Mẹ đơn thân Đà Lạt teo nhỏ 2 tay đón tin vui sau khi lấy chồng, bác sĩ vội cảnh báo một điều

Thiên Yết |

Tường Vy đã gặp được tình yêu mới, kết hôn sau 4 năm nuôi con một mình.

Cách đây 4 năm, Phan Tường Vy (Angela Tường Vy, sống tại Đà Lạt) trải qua niềm hạnh phúc và đắng cay cùng lúc, khi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng con trai Suboy. Bị teo nhỏ đôi tay từ nhỏ, Tường Vy làm mọi việc bằng đôi chân, từ chăm sóc, tắm táp cho con đến nấu ăn, làm tóc, trang điểm... 

Tường Vy kinh doanh online và sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội để có tiền trang trải cuộc sống. Cách cô nàng chia sẻ những câu chuyện giàu năng lượng tích cực khiến cô chiếm được cảm tình của cư dân mạng, trong đó có chồng hiện tại.

Mẹ đơn thân Đà Lạt teo nhỏ 2 tay đón tin vui sau khi lấy chồng, bác sĩ vội cảnh báo một điều - Ảnh 1.

Tường Vy đang có cuộc sống êm đềm bên chồng.

Anh chàng vô tình theo dõi video của Tường Vy, sau đó làm quen rồi hẹn hò. Tháng 3/2023, hai người đã làm đám cưới. Đó là lần đầu cô được làm cô dâu, hạnh phúc khi được chồng yêu thương và gia đình đón nhận.

Tường Vy tiết lộ, cô đang mang thai một em bé đã 23 tuần tuổi. "Khi hẹn hò, em cũng suy nghĩ cho chồng và muốn có với anh ấy một đứa con của anh. Lúc đó tụi em đã tính nếu có bầu thì sẽ cưới, không thì thôi cứ ở với nhau như vậy. Nhưng anh gạt đi, nói rằng có con hay không thì vẫn sẽ cưới em, vì anh yêu em".

Mẹ đơn thân Đà Lạt teo nhỏ 2 tay đón tin vui sau khi lấy chồng, bác sĩ vội cảnh báo một điều - Ảnh 2.

Tường Vy đang mang thai em bé thứ hai.

Cô hạnh phúc chia sẻ, anh hai Suboy tỏ ra thích thú với việc mẹ mang bầu, và mong em ra chơi chung. Cậu bé ấm áp hay ôm bụng bầu của mẹ để nói chuyện với em, dặn em là đừng làm mẹ mệt. 

Em bé trong bụng của Tường Vy đến với gia đình một cách tự nhiên. Từ năm ngoái, Tường Vy đã chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để đón con đến với mình. Khi biết tin có thai, cô rất háo hức. Còn chồng thì hạnh phúc ôm chầm lấy Vy. 

"Hồi đầu em bị nghén nặng luôn, không ăn uống gì được nhiều. Sau còn bị cảm, bị nghén ngủ nữa nên tăng cân ít. Có bữa ngủ nhiều ban ngày, ban đêm lại thức không chợp mắt nổi. Giờ thì em ổn hơn, em bé ở trong bụng đạp như giặc, trời ơi có bữa 2 - 3 giờ sáng bả đạp mạnh mà em đau điếng luôn!".

Mẹ đơn thân Đà Lạt teo nhỏ 2 tay đón tin vui sau khi lấy chồng, bác sĩ vội cảnh báo một điều - Ảnh 3.

Hành trình làm mẹ của cô có chồng đồng hành, san sẻ.

Do thể trạng của Tường Vy không hoàn toàn khỏe mạnh để sinh nở, các bác sĩ chăm sóc thai kỳ cho cô khuyến cáo cô chỉ nên sinh 2 em bé, không nên cố gắng có thêm con. Dù vậy, Tường Vy cảm thấy mình may mắn vì có thể được làm mẹ và đang tận hưởng quá trình bầu bí thuận lợi.

Gia đình chồng cũng rất chờ đợi em bé và chăm sóc bà bầu rất tốt. Mẹ chồng cũng thường nấu những món bổ dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho Tường Vy trong thai kỳ.

Nói về cuộc sống hiện tại, cô nàng hài lòng vì có chồng đồng hành, sẻ chia. "Cũng không phải em nhìn cuộc sống màu hồng đâu, mà vợ chồng em cũng giống như bao cặp đôi khác thôi, có khi cũng có những lúc bất đồng. Anh Việt dịu dàng, chăm sóc em nhưng thỉnh thoảng cứ gây những chuyện không đáng làm em bực. 

Hồi em cưới, có người cũng ý kiến nói em lấy chồng nữa làm gì cho khổ, ở vậy nuôi con. Nhưng em nghĩ khổ hay không là do mình có quyết tâm với quyết định của mình không thôi. Hạnh phúc do mình tự chọn, khổ cũng mình chọn mà. Em chọn hạnh phúc nên lỡ khổ là em dừng (cười lớn)". 

Mẹ đơn thân Đà Lạt teo nhỏ 2 tay đón tin vui sau khi lấy chồng, bác sĩ vội cảnh báo một điều - Ảnh 4.

Bé Suboy thân thiết với daddy và chồng của Tường Vy cũng chăm chút cho bé.

Một điều nữa Tường Vy cũng thấy may mắn là không khí trong gia đình khá vui vẻ. Bé Suboy yêu mẹ và ủng hộ mẹ kết hôn với daddy (chồng của Vy). Cậu bé cũng lí lắc, dễ thương và lễ phép, hòa nhã với daddy. Khi Tường Vy mang bầu, chồng cô cũng chủ động chăm sóc bé Suboy nhiều hơn để vợ có thời gian nghỉ ngơi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại