Mẹ đơn thân lấy chồng Nhật sau 2 năm yêu xa, giờ sống ở biệt thự trên đảo đẹp như tranh

Minh Nguyệt |

3 năm sau đám cưới, vợ chồng chị Hải Thư quyết định xây dựng căn biệt thực trên đỉnh núi ở một hòn đảo xinh đẹp.

Cô gái Việt 1 con và tình yêu cổ tích bên chồng Nhật

Gần 6 năm trước, trong những ngày tháng cuối cùng ở Nhật Bản vì sắp hết hạn visa phải về nước, chị Hải Thư (sinh năm 1987) tình cờ gặp và quen ông xã hiện tại, anh Maki (sinh năm 1978).

Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có cô con gái 6 tuổi, chị Thư và bạn trai quyết định để tình cảm tiến triển tự nhiên chứ không nghĩ đến chuyện xa xôi. Sau 6 tháng bên nhau, bà mẹ 1 con chia tay người yêu về nước.

Khi vừa về Việt Nam được 2 tuần, chị phát hiện mình mắc u xơ phải phẫu thuật. Dù làm quản lý cho công ty vận tải của gia đình với công việc bận rộn nhưng anh Maki không ngần ngại quyết định sang Việt Nam chăm sóc bạn gái.

Chị Hải Thư tâm sự: "Mình rất cảm động vì hành động của anh. Và cũng từ đó hành trình yêu xa của bọn mình bắt đầu với nhiều niềm tin hơn. Không gặp quá nhiều khó khăn, trắc trở gì, tình cảm của chúng mình đều được người thân ủng hộ. Mỗi năm anh đón mình sang Nhật du lịch một chuyến, kéo dài khoảng 3 tháng. Sau 2 năm yêu, cả hai quyết định nên duyên vợ chồng".

Mẹ đơn thân lấy chồng Nhật sau 2 năm yêu xa, giờ sống ở biệt thự trên đảo đẹp như tranh - Ảnh 1.

Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Hải Thư.

Sau khi về chung một nhà, cô gái Việt càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của chồng dành cho mình. Chỉ đến khi sinh em bé, chị mới gặp khó khăn trong việc phải một mình chăm con, lo cả chuyện nấu nướng hay những công việc khác trong gia đình.

Dù vậy, chị vẫn nhận thấy ở ông xã là người sống có trách nhiệm, yêu thương con và đặc biệt luôn dành tình cảm cho con riêng của vợ. Cuộc sống hôn nhân xa xứ của chị càng thêm hạnh phúc khi được bố mẹ chồng yêu quan tâm, động viên và ủng hộ những quyết định của hai vợ chồng.

Biệt thự trên đảo hướng biển đẹp như trong truyện tranh

Sau khi cuộc sống gia đình ổn định, tháng 9/2020, vợ chồng chị Hải Thư quyết định dọn đến sống ở làng Nakijin (thuộc đảo Okinawa, Nhật Bản). Chị kể, đó là ước mơ của anh Maki ấp ủ từ nhiều năm về trước với ấp ủ có một căn nhà nhìn ra biển. 

Cách đây 7 tháng, căn biệt thự trên mảnh đất 700 m2 của anh chị hoàn thiện sau 1 năm xây dựng.

Sau 3 năm bên nhau, cặp vợ chồng này quyết định rời phố ra đảo sinh sống. 

Chị Thư tiết lộ: "Vợ chồng mình chọn nơi đây vì vùng biển này đẹp và yên bình, không khí rất trong lành. Căn nhà của chúng mình đằng sau là núi, trước mặt là đại dương, đúng như mong muốn của 2 vợ chồng từ bấy lâu. Đây cũng chính là khoảng thời gian chúng mình đón tin vui có thêm một bé trai khiến niềm hạnh phúc, mong chờ như được nhân đôi .

Với kết cấu đặc biệt, căn villa này có để có thể chịu được những cơn bão trên hòn đảo Okinawa. Gia đình Hải Thư cũng tận dụng tối đa không gian xanh và tạo sự gắn kết với thiên nhiên nhất có thể từ việc đón hoàn toàn gió biển hay các phòng đều có bốn mặt thoáng và được thông nhau qua sảnh, đều có thể ngắm nhìn biển cả, núi rừng.

Chia sẻ về quá trình xây dựng căn biệt thự mơ ước trên đảo, chị Hải Thư cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc thi công gặp một vài khó khăn, thời gian kéo dài hơn dự tính. Một số đồ nội thất vợ chồng chị đặt mua từ nước ngoài phải chờ khá lâu mới nhận được.

Về cuộc sống khi ở trên đảo đối với gia đình chị Hải Thư không có nhiều bất tiện. "Xung quanh khu vực nhà mình sinh sống vẫn có quán ăn, cửa hàng tiện lợi, thậm chí mua hàng online vẫn được ship tận cửa. Hơn nữa, ngôi làng ở đây còn có hàng xóm vô cùng thân thiện, gần gũi", Hải Thư kể.

Thêm một số hình ảnh của căn biệt thự trên đảo, hướng ra biển: 

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại