MC Khánh Vy: Bất ngờ vì có hàng ngàn người xếp hàng để được gặp mình

Mai Anh, Ảnh: Tiến Đạt, Thiết kế: Thu Thảo |

4 năm trước, Khánh Vy trở thành “hiện tượng mạng" với đoạn clip vui đùa nói liên thanh 7 thứ tiếng cùng bạn bè.

Không lâu sau khi đoạn video gây bão trên mạng xã hội, cô gái sinh năm 1999 khiến nhiều người phải bất ngờ khi xuất hiện với vai trò MC của VTC1, VTV7 và sau đó là chủ nhân của loạt clip dạy tiếng Anh triệu view trên kênh Youtube cá nhân.

Từ một cô nữ sinh trường chuyên Phan Bội Châu Nghệ An đến nữ MC trẻ tuổi nhất của VTV7, 4 năm với Khánh Vy là cả một quá trình nỗ lực, trưởng thành về phong cách, hình ảnh và đặc biệt là trong cách suy nghĩ, cách đối diện với những áp lực và làm chủ cuộc sống.

Ở lớp, các bạn suốt ngày trêu tôi là “con điên”, “con hâm”

Ở tuổi 21, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang loay hoay tìm hướng đi cho bản thân khi đứng giữa ngưỡng cửa buộc phải trưởng thành và dấn thân ra ngoài xã hội, Khánh Vy dường như may mắn hơn khi đã có trong tay 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt đầu cộng tác với VTV từ năm 18 tuổi, Khánh Vy thừa nhận đây là cơ hội mà cô gái trẻ chưa từng dám nghĩ đến. Xuất thân trong gia đình không có ai làm truyền hình, lại không theo học chuyên ngành liên quan đến báo chí, mọi chuyện đến một cách tình cờ nhưng Khánh Vy nhanh chóng nắm bắt và biến nó một phần không thể thiếu cuộc sống của mình.

“Tôi sinh ra với niềm đam mê truyền hình, lại là một người rất cầu tiến nên ngay từ khi còn là cộng tác viên của VTV, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên công việc ở Đài dù quay ở đâu, làm gì, tôi đều rất sẵn sàng tham gia, không quản ngại bất cứ một việc gì hết”, Khánh Vy chia sẻ về khoảng thời gian “chân ướt chân ráo” vào Đài truyền hình Việt Nam.

MC Khánh Vy: Bất ngờ vì có hàng ngàn người xếp hàng để được gặp mình - Ảnh 1.

Ở Đài, việc của Vy ngoài phải xuất hiện thật chỉn chu và linh hoạt ứng tác với bạn dẫn mỗi khi lên sóng, cô MC trẻ còn tham gia vào khâu chuẩn bị, đóng góp ý tưởng kịch bản cho nhiều chương trình dạy tiếng Anh như 8IELTS, Follow us… 

Sở hữu nguồn năng lực tích cực và sự tự tin thường trực trước ống kính máy quay nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài của cô MC dường như không bao giờ biết buồn ấy lại là vô số những lần thất vọng vì bị chê bai thẳng thừng.

“Thời gian mới vào nghề, tôi có rất nhiều lỗi như phát âm tiếng Anh sai, nói bị nhíu chữ, thường xuyên bị cư dân mạng bình luận góp ý. Thậm chí, tôi nhớ có một lần chị BTV trong Đài còn bảo là “nghe giọng con Vy mà chán, mệt đến tận óc” vì giọng tôi quá chóe. Những lúc đó, tôi buồn khủng khiếp”, Khánh Vy tâm sự.

Những lời bình luận tưởng như vô thường vô phạt ấy làm sự tự tin vốn có trong cô gái 18 tuổi bị lung lay. Nhưng may mắn là bên Khánh Vy luôn có một chỗ dựa vững chắc để cô đủ mạnh mẽ bước tiếp là gia đình. 

Vy kể: “Mẹ tôi luôn bảo rằng bất kể ai đưa ra lời góp ý, họ đã là thầy của mình, họ đã muốn mình tốt hơn rồi. Vì vậy, thay vì ngồi tự than trách hay tức giận vì những bình luận tiêu cực, mình phải thẳng thắn đối diện để sửa đổi bản thân.”

Tuy nhiên, thái độ không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, thành quả cũng chẳng đến ngay. Phải qua nhiều lần bị góp ý đến chai sạn, nhiều ngày tự nói trước máy thu âm để ép giọng của mình xuống tông, nói chậm hơn, tròn hơn, ấm hơn, qua 4 năm sau, Khánh Vy mới dần nhìn thấy một phiên bản khác hoàn hảo hơn của chính mình ngày hôm nay. 

“Bây giờ tôi mới thấy may mắn là nhờ những lời góp ý đó, tôi mới được ngày hôm nay, để hiện tại nhận được những lời khen tôi thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Còn nếu như khi nào tôi cũng được người ta đánh giá ở mức trung bình, không chê gì cả hoặc khen liên tục thì tôi không bao giờ có sự vượt trội được. Tuổi trẻ của tôi nếu càng được nhiều người góp ý, càng có những ý kiến khác nhau thì mới luôn giữ được thái độ khiêm tốn, luôn luôn cầu tiến và luôn luôn phấn đấu”, nữ MC 21 tuổi tâm sự.

MC Khánh Vy: Bất ngờ vì có hàng ngàn người xếp hàng để được gặp mình - Ảnh 3.

Một ngày của Khánh Vy diễn ra tất bật giữa công việc ở Đài và việc học trên trường. Nhưng chẳng vì thế mà cô cảm thấy áp lực hay tỏ thái độ tự kiêu, thiếu hòa đồng với bạn học. 

Nhắc đến những chuyện ở trường, Khánh Vy bừng sáng và hào hứng kể: “Tôi vẫn là một người sinh viên bình thường như bao bạn khác. Nếu như đi học buổi sáng thì tôi sẽ đi quay vào buổi chiều, buổi tối tôi cũng sẽ cố gắng tối đa để làm việc. 

Hàng ngày, khi làm xong việc, tôi vẫn thường dành thời gian để đi ăn, đi xem phim cùng mọi người, dù chỉ là thời gian ngắn thôi nhưng đó là những khoảnh khắc rất đáng quý, vui vẻ trong cuộc đời sinh viên của mình.

Trường Ngoại giao là một môi trường cực kỳ thân thiện, thoải mái, không hề có sự ghen tị hay soi mói nhau. Năm thứ nhất đại học, tôi được bầu làm bí thư, nhưng vẫn suốt ngày bị các bạn mắng, trêu chọc.

Ở lớp, các bạn suốt ngày trêu tôi là “con điên”, “con hâm”. Bọn tôi chơi với nhau rất thoải mái, tôi sinh ra cũng thân thiện như thế này rồi nên không bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng”.

Bất ngờ vì có hàng ngàn người xếp hàng để được gặp mình

Trở thành MC của VTV, chủ nhân kênh Youtube với gần 800 nghìn lượt subscribe, dễ dàng hiểu sức hút mà Khánh Vy có được cùng sự ảnh hưởng của cô nàng đến giới trẻ. 

Vậy nhưng khi được hỏi về “độ phủ sóng” của mình, Khánh Vy liên tục từ chối nhận mình là người nổi tiếng.

Đợt đi Mỹ, tôi được giao lưu với các bạn ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Lúc trao đổi Instagram với nhau, các bạn ngạc nhiên hét lên là: “Ui trời ơi, Vy là người nổi tiếng ở Việt Nam à?” vì trang cá nhân của tôi có tick xanh. Tôi bảo không, tôi là một đứa rất bình thường, chỉ may mắn là có nhiều bạn trẻ ủng hộ thôi”, Khánh Vy vui vẻ kể.

MC Khánh Vy: Bất ngờ vì có hàng ngàn người xếp hàng để được gặp mình - Ảnh 4.

Sự ủng hộ từ giới trẻ cũng nhiều lần khiến Khánh Vy không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Rõ rệt nhất có thể kể đến 2 buổi gặp mặt thân mật với những người ủng hộ cô trong năm 2019 vừa qua. 

Lúc đầu, Khánh Vy và ekip chỉ dự trù cho một sự kiện tầm 40 - 50 người. Riêng Khánh Vy nghĩ con số lý tưởng là 30 người. Nhưng khi mở đơn đăng ký tại Hà Nội, sau khoảng 2 tiếng đã có hơn 1000 người đăng ký. Cả ê kíp “phát hoảng”, tá hóa đi tìm địa điểm mới, thay đổi toàn bộ kịch bản ban đầu. 

Tới khi vào TP.HCM, Khánh Vy vẫn cho rằng bản thân mình không được chú ý nhiều nên chọn một không gian nho nhỏ, bình thường. Kết quả là con số fan đăng ký gấp 3-4 lần Hà Nội. Lại một lần nữa cả ê kíp chạy không kịp để lo liệu đón tiếp một lượng fan khổng lồ với một MC truyền hình.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đến với tôi không phải vì coi tôi là người nổi tiếng, phải đứng nhìn tôi từ xa mà coi tôi như một người bạn, đến ôm tôi chụp ảnh như đã quen nhau rất lâu rồi. Tôi cảm thấy số mình rất là may mắn”, Khánh Vy xúc động hồi tưởng.

MC Khánh Vy: Bất ngờ vì có hàng ngàn người xếp hàng để được gặp mình - Ảnh 5.

Sự cố gắng của Khánh Vy dễ dàng được nhìn thấy ở sự chăm chỉ của cô gái trẻ. Vừa bận rộn với công việc trên đài truyền hình, vừa dẫn sự kiện, sản xuất các video trên mạng xã hội, Khánh Vy vẫn lên kế hoạch cho các dự án kinh doanh trong tương lai. 

“Không phải đề cao về kinh tế mà tôi muốn làm việc gì đó giúp ích, mang lại nhiều giá trị cho mọi người. Mọi người thường hỏi tôi có đang làm việc quá sức không nhưng thực sự thì không. Tôi không bao giờ tính đến thời gian nghỉ ngơi. Thực ra tôi là một người rất thích làm việc, tôi làm không bao giờ cảm thấy mệt, không có công việc tôi mới mệt”, Vy hào hứng nói.

Ở tuổi 21 với sự độc lập trong cuộc sống, Khánh Vy trở thành mẫu hình lý tưởng của biết bao bạn trẻ. Nhưng với cô, sự hạnh phúc và trọn vẹn không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu hàng hiệu mà đó là sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân mỗi ngày để khiến bố mẹ không phải lo lắng.

MC Khánh Vy: Bất ngờ vì có hàng ngàn người xếp hàng để được gặp mình - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại