MC "Vợ chồng son" Quốc Thuận: Tôi xin vợ trăm ngàn đi cà phê, đám bạn cười quá trời

Cao Thanh Hương |

"Trong giới, ai cũng biết tôi là người vô sản, vợ tôi giữ hết tiền. Tới giờ tôi vẫn xin tiền vợ, hết tiền là xin", đạo diễn Quốc Thuận vui vẻ kể.

"Vợ chồng son" là chương trình được hàng triệu người Việt Nam yêu thích gần chục năm qua. MC của chương trình này, không ai khác là NSND Hồng Vân và đạo diễn Quốc Thuận.

Bằng sự sâu sắc của mình, NSND Hồng Vân là người kết nối, hàn gắn nhiều cặp vợ chồng tưởng tan vỡ lại quay về hòa hợp thì Quốc Thuận đóng vai trò "khui" ra những khúc mắc của họ, để ít nhất một lần trong đời, họ được "nói thẳng mặt nhau". Bên cạnh đó, anh còn nổi tiếng với vai trò "ông Mụ" khi chúc người nào người đó có con.

Gần chục năm trong vai trò người dẫn chương trình "Vợ chồng son" đã cho Quốc Thuận nhiều bài học quý giá về hôn nhân, gia đình bên cạnh tiền bạc và sự nổi tiếng.

MC Vợ chồng son Quốc Thuận: Tôi xin vợ trăm ngàn đi cà phê, đám bạn cười quá trời - Ảnh 1.

Quốc Thuận và Hồng Vân dẫn chương trình Vợ chồng son.

Trong giới, ai cũng biết tôi là người vô sản, vợ giữ hết tiền

Quốc Thuận chia sẻ: "Trước đây, vợ chồng tôi hay có xung đột lắm. Thậm chí có những cuộc tranh luận mà tôi muốn mình phải là người đúng. Mình đàn ông, nói là phải thắng, phải hơn nhưng khi dẫn chương trình Vợ chồng son, tiếp rất nhiều chuyện về đời sống hôn nhân gia đình, tôi thay đổi.

Ngoài tiền, ngoài sự nổi tiếng, tôi còn học được ở những cặp vợ chồng bình dân, giản dị từ khắp nơi đến với chương trình. Tôi học và áp dụng cho riêng mình rất hiệu quả. Đó cũng là điều giúp vợ chồng tôi giữ được lửa hạnh phúc tới bây giờ.

Tôi rất nhịn vợ, rất chiều vợ. Ngày trước, tôi hay gây với vợ nhưng sau này thì không. Cho tới bây giờ, tôi mới thật sự hiểu vợ mình. Tôi hay nói xấu vợ lắm. Tôi có một hội nói xấu vợ rất vui nhưng ông nào cũng vậy, sau tất cả, vợ vẫn là trên hết.

Mấy ông bạn tôi, toàn dân có tiền mà ngồi xuống là nói xấu vợ, cười muốn chết. Trong đó có ông bác sĩ rất giàu nhưng trong ví không bao giờ có quá 500.000 đồng, dù ở nhà biệt thự vì có bao nhiêu tiền, vợ quản hết. Tôi cũng vậy.

Trong giới showbiz, ai cũng biết tôi là người vô sản. Vợ tôi giữ tiền. Nhưng, nếu không có vợ thì chắc chắn không bao giờ tôi có được nhà, có được xe hơi, bảo hiểm như bây giờ. Vợ lo cho tôi hết.

Từ ngày có vợ, tôi không biết mua đồ. Từ cái khăn, cái vớ đến quần lót, cũng vợ tôi mua. Tôi không biết một kí điện, một mét khối nước giá bao nhiêu, bình gas bao nhiêu tiền.

Tới giờ tôi vẫn xin tiền vợ, hết tiền là xin. Nhiều lúc ngồi với cả đám bạn, tôi bảo "em cho anh trăm ngàn đi cà phê". Đám bạn tôi cười quá trời nhưng tôi thấy rất vui, không nhục gì hết.

MC Vợ chồng son Quốc Thuận: Tôi xin vợ trăm ngàn đi cà phê, đám bạn cười quá trời - Ảnh 3.

Quốc Thuận và bà xã.

MC Vợ chồng son Quốc Thuận: Tôi xin vợ trăm ngàn đi cà phê, đám bạn cười quá trời - Ảnh 4.

Trên facebook, anh vẫn thường gọi vợ là "cô bạn gái" một cách tình cảm, hài hước, dí dỏm.

Đi nhậu không có tiền, tôi cũng điện vợ chuyển khoản. Nhiều lúc trong túi tôi chỉ có 100.000 thôi. Ra ngoài, có khi không có tiền, tôi tấp vô shop của bạn mượn. Thật ra, vợ tôi có "phát lương" mà mình để quên bóp ở nhà, không đem theo.

