Mẹ chồng "rắc gạo, muối giải quái" khi con dâu ra khỏi nhà ở HN?

B.P |

Mỗi sáng, chị Đỗ Thị N., 33 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội đi khỏi nhà, mẹ chồng "rắc gạo, rắc muối giải quái" dọc ngõ.

Chị Đỗ Thị N., 33 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội lấy chồng từ năm 27 tuổi.

Theo tâm sự của chị N với phóng viên Ngọc Quỳnh, Báo điện tử Người đưa tin, cuộc đời làm vợ của chị là chuỗi ngày đẫm nước mắt.

Lấy chồng hơn một tuổi và có công việc ổn định trong một nhà hàng lớn ở Hà Nội, chị N tưởng như hạnh phúc trọn vẹn khi một năm sau ngày cưới, chị N sinh một bé trai kháu khỉnh.

Nhưng sau khi sinh con được vài tháng, sau lần chị N. bị ngộ độc thức ăn, mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh. Theo lời kể của chị N, trong khi bác sĩ dặn nghỉ ngơi vài ngày và vẫn có thể cho con bú bình thường thì mẹ chồng một mực bắt chị phải cách ly và cai sữa đứa con còn đỏ hỏn. Chị không đồng ý nên xảy ra cãi cọ.

Lần đó, chị N kể là chị bị mẹ chồng đánh. Sau đó, chị còn bị mẹ chồng và em chồng đánh cũng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Đỉnh điểm của sự việc là khi chị phát hiện bản "bán khoán" con trai mình để trên bàn thờ nhà chồng. Trong bản bán khoán thằng bé lên chùa, ghi rõ họ tên, ngày sinh của con và có dòng chữ: "Bán khoán ngày 6/5 năm Bính Tuất. Bố tên là Đ.D.B, mẹ mất rồi".

Mấy ngày sau, chồng chị nộp đơn xin ly hôn đơn phương lên tòa.

Người vợ đang sống bỗng dưng bị nhà chồng "khai tử" nhớ lại: "Có những lần sáng sớm tôi mặc quần áo ngủ, chân đất chạy ra khỏi nhà vì bị chồng thì đuổi đánh, mẹ chồng nhiếc móc sau lưng…".

Theo lời kể của chị N với phóng viên Ngọc Quỳnh, có những lần, chị bị nhà chồng khóa cửa nhà vệ sinh, chỉ còn được ra vào căn phòng riêng. Mỗi sáng chị đi khỏi nhà, mẹ chồng "rắc gạo, rắc muối giải quái" dọc ngõ.

Chị N. không giấu nổi nước mắt cho hay, mỗi khi bị chồng đánh đuổi, chị có đến nhà tổ trưởng dân phố nhưng vị này bảo chuyện gia đình, tự giải quyết. Khi lên phường thì cán bộ cũng chỉ ghi chép lại vụ việc. Bởi vậy trong phiên tòa xử ly dị, không có một dòng nào đề cập đến chuyện chị bị bạo hành liên tục.

Theo phóng viên Ngọc Quỳnh, chồng chị N là anh Đ.D.B. khi tiếp chuyện với phóng viên phủ nhận hoàn toàn chuyện mẹ mình đã nhiều lần mắng chửi, đánh đập con dâu.

Anh B cho hay, nguyên nhân của việc hôn nhân tan vỡ chỉ vì chị N. láo hỗn với mẹ chồng, lại hay ghen bóng ghen gió, không tin tưởng chồng về chuyện tiền nong.

Còn việc có hay không đánh đập vợ, anh B chỉ thừa nhận rằng có một lần vào cuối năm 2010. Khi đó, anh này đã phải lên công an phường nộp phạt vi phạm hành chính một triệu đồng.






Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại