Mạnh Quỳnh tiết lộ về vợ, con: Chúng không có cảm xúc hay thích thú với nghề ca hát

Tùng Ninh |

"Tôi phải trở về để lo đưa đón con cái học hành giúp vợ. Tôi có hai đứa con vẫn còn nhỏ" - Mạnh Quỳnh nói.

Mới đây, ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh đã tham gia một buổi giao lưu khán giả để chào mừng anh về Việt Nam và kết thúc 14 ngày cách li. Tại buổi giao lưu, Mạnh Quỳnh chia sẻ với công chúng và báo giới về sự khác biệt giữa đời sống nghệ sĩ tại Việt Nam và Mỹ. Anh nói:

Mạnh Quỳnh tiết lộ về vợ, con: Chúng không có cảm xúc hay thích thú với nghề ca hát - Ảnh 1.

"Ở Việt Nam thì đi đâu cũng gặp người Việt, còn ở bên Mỹ, chỉ khi nào có đại nhạc hội thì tôi mới có cơ hội tiếp xúc khán giả. Khán giả hải ngoại gặp ca sĩ vẫn vồn vã, nồng nhiệt như ở Việt Nam, không khác chút nào.

Chỉ có điều, xong show rồi thì mạnh ai nấy về. Ai cũng có cuộc sống riêng, nên ít có cơ hội gặp nhau.

Nhờ đó, cuộc sống của tôi bên Mỹ không chịu áp lực của một người nổi tiếng như tại Việt Nam.

Cuộc sống của tôi bên đó rất thoải mái, yên tĩnh. Đi hát xong, tôi về nhà và sinh hoạt như người bình thường.

Tôi đi chợ, ăn uống bên ngoài gặp toàn người Mỹ, chẳng ai biết tôi là ai. Chỉ có lâu lâu gặp người Việt thì họ nhận ra và chào hỏi tôi. Trong khi đó, ở Việt Nam đi đâu cũng có người nhận ra".

Mạnh Quỳnh tiết lộ về vợ, con: Chúng không có cảm xúc hay thích thú với nghề ca hát - Ảnh 3.

Được biết, Mạnh Quỳnh phải mất 14 ngày cách ly để về Việt Nam, nhưng anh chỉ ở lại hai tuần rồi lại về Mỹ. Anh chia sẻ:

"Lần này tôi về Việt Nam với thời gian khá ngắn vì vợ tôi không được an tâm cho lắm. Tôi biết vợ tôi ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng không vui, nhưng tôi đã quyết định rồi nên nhất quyết phải về.

Bởi vậy nên tôi về Việt Nam phải cách ly 14 ngày, nhưng vẫn quyết định chỉ ở 2 tuần rồi lại về Mỹ vào cuối tháng 3.

Sở dĩ vợ tôi lo lắng, không an tâm vì dịch bệnh vẫn đang phức tạp, sợ về Việt Nam rồi có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tôi về Mỹ vẫn phải tự cách ly tại nhà.

Mạnh Quỳnh tiết lộ về vợ, con: Chúng không có cảm xúc hay thích thú với nghề ca hát - Ảnh 4.

Ở Mỹ, người ta không bắt cách ly tập trung nhưng vẫn yêu cầu cách ly tại nhà. Trong thời gian đó, tôi không được đi ra ngoài.

Tất nhiên, ra ngoài thì vẫn được nhưng vô tình bị cảnh sát bắt lại hỏi mà ú ớ là chết, nên tốt nhất là cứ làm đúng quy định.

Nhiều người hỏi tôi sao khó khăn, tốn kém để về Việt Nam như thế mà chỉ ở lại có hai tuần. Lí do vì bà xã tôi bên Mỹ cũng phải đi làm. Hai đứa con tôi hiện đang học tại nhà, đến tháng 4 trở lại học bình thường.

Bởi vậy nên tôi phải trở về để lo đưa đón con cái học hành giúp vợ. Tôi có hai đứa con vẫn còn nhỏ. Đứa lớn tên Alex, sắp lên 15, còn đứa nhỏ tên Evan mới 12 tuổi".

Mạnh Quỳnh tiết lộ về vợ, con: Chúng không có cảm xúc hay thích thú với nghề ca hát - Ảnh 5.

Về hai con nhỏ của mình, Mạnh Quỳnh nói: "Tôi từng hỏi hai đứa con mình rằng có thích theo nghề của ba không nhưng cả hai đứa đều nói không.

Chúng không có cảm xúc hay thích thú với nghề ca hát. Chúng nó ham học hơn. Dù tôi đã cho chúng học piano nhưng chúng vẫn không thích. Cả hai đứa đều chưa có ý tưởng làm gì trong tương lai.

Đứa nhỏ khá hoạt bát, nhanh nhẹn còn đứa lớn thì trầm tính hơn. Tôi nghĩ, do ở tuổi dậy thì nó thay đổi tâm sinh lý nên hay cáu gắt, cau có, khó chịu. Tôi mong đợi, qua thời gian này con tôi sẽ trở lại bình thường, chứ trước đây nó khá ngoan, nhẹ nhàng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại