Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ

Lam Giang |

Ông Hộ có 3 người con trai đều khá giả. Các con ngỏ ý xây tặng bố một ngôi nhà khang trang nhưng ông từ chối.

* Ông Huỳnh Hộ (84 tuổi) tự xây nhà từ năm 1980
* Hàng ngày ông nhặt gạch đá, sắt thép, mua xi măng và tự xây nhà bằng tay
* Các con của ông Hộ khá giả, muốn xây nhà cho bố nhưng bị khước từ

Ngôi nhà "độc nhất vô nhị" trên mảnh đất mặt đường tỉnh lộ

Nằm ở mặt đường tỉnh lộ, thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, mảnh đất với diện tích khoảng 300m2 của gia đình ông Huỳnh Hộ (84 tuổi) được người dân địa phương định giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, trên mảnh đất giá trị đó đang hiện hữu một ngôi nhà vô cùng kỳ quái. Đó là ngôi nhà mà hơn 40 năm về trước, ông Hộ bắt đầu xây dựng bằng chính đôi tay của mình.

Ngôi nhà 2 tầng của ông Hộ được xây tạm bợ, không theo bất kỳ một lối kiến trúc nào. Nhìn giống như một nhà hoang, chắp vá bởi sắt, thép, gạch, đá, vôi, vữa,... trộn lẫn vào nhau. Trên mái nhà, ông còn trang trí bằng những miếng gạch đá hoa vỡ.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 1.

Ngôi nhà tự xây của ông Hộ nhìn từ trên cao.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 2.

Mặt tiền của ngôi nhà quay ra mặt đường tỉnh lộ.

Ngôi nhà không được xây kín mà có nhiều lỗ hổng. Bên trong nhà tối tăm, lụp sụp, đồ đạc ngổn ngang, dây dợ lằng nhằng,... như một đống đổ nát. Một số chỗ trong nhà chạm tay vào thì vữa sẽ rơi ra.

Cầu thang dẫn lên tầng 2 của căn nhà rất khó đi, phải di chuyển cẩn thận nếu không sẽ bị ngã. Phía sau nhà cây cối um tùm, đi vào rất khó.

Vợ chồng ông Hộ đang sống trong một gian nhà xây nhô ra phía đằng trước của ngôi nhà kỳ quái. Ngoài ra phần mặt tiền ngôi nhà, ông Hộ vẫn có thể cho thuê kinh doanh.

Trước đây, ông Hộ làm nghề kéo xe bò. Hàng ngày ông đi làm rồi tiện thể nhặt nhạnh đất, đá, sắt thép bỏ đi từ những công trình, đem về xây nhà. Ông còn nhặt cả một cái trụ cầu, cho lên xe bò chở về nhà. Đi làm được bao nhiêu tiền, ông tích góp mua xi măng. Ngôi nhà được ông đắp bằng tay chứ không dùng các công cụ hỗ trợ.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 3.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 4.

Ông Hộ tự nhặt nhạnh vật liệu về xây nhà.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 5.

Ngôi nhà chắp vá, tạm bợ nhưng là tâm huyết cả đời của ông Hộ.

Ông Hộ bắt đầu xây nhà từ năm 1980. Ban đầu có thuê thợ xây nhưng làm xong phần móng nhà thì hết tiền nên ông tự xây. Ông Hộ nói ông làm trụ nhà rất chắc chắn, dùng nhiều xi măng.

“Dị nhân” Quảng Nam đã cần mẫn xây ngôi nhà “độc nhất vô nhị” của mình trong vòng 30 năm. Đến năm 2010, vì sức khỏe yếu nên ông Hộ dừng việc xây nhà.

Con ngỏ ý xây tặng ngôi nhà khang trang, bố khước từ

Được biết, vợ chồng ông Hộ có 3 người con trai đều khá giả, đang sống ở TP.Đà Nẵng. Các con muốn bố đập ngôi nhà tự xây để xây cho ông một ngôi nhà mới khang trang hơn nhưng ông không đồng ý. Ông Hộ cũng từ chối việc ra Đà Nẵng sống cùng con cháu mà muốn sống tại ngôi nhà của mình cho thoải mái.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 6.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 7.

Cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1 của ngôi nhà.

Trước đây, vì sợ và vì không chịu nổi tính cách lập dị của chồng nên vợ ông Hộ đã theo con ra Đà Nẵng sống, thỉnh thoảng về thăm. Nhưng hiện tại, ông Hộ đã tuổi cao nên bà lại trở về nhà để chăm sóc cho ông.

Khi được hỏi ở trong ngôi nhà này có sợ không, bà bày tỏ: “Sợ lắm, mưa gió sợ sập nhà”. Bà không bao giờ dám leo lên tầng 2 của ngôi nhà. Những người hàng xóm sống bên cạnh nhà ông Hộ cũng rất lo lắng nhưng không biết làm sao vì hiện ông cũng đã tuổi cao sức yếu.

Có một điều kỳ lạ là dù xây dựng tạm bợ như vậy nhưng mấy chục năm qua, ngôi nhà của ông Hộ vẫn sừng sững đi qua nhiều cơn bão lớn.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 8.

Dù các con muốn xây cho bố ngôi nhà khang trang nhưng ông Hộ không đồng ý.

Mảnh đất chục tỷ chứa ngôi nhà kỳ quái của dị nhân Quảng Nam, vợ không dám ở, hàng xóm lo sợ- Ảnh 9.

Vợ của ông Hộ lo sợ khi sống ở ngôi nhà này.

Năm 1989 có một cơn bão rất lớn là cơn bão số 5, đã làm sập rất nhiều trường học nhưng căn nhà của ông Hộ không bị ảnh hưởng gì”, một người hàng xóm tiết lộ.

Hiện tại phía trước ngôi nhà, ông Hộ cho thuê mặt tiền để kinh doanh, lấy tiền trang trải cuộc sống. Khi được hỏi về mong muốn của mình, ông Hộ nói ông sẽ không bán nhà, bán đất mà để cho con cháu. Tuy nhiên nếu được, ông muốn sửa chữa lại ngôi nhà tâm huyết của mình.

Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại