*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cô bé ngày ấy luôn giữ khoảng cách xa lạ với người mẹ kế, thế nhưng tình yêu thương và sự chăm sóc của bà đã dần cảm hóa được cô. Chính bà là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô trong quãng thời gian trưởng thành.
Điều đáng nói là người phụ nữ này còn viết một cuốn nhật ký ghi lại quá trình tra tấn, mô tả rất chi tiết việc bạo hành các bé gái.
Chỉ còn 4 ngày nữa là hôn lễ của Hà và Nhân sẽ diễn ra nhưng cô đã quyết định thông báo với mọi người sẽ hủy bỏ hết, không cưới xin gì nữa.
Tưởng rằng đã có thể thản nhiên an hưởng tuổi già song kẻ sát nhân 71 tuổi đã bất ngờ bị truy tố về tội giết con trai của vợ cách đây 49 năm.
Câu chuyện xúc động này đã trở thành nguồn cảm hứng của các bậc phụ huynh trên khắp thế giới.
Nó không hiểu, trong trí óc non trẻ không hiểu, dượng và má có quan hệ như thế nào, chỉ thấy má ôm dượng, nói yêu, rồi khoác tay dượng như hồi đó hay làm với cha vậy.