Với lại, tôi cũng nói vợ đừng đưa nhiều tiền. Đưa bao nhiêu tôi cũng xài hết. Tôi có cái tật rất kỳ là… thích ăn vặt, thích ăn hàng, thích mua đồ online. Hay đi đường thấy người ta tội nghiệp, dù vừa nhận lương 500.000 cũng móc ra mua một lúc 20 tờ vé số.

Cần mua gì nhiều tiền là vợ tôi đưa thẻ. Tôi quẹt thẻ là điện thoại vợ báo ting ting liền. Tôi cũng có thẻ mà chỉ còn 800.000 để dùng cho trường hợp gấp rút. Dùng hết là vợ nạp tiền cho. Đến đi làm, người ta cũng trả lương về tài khoản vợ tôi. Nếu chuyển cho tôi, tôi cũng chuyển ngay cho cô ấy.

Nói có thể mọi người không tin nhưng tôi không có nhu cầu xài tiền. Vợ tôi bảo "anh giữ hết tiền đi rồi tự tính toán thu chi, mua sắm trong nhà" nhưng thật là tôi thua, không biết gì.

"Tôi sợ vợ tôi chứ có sợ vợ người khác đâu"

Người ta nói, đàn ông có tiền mới có tự tin nhất là khi ra ngoài xã hội nhưng Quốc Thuận lại nghĩ khác. Anh nói: "Tôi tự tin lắm, xài gì kêu vợ trả. Mọi người nói tôi sợ vợ. Đúng, tôi sợ vợ nhưng tôi sợ vợ tôi chứ có sợ vợ người khác đâu. Tôi đi nhậu, vợ đưa thẻ thanh toán. Tôi thấy vậy hay mà.

Đàn ông thường thích đi massage, hát karaoke, nuôi bồ… nhưng nếu vợ giữ tiền hết thì lấy tiền đâu cho những thú vui đó. Hồi chưa có vợ, thỉnh thoảng tôi cũng đi hát karaoke giờ bạn rủ, tôi bảo "tiền đâu mà đi". Tôi nghĩ đó cũng là một cách để chế ngự những ham muốn của bản thân.

Đàn ông nếu không có tiền nuôi bồ thì phải có sắc, sáu múi, đẹp trai. Đằng này mình không tiền, không sắc thì làm gì có ai đu theo. Thời buổi bây giờ, đừng hòng lấy mác đạo diễn mà dụ gái. Chưa kể, facebook nếu kết bạn với vợ, có khi bồ còn tìm tới tận facebook vợ mình luôn. Thế là tan cửa nát nhà.

MC Vợ chồng son Quốc Thuận: Tôi xin vợ trăm ngàn đi cà phê, đám bạn cười quá trời - Ảnh 6.

Gia đình Quốc Thuận...

MC Vợ chồng son Quốc Thuận: Tôi xin vợ trăm ngàn đi cà phê, đám bạn cười quá trời - Ảnh 7.

Quốc Thuận chia sẻ rằng, chính chương trình Vợ chồng son đã giúp anh giữ được lửa hạnh phúc tới ngày hôm nay.

Bây giờ làn sóng tẩy chay của khán giả rất dữ dội. Mạng xã hội là công cụ đưa mình lên và cũng đạp mình xuống rất nhanh. Một số người ngóc đầu không nổi dù cố gắng làm hình ảnh lại. Bởi vì trên mạng, những thông tin còn lưu lại hoài. Tai tiếng thường lưu rất lâu.

Nếu mọi người theo dõi tôi sẽ thấy, sau này tôi không tham gia vào các cuộc vui. Tôi chọn cách sống khác. Khi không bận việc, tôi ở nhà trồng cây, chơi với con, sửa đồ chơi cho con, coi phim và tôi cảm thấy rất vui. Tôi không ẩn dật, tôi vẫn sôi nổi và luôn là một trong những người hò hét ở mỗi cuộc vui với bạn bè đồng nghiệp thân thiết.

Tôi cảm thấy quỹ thời gian của tôi quá ít. Tôi có con quá trễ. Tôi có 30 năm ăn chơi, giờ 42 tuổi rồi mà con còn quá nhỏ. Thậm chí, có lúc tôi ngồi làm việc, con ngồi kế bên, hai cha con không ai nói tiếng nào. Tới khi tôi xong việc đã thấy con lên giường ngủ, cũng có hôm chưa ngủ. Tự nhiên, tôi bị áy náy trong lòng, sao mình không chơi với con.

Trừ những khi phải làm việc, rảnh rỗi là tôi đưa rước con đi học, tranh thủ mọi thời gian chơi với nó. Thanh xuân tôi đã dành quá nhiều cho các cuộc vui rồi, giờ là cho gia đình. 

Tôi xây được nhà, lo được cho vợ con là an tâm. Tôi chỉ ray rứt một điều là không được ở gần mẹ để cung phụng. Đó là điều tôi chưa trọn vẹn. Mẹ tôi năm nay gần 70 tuổi rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại