Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel

Le Foot |

Thường xuyên bị dán cái mác “con trai nuôi” dưới thời Frank Lampard ở Chelsea. Nhưng rồi, dưới thời Thomas Tuchel, cái danh ấy chuyển thành “người con quốc dân” đầy xứng đáng và tất cả những hoài nghi đều tan biến. Mason Mount được ưa thích vì chính tài năng của anh.

Dùng từ “báu vật” với Mount là hoàn toàn xứng đáng. Vì anh tự kiếm cho mình sự thừa nhận ấy. Ở tuổi 22, Mount đã gắn bó tổng cộng 16 năm với các cấp bậc đào tạo tại Chelsea, từ những đội trẻ cho đến đội một như ngày nay.

Khi Frank Lampard được lựa chọn thay thế Maurizio Sarri ở chiếc ghế nóng, Super Frankie mang theo Mason Mount – người bấy giờ đã trải qua 2 mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Vitesse và sau này là Derby County – về lại Stamford Bridge.

Chỉ sau một đêm – có thể tạm nói như thế - Mount có được ngay suất đá chính ở The Blues và anh ghi 2 bàn trong 3 trận đầu tiên ở mùa giải 2019/20.

Mọi lứa trẻ của tuyển Anh, Mount đều đã luôn đại diện cho đất nước. Khi còn chơi cho Derby, anh được Gareth Southgate gọi triệu tập vào hàng ngũ đội tuyển quốc gia và chính thức có màn ra mắt Tam Sư trước Bulgaria vào năm 2019 bản lề.

Cũng như dưới trướng Lampard, Mount nhanh chóng chiếm được một suất đá chính tại tuyển Anh. Suốt một giai đoạn, người hâm mộ và truyền thông Anh quốc luôn dò xét vì sao Southgate lại ưu ái Mount thay vì Jack Grealish.

Những người tỏ ra ngờ vực Mount có lẽ đã cảm thấy khoái chí khi Thomas Tuchel sau khi lên thay Lampard, đã quyết định cất Mount lên băng ghế dự bị ở trận đấu đầu tiên nhà cầm quân người Đức lãnh đội – trận hòa 0-0 trước Wolverhampton.

Nhưng, một lần nữa, Tuchel tìm đến Mount ở trận cầu tiếp theo và kể từ đó Mount luôn hiện diện. Đến cả Tuchel cũng tin dùng Mount thì ấy đích thịch là sự xác nhận về tài năng của tuyển thủ người Anh. Từ đó, người ta không còn nhìn thấy hay nghe thấy những câu hỏi về tài năng thật sự của Mount.

Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 1.

Đến nay, Mount đã đá chính tổng cộng 19 trên 24 trận đấu khắp mọi mặt trận dưới thời HLV người Đức. Phong độ xuất sắc được duy trì một cách ổn định của Mount góp phần giúp The Blues giành vé vào chơi hai trận chung kết lớn của mùa giải.

Chelsea đã đánh bại Man City ở chung kết FA Cup để có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Và vào rạng sáng nay, The Blues tiếp tục vượt qua Real Madrid ở bán kết Champions League với một pha lập công đến từ Mount, để lại một lần nữa đối đầu Man City trong trận chung kết toàn Anh.

Mùa giải này ở Premier League, Mount dẫn lối tiên phong ở Chelsea xét trên nhiều khía cạnh số liệu thống kê về mặt trận tấn công, từ bàn thắng, cơ hội tạo ra và đường chuyền vào khu vực 1/3 sân đối phương.

Bên cạnh tài năng ở những pha xử lý khi có bóng trong chân, Mount còn cho thấy những phẩm chất hỗ trợ phòng ngự và cường độ hoạt động không bóng – vốn từng được HLV Southgate đề cao – hết sức ấn tượng.

Mount đứng đầu tại Chelsea ở tổng quãng đường di chuyển trên sân, ở số pha thu hồi bóng tại khu vực 1/3 cuối sân đối phương và xếp thứ hai ở số lần tắc bóng.

Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 2.

Việc Mount đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea ở sân chơi Premier League phần nào cũng cho thấy sự thiếu vắng của một số 9 ổn định ở đội bóng – một vấn đề mà Tuchel cũng từng nhìn nhận – song chiến lược gia người Đức tin vào khả năng săn bàn của Mount.

“Cậu ấy có những tố chất mà đơn giản là trời ban cho,” Tuchel nói trên Sky Sports. “Bạn cần phải có được sự bình tĩnh, kỹ thuật, sự chính xác, sự mẫn cảm trong khả năng đánh hơi bàn thắng. Tôi nghĩ Mount là mẫu cầu thủ có thể đạt mốc 2 con số ở từng mùa giải. Cậu ấy đang ở giữa mức đó và tôi không muốn cậu ấy dừng lại.”

Thực tế, xét ở sân chơi Premier League, Mount mới chỉ “đá bay” đi cơ đúng một cơ hội mười mươi, là trước Newcastle hồi tháng 11 năm ngoái.

Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 3.

Dựa trên giá trị con số bàn thắng kỳ vọng (xG), hầu hết những nỗ lực chuyển hóa bàn thắng của Mount ở mùa giải này đều là ở các vị trí khó với cơ hội ăn bàn không cao. Và thực tế, khi Mount có thể ghi bàn từ những vị trí dứt điểm như vậy, nó cho thấy sự tự tin và không sợ hãi của anh.

Cũng giống như thời Lampard, Mount tiếp tục là bùa hộ mệnh cho Chelsea dưới trướng Tuchel. Song, cách bày binh bố trận và sử dụng con người giữa hai đời HLV có sự khác biệt. Tuchel chủ yếu xếp tiền vệ trẻ người Anh đá nhô cao ở phía trên và nhất là bên hành lang cánh phải. Trong khi Lampard chủ yếu để Mount đá ở vị trí tiền vệ trái lùi thấp.

Chính cách sắp xếp của Tuchel góp phần gia tăng khả năng phân phối và thu hồi bóng ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương của Mount. Việc chơi gần hơn trước khung thành đối phương cũng giúp Mount nâng thành tích ghi bàn của mình lên đáng kể so với trước kia.

Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 5.
Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 6.

Kể từ khi Tuchel được bổ nhiệm, Mount dẫn đầu về số bàn thắng và số cơ hội tạo ra ở Premier League của đội bóng, trong khi chỉ có Timo Werner là nhỉnh hơn về số pha kiến tạo. Xét ở vị trí trung bình trên sân của các cầu thủ tại Chelsea dưới thời Tuchel, chỉ có Werner là chơi cao hơn so với Mount.

Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 7.
Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 8.

Khả năng phân phối bóng của Mount hết sức đáng nể. Anh châm bóng cho các đồng đội ở mọi hướng, bằng nhiều phương án khác nhau từ chuyền ngắn đến chuyền dài, tất cả đều đạt mức độ chính xác trên mức trung bình.

Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 9.

Vậy Mount đứng ở đâu xét trong nhóm những gương mặt giàu triển vọng của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu? Ở khía cạnh ảnh hưởng vào các bàn thắng, Mount đứng trong nhóm ưu tú. Và nên lưu ý, Mount đã chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu gần như nửa mùa giải dưới thời Lampard.

Mason Mount: Từ ‘con nuôi’ Lampard đến báu vật của Tuchel - Ảnh 10.

Xua tan những sự ngờ vực để có được vị thế xứng đáng trong hàng ngũ Chelsea như lúc này, Mount sẽ đứng trước thử thách tiếp tục duy trì vị thế đó, cũng như ngày càng phát triển và vươn xa hơn. Ít nhất thì ở một sân chơi lớn như Champions League vào rạng sáng nay, Mount đã cho thấy, anh đang như thế.

(Theo Sky Sports)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại