MC Quyền Linh: Được vợ lo cơm áo gạo tiền, không muốn cho 2 con gái vào showbiz

Tùng Ninh |

"Tôi cũng không muốn con trở thành ông này bà nọ hay giàu có gì hết, bởi tôi thấy cuộc sống này chỉ cần hai chữ bình an thôi" – MC Quyền Linh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng buổi giao lưu cùng khán giả truyền hình của MC Quyền Linh. Tại chương trình tuần này, Quyền Linh chia sẻ về lí do dẫn các chương trình thiện nguyện hay đến thế. 

Anh nói: "Những chương trình tôi làm không có kịch bản, không có sự sắp xếp nào cả bởi vì xuất phát điểm của tôi cũng khó khăn nên tôi hiểu được những hoàn cảnh khó khăn đó thiếu gì và cần gì.

MC Quyền Linh: Được vợ lo cơm áo gạo tiền, không muốn cho 2 con gái vào showbiz- Ảnh 1.

MC Quyền Linh tại chương trình

Thật ra, những người khó khăn0 họ mất đi động lực, đại đa số là những người thụ động, họ khó quá nên buông luôn, dường như họ chai lì với cái khổ của mình nên tôi muốn ở cạnh khơi dậy những cảm xúc bên trong họ, những cảm xúc mà họ không nói được thì tôi sẽ nói thay.

Tôi sẽ tiếp thêm cho họ động lực, sẽ đứng cạnh để họ có thêm niềm tin trong cuộc sống. Tôi tin chắc là có tôi bên cạnh người nghèo thì tôi sẽ hiểu họ hơn và họ cũng sẽ yêu thương tôi nhiều hơn vì chúng tôi không có khoảng cách.

Mọi người cứ xem tôi như người bạn, người thân trong nhà vậy. Giống như có những người mặc quần áo dính đầy bùn nhưng họ không ngại mà ôm tôi rất bình thường. Bản thân tôi cũng đón nhận họ rất bình thường.

Những người nghèo đó có thể e ngại khi gặp nhiều nghệ sĩ khác nhưng tôi thì không. Cứ gặp tôi là mọi người chào hỏi, bắt tay rồi nói chuyện rất thoải mái nên họ sẽ sẵn sàng chia sẻ nhiều điều. Nhờ đó mà tôi hiểu họ hơn. Tôi nghĩ mình sẽ là một người bạn rất thân với người nghèo".

Qua gần 2 năm với hơn 70 tập phát sóng liên tục của chương trình Mái ấm gia đình Việt, Quyền Linh cho biết:

"Điều đọng lại nhiều nhất với tôi chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc họ đến, tôi thấy gần như là những giọt nước mắt bi kịch, những giọt nước mắt đau khổ. Nhưng khi chương trình rời đi, chúng tôi đã để lại những giọt nước mắt hạnh phúc.

MC Quyền Linh: Được vợ lo cơm áo gạo tiền, không muốn cho 2 con gái vào showbiz- Ảnh 3.

Và những giọt nước mắt đó chính là động lực, là niềm vui, hạnh phúc chúng tôi để chúng tôi tiếp tục đi tiếp chặng đường tiếp theo, mang yêu thương, hạnh phúc đến với những mảnh đời khó khăn".

Để có một hành trình dài nhiều năm đồng hành cùng các chương trình về thiện nguyện không thể không kể đến hậu phương của Quyền Linh. 

Nam MC cho biết: "Tôi luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tôi cảm ơn bà xã đã lo hết mọi việc từ con cái đến cả việc cơm áo gạo tiền để tôi được yên tâm hoạt động xã hội.

Bà xã biết chặng đường của tôi đi rất khó khăn nên chỉ khuyên là hãy nghỉ một chút, nghỉ một thời gian ngắn cũng được để giữ gìn sức khỏe. Bà xã luôn một lòng ủng hộ, động viên để tôi tiếp tục cùng với các chương trình thiện nguyện xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn".

Tiếp đó, MC Quyền Linh chia sẻ về cách giáo dục con cái: "Trưởng thành từ gia đình nghèo khó, tôi phải trải qua nhiều vất vả để gây dựng sự nghiệp và có được thành quả hôm nay nên có cách dạy con đặc biệt.

Các con tôi chịu sự giáo dục từ gia đình rất nhiều. Gia đình chỉ mong các con là một người bình thường, sống trong một gia đình hạnh phúc là được.

Tôi cũng không muốn con trở thành ông này bà nọ hay giàu có gì hết, bởi tôi thấy cuộc sống này chỉ cần hai chữ bình an thôi.

Tôi muốn hướng các con theo con đường học là chính. Tôi không muốn con vào showbiz vì trong giới nghệ thuật có rất nhiều thăng trầm, rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng nếu con chọn đi đường nào thì tôi cũng ủng hộ con.

Tôi cũng thường xuyên dạy hai con hiểu và quý trọng giá trị của sự lao động cũng như san sẻ yêu thương với những người xung quanh. Những ngày cận Tết, gia đình tôi thường xuyên có các buổi thiện nguyện ở địa phương, dành tặng những phần quà cho mảnh đời khó khăn.

Một tuần trước Tết thì tôi thường đưa các con đi đến các khu lao động, gặp và tặng quà cho những người khó khăn hoặc lang thang cơ nhỡ. Sau đó cả gia đình về quê nội, quê ngoại để tặng những phần quà cho bà con nghèo.

Đó là hoạt động gần như năm nào cũng có với gia đình tôi. Tôi tổ chức những chuyến đi như vậy để các con tôi cảm nhận được gần 30 năm qua cha của các con đã làm như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại