MC Huyền Châu: Sau 17 năm làm truyền hình, tôi có những cơ hội lớn hơn ước mơ hồi bé

Mỹ Mỹ |

"5 năm nữa tôi muốn trở thành 1 nhà giáo dục. Tôi cũng đã có những hình dung của mình rồi. Thật sự nếu không phải là 1 MC, NTK thì tôi muốn trở thành cô giáo", MC Huyền Châu nói.

Huyền Châu được khán giả biết đến và yêu thích khi làm MC cho loạt chương trình như: Chuyển động 24h, Cà phê sáng với VTV3, Robocon, Nói không với thực phẩm bẩn, Thời trang và cuộc sống... Cô đã có khoảng 17 năm gắn bó với công việc này. Vài năm trở lại đây, Huyền Châu còn được biết đến với vai trò NTK thời trang và có thương hiệu riêng của mình.

Mới đây, Huyền Châu đã nhận lời tham gia talkshow "Phan Đăng hỏi chuyện" của MC, nhà báo Phan Đăng. Đây là lần hiếm hoi, Huyền Châu chia sẻ, trải lòng về công việc cũng như cuộc sống thường nhật của mình.

MC Huyền Châu: Sau 17 năm làm truyền hình, tôi có những cơ hội lớn hơn ước mơ hồi bé - Ảnh 1.

MC Huyền Châu

Từ nhỏ đã có cảm giác lớn lên sẽ nổi tiếng

Ngay mở đầu chương trình, MC Phan Đăng đã sử dụng tiếng chuông gia trì để mở đầu câu chuyện. Khi nghe tiếng chuông này, MC Huyền Châu chia sẻ.

"Mỗi một buổi sáng khi thức dậy thì đây là thứ tiếng sẽ lan tỏa trong không gian sống của tôi. Mỗi một buổi sáng giống như một năng lượng tinh khôi và khi thức dậy tôi luôn hỏi mình: "Nên làm gì? Thái độ cư xử của mình như thế nào? Mình sẽ bước ra với tâm trạng và khuôn mặt thế nào? Câu nói đầu tiên của mình với mọi người là gì?...".

Với động lực là sẽ làm gì cho mọi người xung quanh mình cho nên tôi luôn phải cài đặt cho mình cái sự khởi đầu thuần khiết. Đó cũng là cách để mình cài đặt lại mình như thế nào sau một đêm thức dậy và bước ra cuộc sống. Và quan điểm của tôi chính là: "Hãy đem đến những điều hạnh phúc cho bất kỳ người nào bạn gặp".

Sau những chia sẻ đầu tiên, MC Phan Đăng tiếp tục hỏi Huyền Châu rằng, "có phải cấp 3, ở tuổi mới lớn Huyền Châu đã có mong muốn trở thành một người như thế nào đó rồi không?".

Với câu hỏi này, nữ MC chia sẻ: "Ngay cấp một, tôi đã có năng lượng tư duy sau này sẽ đứng trước hàng nghìn người. Điều đó đến từ sự tưởng tưởng của tôi sau đó tôi tự lập trình cho mình khi đứng trước một nghìn người, ở dưới khán giả vẫy tay, có fan hâm mộ xin chữ ký mình sẽ làm gì và cởi mở sẽ như thế nào? Hình dáng ra sao, ngôn ngữ cần nói là gì...

Rất kỳ lạ không biết năng lượng đó từ đâu nhưng ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có cảm giác sau này mình lớn lên sẽ trở thành người nổi tiếng. Và con đường tôi đi đúng những gì mà tôi mong ước.

Đúng là bây giờ, sau 17 năm làm truyền hình, tôi có những cơ hội lớn hơn ước mơ hồi bé. Tôi đứng trước sân khấu nói chuyện với khán giả, gặp những người nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế, cả những người từng rất khâm phục từ chính khách cho đến ngôi sao".

MC Huyền Châu: Sau 17 năm làm truyền hình, tôi có những cơ hội lớn hơn ước mơ hồi bé - Ảnh 2.

Tỉnh thức nhiều điều sau khi đọc sách

Ngoài chuyện công việc, ước mơ thời nhỏ, MC Huyền Châu còn chia sẻ về ký ức khó quên của 3 mẹ con. Tuy nhiên ở thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống, MC Huyền Châu vẫn lan truyền được những cảm xúc tích cực cho con mình.

"Đã có lúc ba mẹ con tôi lấy xe ô tô nhỏ làm cái nhà. Và tôi nhớ nhất cái đêm hôm ấy là đêm mưa bão lớn khủng khiếp và trong túi tôi chỉ có 65 ngàn đồng.

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào nhưng tôi không muốn con tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Tôi không muốn con mình có môi trường, đời sống cơ sở vật chất không tốt hoặc cùng lắm là một chút nhỏ thôi con nhận ra rằng con đang ở như này nhưng giờ lại xuống như này.

Nên lúc đó điều tôi có thể làm được là tư duy xem bây giờ làm như nào. Và tôi chọn cách đọc sách. Tôi lôi ra một quyển sách, bật nhạc thiền và cùng con đọc sách.

Tức là lúc đó, tôi phải giữ cho mình cái sự lạc quan đến tận giây phút cuối cùng và phải giữ cho mình một thái độ bình ổn mặc dù trong lòng mình tràn ngập những cơn sóng bão, tràn ngập sự dữ dội".

MC Huyền Châu: Sau 17 năm làm truyền hình, tôi có những cơ hội lớn hơn ước mơ hồi bé - Ảnh 4.

Và chính việc lựa chọn đó đã giúp MC Huyền Châu tỉnh thức thêm được nhiều điều: "Trong lúc đọc sách ấy chính tôi cũng tỉnh thức. Tôi bất chợt nhận ra "ơ tại sao thế giới trẻ con hồn nhiên như thế này?". Đấy hóa ra các con chỉ cần mẹ như thế này thôi, con đâu cần mẹ phải hoành tráng, phải thành đạt, phải là nữ tướng chỉ tay trong gia đình 5 ngón...

Người ta thường nói một câu thế này mà tôi rất thích: "Chúng ta không có bất cứ nỗi sợ nào cho đến khi có người nói với chúng ta về nó". Chính thời điểm tôi đóng của với cả thế giới thì không ai có khả năng nói với tôi về nỗi sợ".

Ở phần cuối chương trình, MC Phan Đăng cũng có hỏi thẳng thắn MC Huyền Châu rằng: "Em có tin vào đàn ông không?".

Trước câu hỏi này MC Huyền Châu có cách đáp trả thông minh rằng: "Tôi không phân biệt về giới nên tôi có niềm tin vào con ngươi. Thậm chí đã có những lúc tôi có niềm tin vào những người đã làm cho tôi đau khổ.

Tôi có niềm tin vào bố mẹ tôi. Tôi tin rằng vào một ngày nào đó bố mẹ sẽ không còn tư duy ở thế hệ cũ nữa, bố mẹ sẽ cởi mở hơn và đón nhận những năng lượng mới. Tôi tin vào người chồng cũ của mình tin và một ngày nào đó mọi thứ cũng sẽ ổn thôi".

MC Huyền Châu: Sau 17 năm làm truyền hình, tôi có những cơ hội lớn hơn ước mơ hồi bé - Ảnh 5.

Nữ em MC cũng tiết lộ về mối quan hệ với chồng cũ và công việc cô muốn làm thêm trong 5 năm tới: "Tôi và chồng cũ vẫn đối thoại bình thường. 5 năm nữa tôi muốn trở thành 1 nhà giáo dục. Tôi cũng đã có những hình dung của mình rồi. Thật sự nếu không phải là một MC, NTK thì tôi muốn trở thành một cô giáo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại