Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng

Lam Giang |

Dù đã được ông xã chia sẻ trước về cậu con trai riêng bị tự kỷ, nhưng khi sang Mỹ, chị Trinh không ngờ mọi thứ khác xa tưởng tượng của mình.

Định bỏ cuộc khi gặp cậu con trai bị tự kỷ của chồng

Ngồi bên cạnh chị Trần Thị Diễm Trinh (SN 1981), Merlin Anderson (22 tuổi), con riêng của chồng chị Trinh rất hay cười, khi mẹ hỏi gì, cậu sẽ đáp ngắn gọn. Chẳng hạn khi chị Trinh hỏi: "Con có vui không?", "Con có thích mẹ không?", Merlin trả lời: "". Trước những câu trả lời đó, chị Trinh cười tươi, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. 

Nhìn sự thân thiết của hai mẹ con, chắc hẳn nhiều người không thể tin chị Trinh từng rất sợ khi gặp Merlin. Thậm chí đã có lúc, chị định sẽ từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam. 

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, chị Trinh mở tiệm spa tại Việt Nam, một mình nuôi con gái ăn học. Qua một người quen mai mối, chị Trinh nên duyên với ông xã người Mỹ gốc Canada. Anh cũng từng ly hôn và có một cậu con trai riêng, chính là Merlin.

Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng - Ảnh 1.

Chị Diễm Trinh từng là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng - Ảnh 2.

Cách đây 4 năm, chị tái hôn và sang Mỹ định cư cùng ông xã.

Chị Trinh bỏ sự nghiệp ở Việt Nam để theo chồng sang Mỹ, định cư tại bang California, tính đến nay đã được 4 năm. Hiện tại, chị và ông xã có thêm một bé gái hơn 3 tuổi. 

Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, chị Trinh đã trải qua không ít đau khổ. Nhưng thay vì bỏ cuộc như ý định đã từng lóe lên, nữ Việt kiều xinh đẹp đã nuốt nước mắt, vực dậy tinh thần và quyết tâm sắp xếp lại cuộc sống mới cho gia đình nhỏ của mình.

Chị Trinh tâm sự, thời điểm quen nhau, ông xã có chia sẻ với chị về cậu con trai tự kỷ của mình. Tuy nhiên, chị chỉ nghĩ đơn giản Merlin cũng giống như những đứa trẻ tự kỷ mà chị từng gặp, nhút nhát và không thích giao tiếp với mọi người. Đến khi sang Mỹ, chị mới thấy mọi thứ không giống như mình tưởng tượng. Bệnh tự kỷ có nhiều kiểu chứ không phải đều giống nhau. 

Merlin được bố phát hiện bệnh từ lúc 2 tuổi. Khi mới gặp, chị Trinh không hiểu được tâm lý của Merlin và thấy cậu bé khá dữ dằn, có nhiều hành động lạ, thường phản ứng lại với những hành động, lời nói của chị Trinh, gây cho chị những tổn thương. Con gái của chị Trinh khi gặp Merlin cũng rất sợ. 

Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng - Ảnh 3.
Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng - Ảnh 4.

Vợ chồng chị Trinh quen nhau nhờ mai mối, hiện họ có một con chung 3 tuổi.

Có lần Merlin chơi game một mình, sau đó tự mở cửa ra đường khiến hai vợ chồng mình hết hồn, chạy chân không đi tìm con. Lúc đó, mình đang mang thai, bụng bầu khá lớn rồi mà khu nhà mình ở thì rất rộng. Suy nghĩ một hồi, mình linh cảm Merlin đi đến khu vực hồ bơi và đúng là con tới đó thật. 

Thời điểm sau sinh con gái út là lúc mình bị stress, ngón tay bị mất cảm giác, bác sĩ nói nếu không điều trị có thể sẽ bị liệt một cánh tay. 

Bản thân mình là một người giỏi chịu đựng, giỏi che giấu cảm xúc nên thường chỉ khóc một mình chứ không chia sẻ khó khăn, nỗi buồn, sự tổn thương của mình ra với ai, kể cả với chồng. 

Mình luôn tự động viên bản thân cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu. May mắn là sự chịu đựng của mình đổi lại mọi thứ suôn sẻ như bây giờ”, chị Trinh xúc động nhớ lại. 

Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng - Ảnh 5.

Chị Trinh xúc động khi nhắc đến những đau khổ bản thân từng trải qua.

Chăm sóc con chồng bằng tất cả tình yêu thương

Người mẹ 3 con kể, cả chị và ông xã đều có chung quan điểm không phân biệt con chung, con riêng. Lựa chọn yêu con riêng của chồng như con của mình, chị Trinh đã tiếp xúc, gần gũi và dành tình cảm cho Merlin như một người mẹ ruột với cậu con trai. Thỉnh thoảng, thấy Merlin ngồi khóc, chị Trinh đến dỗ dành. Chị nhận ra cậu bé thiếu tình thương của mẹ. 

Dần dần, chị Trinh đã hiểu được, với những đứa trẻ như Merlin, người lớn không cần suy nghĩ nhiều mà cứ nương theo chiều hướng của con: “Con không thích nói nhiều lần mà chỉ cần một lần là được. Chẳng hạn, mình nói: “Con lấy giúp mẹ cái tô”, thì chỉ cần nói 1 lần, nếu nói 2-3 lần thì con sẽ cáu gắt và phản ứng hung dữ. Nếu mình hòa đồng với con thì mọi thứ sẽ ổn”. 

Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng - Ảnh 6.
Mẹ đơn thân bỏ sự nghiệp theo chồng Mỹ, hết lòng chăm sóc con riêng bị tự kỷ của chồng - Ảnh 7.

Gia đình nhỏ của vợ chồng chị Trinh và 3 con.

Hàng ngày, vì chồng bận đi làm nên chị Trinh hướng dẫn Merlin từ những việc nhỏ nhất như đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Chị là người nấu nướng hàng ngày cho Merlin và sắp xếp cho con một chế độ ăn khoa học, lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Mỗi khi đi tập gym, đi bơi, chị cũng đưa Merlin đi cùng để con được rèn luyện sức khỏe. 

Nhờ có bàn tay chăm sóc, sự quan tâm, yêu thương của chị Trinh, Merlin đã thay đổi rất nhiều, điềm đạm và vui vẻ hơn. Merlin học giỏi, thông minh. Hiện cậu bé đang đi làm ở một quán cafe 3 buổi mỗi tuần. Merlin được khen làm việc chăm chỉ, năng suất gấp đôi các nhân viên khác tại quán. 

Người xưa có câu: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Thế nhưng, câu chuyện của chị Trinh và Merlin đã khiến nhiều người xúc động, ngưỡng mộ và có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

Nguồn: Nhà có khách

Lam Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại