Mẹ nữ hung thủ giết cán bộ HTX: "Ngày nó bị công an bắt, tôi sốc không đi được"

Nguyễn Song |

Bà Thảnh biết con gái chơi lô đề cờ bạc nhưng không ngờ Thảo lại dám ra tay giết người để cướp tài sản. Khi Thảo bị công an bắt, người mẹ ngã quỵ.

Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) - nghi phạm giết người bị bắt khẩn cấp hôm 21/9 hiện đang ở tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thảo được xác định là hung thủ giết hại bà Nguyễn Thị Huấn (59 tuổi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, Phó Bí thư chi bộ thôn Duệ Đông) rồi lục lọi lấy 1 số tài sản của nạn nhân.

Được biết, Thảo là con thứ trong gia đình có 4 chị em gái ở Bắc Ninh. Người đàn bà này từng lấy chồng ở Lạng Sơn và có 2 con trai nhưng sau đó vợ chồng ly hôn, Thảo đưa con về sống chung với mẹ đẻ ở thôn Duệ Đông.

Mặc dù đã có 2 con nhưng Thảo lại không có nghề nghiệp ổn định, chỉ đi làm thuê theo thời vụ và đặc biệt thị còn rất ham chơ cờ bạc.

Mẹ nữ hung thủ giết cán bộ HTX: Ngày nó bị công an bắt, tôi sốc không đi được - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thảo và hung khí gây án (Ảnh: Công lý)

Bài Nguyễn Thị Thảnh (SN 1943 – mẹ của Thảo) đau đớn chia sẻ trên báo Công an TPHCM rằng con gái mình là kẻ hay chơi lô đề cờ bạc và từng bán hết cả ruộng vườn đi để nướng vào trò đỏ đen. Vậy nhưng, có nằm mơ người mẹ già "gần đất xa trời" này lại có thể tưởng tượng được con gái mình nhẫn tâm ra tay giết người.

"Sau khi bà Huấn chết, tôi thấy con gái có biểu hiện bất thường, nó ăn ít hơn mọi khi, khó ngủ và thường xuyên cáu bẳn. Nhìn nét mặt nó khác hẳn. Nó bảo đi làm được người ta cho ăn bánh và trái cây nên về nhà không buồn ăn. Tôi có hỏi nó vì sao lại vậy thì chỉ nói không phải việc của tôi thì đừng hỏi nhiều. Ngày nó bị Công an bắt, tôi sốc không đi được ngã quỵ xuống sàn nhà", bà Thảnh chia sẻ với phóng viên báo này.

Khi công an điều tra và xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Thảo và tiến hành bắt đối tượng thì cả làng đều sốc.

Ông Nguyễn Tiến Diện – người thân của nạn nhân Huấn còn cho biết trên báo Công an TPHCM rằng hôm xảy ra chuyện, gia đình có tổ chức đám tang cho nạn nhân thì chính Thảo vẫn đến chơi, giúp việc và phúng viếng như không có chuyện gì.

Trước đó, người dân phát hiện bà Huấn tử vong trong nhà ở thôn Đông Duệ với nhiều vết thương trên người nên đã báo công an.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy trên mặt và đầu nạn nhân có 19 vết rách sâu đến xương sọ, gẫy xương hàm trên, dưới. Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định các vết thương trên do vật tày tác động gây nên. Thêm vào đó, người thân nạn nhân cho biết số tiền 70 triệu đồng của bà đã bị mất.

Mẹ nữ hung thủ giết cán bộ HTX: Ngày nó bị công an bắt, tôi sốc không đi được - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 21/9, Cơ quan CSĐT đã bắt Nguyễn Thị Thảo và đối tượng khai nhận hành vi của mình. Cụ thể, do hay đến nhà mua thuốc trừ sâu nên Thảo biết bà Huấn độc thân, sống 1 mình và thường cất tiền dưới gối nên thị nảy sinh ý định giết người.

Khuya 11/9, Thảo cầm chày kim loại (thường dùng để giã cua) sang nhà bà Huấn gọi cửa để vờ hỏi mua thuốc trừ sâu. Lợi dụng lúc bà chủ cửa hàng khom người lấy gói thuốc, Thảo dùng chày đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Thảo lục lấy tiền và tài sản của hàng xóm, vứt chiếc chày xuống ao gần đó trước khi về nhà sống bình thường như chưa xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân gây án ban đầu được xác định do chơi cờ bạc lô đề nợ nần nhiều nên bí bách về kinh tế, đối tượng đã gây án.

Báo ANTĐ thông tin rằng tại trại tạm giam, đối tượng Nguyễn Thị Thảo chẳng chút tỏ ra ân hận trước tội ác mình gây ra và chỉ bật khóc khi nhắc đến hai con của mình.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại