Mẹ chồng 30 năm làm dâu mới gói bánh lần đầu, hành động của con dâu khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động

Mai Phương |

“Dâu vụng” có lẽ là từ đầu tiên nhiều người nghĩ đến khi nghe câu chuyện làm dâu 30 năm mà không biết gói bánh chưng. Thế nhưng câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn một góc nhìn khác, vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều.

“Dâu vụng” có lẽ là từ đầu tiên nhiều người nghĩ đến khi nghe câu chuyện làm dâu 30 năm mà không biết gói bánh chưng. Thế nhưng câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn một góc nhìn khác, vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều.

Việc gói được bánh chưng, bánh tét “chuẩn chỉnh” đã được nhiều bà mẹ dạy cho con gái để sau này đi lấy chồng còn có thể trổ tài. Thậm chí chuyện này cũng được nhiều chị em coi trọng và thực hành rất thường xuyên để nâng cao tay nghề. Cứ đến thời điểm Tết đến Xuân về, câu chuyện gói bánh chưng bánh tét lại trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều nàng dâu lại không như vậy.

Mới đây, chị Thanh Tâm đã chia sẻ câu chuyện về mẹ chồng của mình kèm hình ảnh mẹ chồng đang gói bánh. Điều bất ngờ chính là sau 30 năm làm dâu, đây mới là lần đầu tiên mẹ chồng cô tự tay gói bánh: “Hơn 30 năm lấy chồng, đây là lần đầu tiên mẹ chồng tôi tự tay gói bánh! Khỏi phải nói, nhìn mẹ cười tươi thế kia là biết mẹ vui thế nào rồi ạ”.

Mẹ chồng 30 năm làm dâu mới gói bánh lần đầu, hành động của con dâu khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động - Ảnh 1.

Hình ảnh chị Thanh Tâm khoe mẹ chồng gói bánh khiến dân mạng cười bò nhưng rất xúc động trước tình cảm mẹ chồng - nàng dâu.

Câu chuyện và hình ảnh dễ thương của chị Thanh Tâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhìn những chiếc bánh có phần không được đẹp mắt, lạt buộc lỏng lẻo, thậm chí lá gói cũng chưa được tước cuống, thế nhưng gương mặt của mẹ lại ánh lên niềm vui và hạnh phúc khiến cư dân mạng không khỏi cảm thấy thích thú. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mẹ chồng – nàng dâu của chị Thanh Tâm.

Mẹ chồng 30 năm làm dâu mới gói bánh lần đầu, hành động của con dâu khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động - Ảnh 2.

Khuôn mặt phúc hậu và nụ cười tươi của mẹ chồng chị Thanh Tâm khi gói bánh khiến nhiều cô gái ao ước có được mẹ chồng như vậy.

“Ôi được làm dâu mẹ chắc thích lắm, không phải áp lực gói bánh rồi này nọ”, “Chị với mẹ chồng hòa thuận thật, sau này lấy chồng cũng mong có được mẹ chồng thế này”, “Lần sau chị nhớ nhắc mẹ tước cuống rồi hãy gói bánh cho gói dễ chị nhé”, “Ôi mặc kệ thành quả thế nào, Tết nhất thế này cứ các cụ vui thì gì cũng chiều”,…

Chia sẻ với Infonet, chị Thanh Tâm không khỏi tự hào về mẹ chồng: “Mẹ mình mất từ khi còn nhỏ nên từ khi về làm dâu, mình có có cảm giác mẹ như mẹ đẻ luôn. Lúc nào mẹ cũng quan tâm, tâm sự với mình, chuyện gì cũng kể. Từ khi làm dâu mẹ mình học được nhiều điều như sự quan tâm, giúp đỡ người khác. Mẹ mình thường giúp đỡ những người khó khăn hơn mình lắm, khi thì cân gạo, khi thì vài ba đồng thôi.

Những lúc sinh đẻ, mẹ cũng chăm sóc mình vô cùng, không để mình làm gì nặng cả, con khóc, con quấy một tay bà lo cả. Mẹ cũng nhắc mình là thường xuyên phải gọi điện về cho bố, quan tâm và yêu thương bố nhiều hơn.

Hiện giờ mình cũng chỉ mong mẹ năm mới thật nhiều sức khỏe để vui vẻ bên con cháu. Mình cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã là mẹ của mình, và mình luôn yêu mẹ!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại