Mê bay nhưng bị chê điên, chàng trai đi thi tuyển phi công trong '1 nốt nhạc' và cái kết ngờ

Lâm Anh |

"Thằng điên" mà mọi người từng nghĩ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phi công và thực hiện thành công chuyến bay đơn đầu tiên.

"Gia đình để cho mình làm những thứ khiến bản thân hạnh phúc"

Cách đây không lâu, tâm sự về đam mê bay của Vân Thành thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Cũng giống như rất nhiều bạn trẻ hiện nay, đam mê của Vân Thành từng nhiều lần bị vùi dập, đến cả bản thân cậu cũng nhiều lần chọn nhầm ngành học. Nhưng cuối cùng, chính đam mê đã đưa Vân Thành quay về đúng đường.

"Lần đó đi đón người thân ở sân bay, mình thấy máy bay lên xuống, nghe tiếng động cơ rất thích rồi nhìn mấy chú phi công đi ra rất ngầu", Vân Thành chia sẻ những cảm xúc đầu tiên với nghề bay lượn trên không.

"Bên dưới là clip chuyến bay đơn đầu tiên của mình đấy! Mà mình cũng không nghĩ có ngày có thể chạm tay vào giấc mơ. 

Lúc mình nói muốn trở thành phi công, mình chỉ nhận được những câu nói xanh rờn từ bạn bè, cô bác: "Mày điên à, khùng à. Mặt mũi mày, trình độ mày mà muốn làm phi công ư? Đừng mơ mộng viển vông nữa. 

Chuyến bay đơn đầu tiên của Phạm Vân Thành.

Đã có lúc mình bỏ cuộc. Rồi mình cũng cố học thử công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa nhưng bỏ học đủ 2 lần vì đó không phải là đam mê của mình.

Một hôm, mình thấy tin tuyển học viên phi công trên Facebook nên quyết định thử đăng kí thi tuyển xem sao nhưng nghĩ khả năng rớt là cao. Rồi mọi người biết không, mình qua cả vòng khó nhất là sức khỏe.

Văn vẻ mình hơi dở, mọi người thông cảm. Chúc mọi người năm mới nhiều thành công", chàng trai viết trong nhóm đông thành viên trên Facebook.

Chia sẻ về đam mê bay, chàng trai 23 tuổi cho hay đã nuôi giấc mơ làm phi công từ năm cấp 2 nhưng luôn tự ti vì học lực kém. Người đầu tiên Vân Thành thủ thỉ về ước mơ chính là mẹ.

"Hồi lớp 7 mình kể với mẹ. Lúc đầu mẹ có phần phản đối vì mình học kém. Sau đó, được gia đình động viên, lên cấp 3 mình học khá dần lên thì mọi người bắt đầu ủng hộ hơn. Bố mẹ cũng lo, nhưng luôn để cho mình làm những điều khiến bản thân hạnh phúc. 

Còn họ hàng và bạn bè thì không ai ủng hộ cả. Ai cũng không tin mình đủ khả năng. Bị chê bai thì cũng buồn lắm nhưng mình luôn tâm niệm phải cố gắng hết mình để chứng minh cho mọi người thấy".

Mê bay nhưng bị chê điên, chàng trai đi thi tuyển phi công trong 1 nốt nhạc và cái kết ngờ - Ảnh 2.

Vân Thành của ngày hôm nay.

"Quan trọng là phải dám thực hiện"

Ngay từ năm nhất đại học, Vân Thành quyết định bỏ học và quyết định học thêm tiếng Anh để nâng cao trình độ và rèn luyện thể lực chuẩn bị cho kì thi tuyển phi công. 

"Đến lúc đó vẫn bị nhiều người chê trách: " Lỡ rớt phi công thi sao?’, ‘ Đang học tốt sao lại bỏ?’, 9x tâm sự. 

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Vân Thành chỉ tập trung cho mục đích sau cùng. May mắn rồi cũng mỉm với chàng trai kiên trì theo đuổi đam mê.

"Mình đăng ký thi lẹ lắm, hôm trước đăng ký hôm sau thi luôn, đầu tiên mình vào làm bài thi adapt test với đại diện tuyển sinh của trường bay. Bài thi này là bao gồm IQ với ngoại ngữ, cũng may mình qua bài này với số điểm khá. 

Sau đó, mình khám sức khỏe. Đây là vòng mà nhiều bạn phi công sợ nhất, chỉ cần rớt là mất hết và mình cũng may là vừa đủ chuẩn đậu", Vân Thành nhớ lại. 

Chuyến bay đơn đầu tiên của Thành do thầy giáo bất ngờ chỉ định, sau khi chàng trai được huấn luyện trong khoảng 19 giờ bay. Trước đó, mỗi ngày 9x được huấn luyện một tiếng mỗi ngày.

Vân Thành chụp cùng các học viên cùng khóa.

"Cảm giác lúc đó bất ngờ lắm, thầy không nói trước gì hết, bảo mình tự bay đi. Thực sự cũng có một chút lo lắng. Lúc hạ cánh an toàn thì niềm vui và hạnh phúc tràn ngập", chàng trai chia sẻ.

Hiện tại, Vân Thành đang theo học chương trình huấn luyện phi công cơ bản của trường Sriracha Aviation (Thái Lan) với đại diện ở Việt Nam là Trung tâm huấn luyện phi công VAFT. 

Vân Thành hạnh phúc khi được thỏa mãn đam mê. 

"Vào trường mình phải học 14 môn ATPL (Chứng chỉ Lái Máy bay Vận tải thương mại) trong 3 tháng. Sau đó đến thực hành, mình học thao tác cất, hạ cánh liên lạc với ATC (trạm kiểm soát không lưu), thực hiện bài bay rẽ trái, phải 15, 30, 45 độ, hạ cánh không động cơ, rồi bay từ nước này qua nước khác", chàng trai hào hứng kể. 

Sau 12 tháng của khóa huấn luyện, Vân Thành dự định sẽ về "đầu quân" cho một hãng hàng không của Việt Nam.

"Không gì là không thể. Người khác làm được thì bạn cũng làm được, quan trọng là phải dám thực hiện. Không thử làm sao biết bạn có làm được không!" – lời chàng trai thay cho phần kết của câu chuyện người trẻ dám theo đuổi đam mê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại