn thay vì lạnh lùng chẳng đoái hoài gì. "Phụ nữ đã phải mang nặng đẻ đau hi sinh rất nhiều để sinh con rồi thì các anh chồng cũng nên biết thông cảm. Chỉ mong các con sinh ra đều khỏe mạnh, chăm ngoan là mừng rồi". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại