Nữ MC VTV có nguy cơ mù 2 mắt: Ngày mai về nếu mẹ khóc trước mặt thì làm thế nào?

Ý An |

"Ngày mai về nếu mẹ khóc trước mặt thì làm thế nào? Mình sẽ không chịu nổi. Và cũng không muốn khóc trước mặt mẹ", Tạ Thu Hương kể.

Mới đây, BTV Tạ Thu Hương gây xôn xao dư luận khi tiết lộ cô đang đối mặt với nguy cơ bị mù mắt nếu không kịp thời phẫu thuật. Tuy nhiên, vì là một người sống độc lập và không muốn gia đình lo lắng nên Thu Hương giấu không cho mẹ biết.

Chính bởi vậy mà khi thông tin được chia sẻ trên truyền thông, mẹ Thu Hương vô cùng bất ngờ trách con gái tại sao không bao tâm sự những khó khăn gặp phải với gia đình.

Trước sự lo lắng của mẹ, Tạ Thu Hương cảm thấy vô cùng xúc động. Thế nhưng, cô cũng chưa biết cách phải đối mặt với mẹ như thế nào khi bản thân đã tự "gồng" và cố "che giấu" từ rất lâu.

Nữ MC VTV có nguy cơ mù 2 mắt: Ngày mai về nếu mẹ khóc trước mặt thì làm thế nào? - Ảnh 1.

"Lại một đêm khó ngủ... Vì tối nay mẹ gọi điện!

Bình thường 10 rưỡi, 11 giờ mẹ ngủ rồi. Mà hôm nay mẹ gọi. Giọng mẹ hơi nghiêm trọng, bảo mai về mẹ nói chuyện. Hỏi mẹ có việc gì không, thì mẹ bắt đầu nói...

Mẹ bảo Cậu (họ) đột nhiên gọi điện hỏi. Bình thường có mấy khi Cậu gọi đâu, mẹ tưởng có chuyện gì cậu rảnh cậu gọi. Cậu bảo không, cậu đọc được bài báo về tình trạng mắt của mình. "Em vừa gửi cho chị đấy, chị đã đọc chưa?".

Chiều nay về, mẹ vẫn vui vẻ bình thường lắm! Mẹ bảo cô hàng xóm tự nhiên sang hỏi mẹ mắt cái Hương làm sao. Mẹ bảo không sao đâu, không đến mức đấy đâu. Mình cũng chỉ cười, bảo mẹ "con phải đi đây", rồi chạy đi luôn...

Vì mẹ chỉ biết mắt có vấn đề phải phẫu thuật thôi, chứ mẹ có biết cụ thể mức độ như thế nào đâu...

Tối nay, mẹ hỏi:

- "Tại sao không nói? Không nói thì làm sao mà mẹ biết được?".

- Con có làm sao đâu. Con nói mẹ lại nghĩ với lo...

- "Cậu gọi mẹ vẫn bảo không phải như thế đâu, mắt nó không đến mức đấy đâu... Cậu bảo cậu gửi bài báo cho mẹ rồi đấy... Mổ ngay đi chứ! Chậm 1 ngày, 2 ngày là đã khác lắm rồi!".

- Không sao đâu mẹ. Con vẫn đang kiểm tra với xem chi phí thế nào thôi...

- "Không phải là chi phí! Giờ chỉ cần bác sĩ nào người ta giỏi và tốt thôi! Không có tiền thì về đây mẹ đưa tiền! Lúc nào có tiền đưa mẹ sau! Chứ để đấy càng lâu càng hỏng. Mổ ngay đi chứ! Mai ngày kia mổ luôn đi!".

- Đâu, tiền gì mẹ. Con chỉ đang chuẩn bị với cả thu xếp công việc để phẫu thuật thôi!

- Tại sao lúc nào về cũng vội vàng đi luôn như thế? Sao không bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện với mẹ. Không nói thì làm sao mẹ biết được? Mắt để lâu thế rồi làm sao thì sao? Mổ ngay đi chứ. Ngày mai về rồi mẹ nói chuyện với con!

Mẹ cúp máy luôn, mình còn chưa kịp nói hết câu "không sao đâu...".

Mẹ mắng, nhưng mình nghe tiếng mẹ gần cuối run run, mẹ vội cúp máy. Bản thân mình cũng cắn răng nhất định không được khóc. Nhưng bỏ máy xuống thì ôm mặt khóc nức nở!

"TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ NGỒI XUỐNG NÓI CHUYỆN VỚI MẸ?" - đó là câu nói khiến mình suy nghĩ nhiều nhất! Đúng là từ nhỏ đến lớn, mình chẳng bao giờ tâm sự với mẹ chuyện gì. Càng khó khăn, càng không tâm sự!

Ngay cả khi mình mất hết, mình vẫn giấu để mẹ nghĩ cuộc sống của mình vẫn tốt, vẫn đang ổn thoả tốt đẹp mọi bề! Nên cái cảm giác mẹ hỏi "tại sao không bao giờ nói chuyện với mẹ?" - nó thật...!

Mẹ vẫn thường bảo "con này ngày bé tình cảm, hay hỏi mẹ bao nhiêu, về cái là ôm cổ mẹ "con thương mẹ lắm", mà càng lớn lại càng khác bấy nhiêu. Chả bao giờ hỏi han gì..." Đúng thật!

Những điều đó mình chẳng bao giờ nói ra bằng lời được! Càng cố mạnh mẽ, độc lập bao nhiêu, thì lại càng nghĩ tới mẹ bấy nhiêu! Những khi buồn nhất trong cuộc sống, cũng muốn về lao vào lòng mẹ khóc thật to, không cần nói gì cả... Nhưng đấy là nghĩ thế thôi! Chứ chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ làm cả...

Làm sao còn có thể cầm tiền của mẹ được? 18 tuổi mình đã nói con tự lo rồi! Cả một đời mẹ vất vả nuôi 2 chị em khôn lớn trong đủ đầy, chẳng dám đi đâu, chơi gì, chẳng dành gì cho bản thân, chỉ chắt chiu làm đủ thứ lo cho 2 đứa... Ngay cả câu "Con thương mẹ" đơn giản thế thôi, mình cũng không nói được!

Mình đã nói với mẹ hè này nhất định sẽ đưa mẹ đi du lịch. Mình đã bao giờ du lịch với mẹ đâu... Trước bảo thì mẹ cứ thôi không đi. Lần này, mình nhất định phải đưa mẹ đi, không chần chừ chờ năm sau nữa, không lo dành dụm tiền nữa. Vì mình chợt nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi lắm, biết ngày mai ra sao?

Hẹn mẹ đợi con phẫu thuật xong rồi đi, mẹ còn bảo thế thôi cứ phẫu thuật đi, đi điếc gì. Mình phải bảo "đâu, con phẫu thuật để đi nhìn rõ cho thoải mái thôi, cũng nhanh ý mà". Mẹ còn khoe với các bác cái Hương sẽ đưa mẹ đi chơi... Giờ không biết mẹ có chịu đi nữa không???...

Ngày mai về, nếu mẹ khóc trước mặt thì làm thế nào? Mình sẽ không chịu nổi. Và cũng không muốn khóc trước mặt mẹ!...", Thu Hương tâm sự.

Nữ MC VTV có nguy cơ mù 2 mắt: Ngày mai về nếu mẹ khóc trước mặt thì làm thế nào? - Ảnh 2.

Rất nhiều bạn bè đã gửi lời động viên tới Tạ Thu Hương và khuyên cô nên chia sẻ những khó khăn với gia đình, đặc biệt trong giai đoạn này.

Đồng thời, cũng có một số người giới thiệu cho Thu Hương tìm đến những bác sĩ giỏi để phẫu thuật mắt. Tuy nhiên, Thu Hương đáp: "Bác sĩ giỏi thì nhiều lắm! Chỉ sợ không có tiền thôi".

Khi được hỏi số tiền 100 triệu đó sao có thể làm khó được Thu Hương, cô trả lời: "Cuộc đời luôn có những chuyện đâu ai ngờ", và cho biết có nhiều điều cô không muốn bị đào sâu, không muốn bị nói là kể lể nên mọi người không biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại