*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đi trộm đúng ngày xấu...
Chiều 29-8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Ân (SN 1996, trú tại khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP Châu Đôc, An Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”.
Suốt phiên tòa sơ thẩm ngày 20-8 do TAND tỉnh Quảng Nam xét xử, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Bình (1983) và Giang Mạnh Thắng (1990, cùng trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) tỏ ra ăn năn hối cải về việc làm sai trái mà mình đã gây ra. “Trong phút nóng giận, bị cáo không kiềm chế được bản thân nên đã vi phạm pháp luật. Sau khi gây án, bị cáo nhận thấy hành vi đó là hoàn toàn sai trái. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc cha già, vợ và 2 đứa con thơ dại”, bị cáo Bình nghẹn ngào trình bày trước HĐXX.
Do nổi máu côn đồ, cả nhóm đã chém chết nam thanh niên ở Tây Ninh.
Thiết kế nhà như “lô cốt” với hàng rào dây thép gai, camera gắn chi chít 4 phía, Nguyễn Quang Định (tức Định “hoành” - SN 1980, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), cùng đám đàn em sẵn máu côn đồ, trong thời gian dài đã thực hiện và che giấu hành vi phạm tội hết sức tinh vi.
Từ một vụ va chạm quẹt xe nhỏ, các nam thanh niên đã nổi máu côn đồ, cầm dao, gậy sắt truy sát và đâm chết một nam sinh viên đại học kiến trúc ngay trước cửa ngôi nhà của mình.
Mâu thuẫn trong việc đòi lại 300 ngàn đồng tiền đặt cọc mua xe máy, hai thanh niên nổi máu côn đồ hẹn nhau đánh tay đôi một trận “tử chiến” khiến một người bị đâm chết và người còn lại bị thương nặng.
Sau khi có hơi men trong người, 3 thanh niên nổi máu côn đồ đánh đập bảo vệ Trường THCS An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) gây thương tích nghiêm trọng.
Từ đêm đến sáng hôm sau, Trần Duy Thái (ở Quảng Ninh) đã liên tục bạo hành, đánh vợ gãy 8 xương sườn và chấn thương sọ não.
Cho rằng mình bị nhìn đểu, Duy tới nhắc nhở Tình. Bực tức, Tình cầm gạch ném về phía Duy, nổi máu côn đồ Duy liền dùng dao giết người.
Tâm điểm