Mẹ bé gái nghi bị hàng xóm xâm hại: "Tôi không biết ông ta nhiễm HIV hay không"

P.N |

Chị N. cho biết, chị nghi ngờ ông H. nhiễm HIV bởi nhiều lần vợ của người đàn ông này đã phải sang nhà chị ngủ nhờ vì lo sợ lây bệnh từ chồng.

Báo Zing thông tin, ngày 30/7, đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Ninh Bình), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Hoa Lư tiếp tục điều tra xác minh, thu thập chứng cứ để kết luận vụ việc chị N. (49 tuổi) trình báo con gái tên Ng. (11 tuổi) bị ông H. xâm hại tình dục.

Chị N. nói với báo Đất Việt, hôm chị được con gái lớn kể lại cháu Ng. bị ông H. giở trò đồi bại, chị phát hiện vùng kín của cháu bị sưng và đã phải dùng nước muối rửa cho cháu.

Người phụ nữ 49 tuổi cho hay bản thân chị không rõ ông H. nhiễm HIV thật hay không, nhưng vợ ông này đã bỏ đi gần 2 năm vì sợ lây bệnh của chồng.

"Chính hôm mùng 1 -2 Tết chị ấy nằm cùng tôi tâm sự như thế. Chị ấy bảo bị đòi hỏi nên đã chạy sang nhà tôi ngủ vì sợ lây bệnh.

Rồi có lần ông H. cắt tay, khi anh trai ông H. chạy đến thì ông bảo đừng nhúng tay vào, bị bệnh đấy", chị N. kể.

Báo Zing cho hay, sau khi trưng cầu giám định pháp y, xét nghiệm HIV đối với cháu Ng., kết quả ban đầu cho thấy màng trinh cháu không bị rách, có xung huyết gốc màng trinh, HIV (-) âm tính.

Tuy nhiên, chị N. chưa thể yên tâm vì theo chị, phải 6 tháng sau đó mới chắc chắn kết quả, trong khi sự việc mới diễn ra 3 tháng. "Sau 6 tháng tôi sẽ đưa cháu đi khám lại", người mẹ nói với báo Đất Việt.

Theo tin từ báo Pháp luật Plus, Công an huyện Hoa Lư cho biết, ông H. bị HIV giai đoạn cuối, đang điều trị dài ngày bệnh lao tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh.

"Ông ta có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết luận cụ thể", Đại tá Phạm Văn Hội nói với nguồn trên.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại