Mất ngôi đầu V.League vào tay CLB CAHN, HLV Hà Nội FC đặt dấu hỏi về trọng tài

Linh Đan |

HLV Bandovic bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà thất bại 1-2 trước CLB CAHN vào tối 6/8, qua đó để đối thủ này vượt lên và giành lấy ngôi đầu bảng.

"Tôi cảm thấy tiếc nuối. Những phút đầu trận, CLB Hà Nội đã chơi không tốt. Đến sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ mới bắt đầu chơi tốt hơn, tuy nhiên đội CAHN luôn đứng chờ chúng tôi ở giữa sân.

Sau khi có bàn thắng gỡ hòa, CLB Hà Nội dần chơi tốt hơn. Đáng tiếc đội lại để thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Trong phần lớn thời gian còn lại, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lại thiếu bàn thắng.

Có nhiều nghi vấn về những tình huống có thể dẫn đến phạt đền và cả những pha tranh chấp ở sát vòng cấm nữa. Điều đó khá giống với trận đấu với CLB CAHN ở lượt đi. Tôi không đổ lỗi nhưng có nhiều tình huống cần đặt dấu hỏi", HLV Bandovic chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Mất ngôi đầu V.League vào tay CLB CAHN, HLV Hà Nội FC đặt dấu hỏi về trọng tài - Ảnh 1.

Văn Quyết và đồng đội không ít lần thắc mắc về quyết định của trọng tài chính. (Ảnh: Như Đạt)

Trong cuộc đấu có ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc đua vô địch, ban tổ chức V.League quyết định mời trọng tài Thái Lan Songkran Bunmeekiart điều khiến trận đấu.

Ở phút 60, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về phía CLB CAHN, Văn Quyết chọc khe hay để Hùng Dũng băng xuống. Tiền vệ CLB Hà Nội va chạm với Tuấn Dương (CAHN) rồi ngã ra trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho rằng đó là một pha bóng có thể thổi phạt đền.

Tới phút 73, đến lượt Caion ngã sau pha tranh chấp với hậu vệ CLB CAHN. Tiền đạo CLB Hà Nội liên tục ôm đầu khi không có tiếng còi nào cất lên, tuy nhiên trọng tài Songkran Bunmeekiart vẫn kiên quyết xua tay.

Mất ngôi đầu V.League vào tay CLB CAHN, HLV Hà Nội FC đặt dấu hỏi về trọng tài - Ảnh 2.

Tình huống Caion ngã trong vòng cấm CLB CAHN ở phút 73. (Ảnh: Như Đạt)

Khi được hỏi về các quyết định của trọng tài người Thái Lan, trợ lý HLV Azmin Aziz của CLB CAHN đưa quan điểm:

"Trọng tài là trọng tài. Quyết định của họ luôn đúng, bạn không thể đặt dấu hỏi. Cuộc sống cũng vậy, sẽ có lúc may mắn và lúc xui xẻo. Bóng đá cũng thế. May mắn đứng về phía chúng tôi cũng vậy, trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra".

Mất ngôi đầu V.League vào tay CLB CAHN, HLV Hà Nội FC đặt dấu hỏi về trọng tài - Ảnh 3.

Gustavo lập cú đúp giúp CLB CAHN đánh chiếm ngôi đầu. (Ảnh: Như Đạt)

Với việc để thua 1-2, CLB Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 2 với 32 điểm. Trong khi đó, CLB CAHN có 34 điểm trong tay, vươn lên dẫn đầu sau thắng lợi ở cuộc đối đầu trực tiếp này.

"Giải đấu còn 2 trận nữa và tôi vẫn phải tiếp động lực cho các cầu thủ. CLB Hà Nội sẽ chiến đấu đến cùng và nỗ lực giành chiến thắng.

Trận đấu này chúng tôi phải đối đầu với CAHN, một đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên CLB Hà Nội vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng phải tạo ra cơ hội thì mới có bàn thắng được. Dù vậy đây là trận đấu mà đối phương đã phòng ngự kín kẽ, có lúc trước mặt khung thành CLB CAHN có tới 20 cầu thủ hai đội tập trung lại. Rất khó để phá vỡ hệ thống phòng ngự như vậy", HLV Bandovic bày tỏ.

Đáng chú ý, ông cũng lên tiếng về việc nhiều cầu thủ CAHN nằm sân ở cuối trận đấu: "Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu cầu thủ nằm sân câu giờ như vậy. Nhưng điều như thế có thể xảy ra vì kết quả, còn tôi không bao giờ thích điều đó. Các CĐV đến sân luôn muốn xem bóng đá đẹp và tôi luôn muốn cầu thủ của mình chơi tới cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại