Mẹ của cô bé có khuôn mặt biến dạng ở Quảng Bình gửi con để đi giúp người dân chống lũ

Uyển Hương |

Mặc dù trong nhà nước ngập tới cổ, đồ đạc bị hư hỏng hoặc trôi theo dòng lũ xiết nhưng chị Hoàng Thị Thùy Linh, mẹ bé Tôn Nữ Hoàng Dung (mã số 419) - cô bé đi tìm gương mặt của chính mình mà Báo Gia đình & Xã hội từng thông tin - vẫn gửi con gái ở nhà hàng xóm để dẫn các đoàn từ thiện vào giúp đỡ bà con ở những vùng bị cô lập.

Chị Thùy Linh, mẹ bé Hoàng Dung , sinh sống ở phường Đức Ninh Đông ( TP Đồng Hới , tỉnh Quảng Bình ) vừa hoàn thành chuyến dẫn đoàn từ thiện vào vùng bị cô lập trở về. Chị hồ hởi chia sẻ: "Mấy hôm trước em ở trong nhà mà nước đã ngập tới cổ. Cả Quảng Bình ngập trong biển nước. Người người kêu cứu, nhà nhà kêu cứu. Mưa ngày càng tăng, mọi thứ bồng bềnh nhìn thấy ngán. Lợn gà, thóc lúa, áo quần… trôi tất vào dòng lũ xiết. Chính quyền lo cho dân chạy lụt, nhưng vẫn có nhiều người dân xót của ở lại để cố đi tìm cứu lợn".

Có nhiều người ở vùng sâu bị cô lập, nhiều đoàn từ thiện không biết để vào trong cứu trợ nên chị Thùy Linh đã tình nguyện gửi con rồi dẫn đoàn vào vùng bị cô lập.

Mẹ của cô bé có khuôn mặt biến dạng ở Quảng Bình gửi con để đi giúp người dân chống lũ - Ảnh 1.

"Mấy hôm trước ở trong nhà mà nước đã ngập tới cổ...". Ảnh: CHL.

Chị Thùy Linh cho biết chị cũng rất cảm động bởi trong khi lũ đang dâng cao như thế, nhiều nhà hảo tâm gần xa vẫn hỏi thăm con chị: "Cho bé đi tránh lũ chưa?", "Có bếp nấu cơm cho con ăn không để tí lên bới cơm qua cho o nha?", "Kêu ai đem ghe qua chở đi em, lên đây ăn mấy ngày luôn!", "Hai mẹ con chạy lũ tới đâu vậy, có khỏe không?"...

Mẹ của cô bé có khuôn mặt biến dạng ở Quảng Bình gửi con để đi giúp người dân chống lũ - Ảnh 2.

Mấy ngày liền bé Hoàng Dung chỉ ăn mì tôm. Ảnh CHL.

Khi thấy nước dâng lên cao, chị Thùy Linh bèn đem gửi bé Hoàng Dung lên chỗ người quen có nhà cao tầng cho an toàn rồi ở lại nhà cùng những thanh niên khác giúp đỡ bà con lối xóm, cứu người, cứu vật nuôi...

Mấy hôm đầu bếp ngập nước bị hư nên hai mẹ con bé Hoàng Dung toàn ăn mì tôm chống đói. Nhưng ăn mấy ngày liền mì tôm làm bé Hoàng Dung ngán... Tới hôm mẹ con chị được hỗ trợ xôi vừng nóng, bé Hoàng Dung mừng rỡ, ngay lập tức ngồi xuống bốc xôi chấm vừng ăn hết cả gói to.

Mẹ của cô bé có khuôn mặt biến dạng ở Quảng Bình gửi con để đi giúp người dân chống lũ - Ảnh 3.

Hôm nay bé Hoàng Dung đã có xôi để ăn. Ảnh: CHL.

Khu nhà mẹ con bé Hoàng Dung ở vẫn còn may mắn là không bị cô lập. Một số vùng ngập quá sâu, bà con di chuyển xa lên động cát nên các đoàn cứu trợ không biết để tiếp cận. Chị Thùy Linh biết có thôn đang trong tình trạng bị cô lập nên đã gửi lại bé Hoàng Dung cho người quen nhờ chăm sóc hộ rồi xăm xắn đưa đoàn từ thiện đến vùng bị cô lập đó.

Mẹ của cô bé có khuôn mặt biến dạng ở Quảng Bình gửi con để đi giúp người dân chống lũ - Ảnh 4.

Mẹ con bé Hoàng Dung.

Lũ chồng lũ, khó khăn chồng chất khó khăn, hai mẹ con bé Hoàng Dung đã từng ở trong hoàn cảnh khó khăn nhiều năm nên rất hiểu "một miếng khi đói bằng một gói khi no" có ý nghĩa như thế nào. 

Nhờ được sự giúp đỡ của Báo Gia đình & Xã hội, các Mạnh Thường Quân nên hai mẹ con đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, được đón nhận tình yêu thương vô bờ bến để sống tiếp. Vì thế mùa lũ này, chị Thùy Linh cũng góp phần trao đi lòng nhân ái, là cầu nối giúp những tấm lòng thiện nguyện đến được với bà con ở vùng khó khăn, cô lập trong biển nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại