Mẹ Bằng Kiều: Bỏ ngay NSND Bùi Huy Hiếu vì 1 câu nói dù đã sắp cưới

Tùng Ninh |

"Tôi nghe NSND Bùi Huy Hiếu nói câu đó đau lòng quá, bỏ luôn tức thì" – mẹ Bằng Kiều nói.

Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng, với khách mời là nghệ sĩ Lưu Nga, mẹ ruột ca sĩ Bằng Kiều. Tại chương trình, nữ nghệ sĩ tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề của bà.

Bố Bằng Kiều cứu hai đứa con tôi

Sau một thời gian lập gia đình với một người lái xe trong Đoàn chèo, sống ở Quảng Ninh, tôi gặp biến cố hôn nhân và một mình dẫn theo hai con gái về lại Hà Nội. Lúc đó, Đoàn kịch Hà Nội và Đoàn chèo Hà Nội đều muốn tôi về và tôi chọn về Đoàn chèo Hà Nội.

Mẹ Bằng Kiều: Bỏ ngay NSND Bùi Huy Hiếu vì 1 câu nói dù đã sắp cưới - Ảnh 1.

Mẹ Bằng Kiều và Thúy Nga

Tôi đi hát cùng đoàn, ngày làm tối đi hát, mùa nào ít show thì đi diễn khắp các tỉnh miền Bắc, không chỗ nào không đi.

Một thời gian sau thì tôi gặp người chồng sau này, cũng là bố của Bằng Kiều. Ông ấy là y bác sĩ, nhưng cũng đồng thời là nghệ sĩ nghiệp dư, diễn kịch giỏi lắm.

Tôi lấy bố Bằng Kiều cũng ly kỳ lắm. Ông ấy làm ở bệnh viện Việt Đức, ngay phố Tràng Thi, nhưng rất mê ca nhạc. Ông ấy hay tới chỗ làm của chúng tôi cũng ở phố Tràng Thi để học mấy ông già kéo nhị.

Sau đó, đoàn chèo thuê ông ấy làm bác sĩ điều trị sức khỏe riêng cho tôi, mỗi lần đi diễn xa, ông ấy phải tới tiêm cho tôi một liều thuốc để tôi không say xe.

Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất để đi đến tình cảm với bố Bằng Kiều là ông ấy cứu hai đứa con tôi. Cá chuối đắm đuối vì con mà.

Tôi nghe NSND Bùi Huy Hiếu nói câu đó đau lòng quá, bỏ luôn tức thì

Đứa con gái thứ hai của tôi ngày đó mới 4 tuổi, bị một cái nhọt to sau đầu, ông bà ngoại càng nặn nó lại càng to hơn, tôi xót lắm, mới kể lại với ông ấy. Ông ấy nghe xong bảo tôi cứ đưa con tới bệnh viện ông ấy chữa cho.

Mẹ Bằng Kiều: Bỏ ngay NSND Bùi Huy Hiếu vì 1 câu nói dù đã sắp cưới - Ảnh 3.

Ngày đó vào bệnh viện trung ương không dễ, phải đủ loại giấy tờ nhưng ông ấy đưa vào nhanh nhẹn, tiêm một liều thuốc rồi hút hết nhọt ra, về khỏi luôn, tôi phục sát đất.

Tới lượt đứa con gái thứ hai của tôi bị rụng tóc, vuốt một cái rụng cả nắm tóc như nhổ lông gà. Ông ấy thấy thế mới bảo con bé bị nấm do suy dinh dưỡng nặng. Ông ấy đưa thẳng con tôi vào viện Việt Đức để tắm tia cực tím. Sau 30 ngày, con tôi hồng hào, ăn nhiều, tóc xanh như mây.

Thấy hai đứa con mình được ông ấy cứu, tôi cảm động lắm. Thực ra lúc ấy tôi không yêu bố Bằng Kiều mà đang yêu NSND Bùi Huy Hiếu, đang chuẩn bị cưới nhau.

Nhưng đúng lúc đó, ông Bùi Huy Hiếu lại bảo tôi: "Em ơi, sau này nếu phải chia con thì em lấy lớn, đừng lấy bé thứ hai". Tôi nghe NSND Bùi Huy Hiếu nói câu đó đau lòng quá, bỏ luôn tức thì, không cưới xin gì nữa.

Tôi đang chênh vênh nhưng thế, lại thương con, gặp đúng bố Bằng Kiều luôn quan tâm con tôi nên tôi thân thiết. Tôi thấy nhà ông ấy cũng tử tế, con cái ngoan nên đồng ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại