*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hình ảnh Chương Tử Di bên con riêng của chồng khiến nhiều người thấy ấm lòng.
"Các mẹ từng thấy cháu nào từ lớp 4-5 rồi vẫn được ông bà xúc cho từng thìa cơm và hay đái dầm không? Các mẹ từng thấy đứa trẻ nào đến lớp 7 không làm nổi việc gì ngoài chơi game và rửa chiếc cốc không? Bây giờ nó còn biết cả ăn cắp và nói dối rồi" - người mẹ kế viết.
Chấp nhận hy sinh tuổi xuân để về sống chung suốt 18 năm với người đàn ông nghèo nuôi con gái tật nguyền, bà Phơi chưa một lời nặng nhẹ mà hết mực yêu thương chồng con. Đến khi phát hiện con gái bị hiếp dâm đến mang thai, người mẹ đau đớn chỉ biết ôm con mà khóc.
Có thể điều này khá sốc, nhưng đúng là vậy đấy, ai rồi cũng sẽ đến lúc cay đắng nhận ra: Hình như mình đã lấy nhầm người mất rồi! Thêm một tin buồn là dù bạn kết hôn ở tuổi 20 hay tuổi 40, dù bạn đã chọn lựa thật lâu hay cuộc tình nhanh như tên lửa, thì đều sẽ như vậy cả thôi.
Sau hơn 2 năm lưu lạc nơi xứ người, sống trong cảnh “địa ngục trần gian”, M. may mắn thoát ra để trở về quê hương tố cáo tội ác của những kẻ buôn người.
Thường xuyên đánh đập con chồng, khi người chồng bênh vực cho con, người mẹ kế độc ác này còn dùng dao gây nhiều vết rách cho chồng.
(Soha.vn) - Lời tâm sự của một bạn gái khiến cộng đồng mạng rơi lệ về câu chuyện đầy cảm động trong mối quan hệ giữa "mẹ ghẻ, con chồng".