Man.City “bất chiến tự nhiên thành”

VIỆT TÙNG |

Khi không còn cuộc đối đầu trực tiếp nào giữa bộ ba đang tranh đua danh hiệu, thì mỗi lần trượt chân của bất kỳ ai cũng khiến họ trả giá. Không chỉ một mà đến hai, trong cùng một ngày Chủ nhật đã chứng kiến Arsenal lẫn Liverpool nhận thất bại ngay trên sân nhà, nên tất yếu, Man.City đã là đội dẫn đầu cuộc đua vô địch Premier League.

Man.City “bất chiến tự nhiên thành”- Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola đang ung dung đón nhận những điều tích cực ủng hộ Man.City.

Với việc 3 ứng cử viên bước vào cuối tuần này cách nhau chỉ một điểm, cuộc đua danh hiệu mùa này được coi là hay nhất trong nhiều năm - và có khả năng là một cuộc đua hay nhất mọi thời đại. Có thể vẫn còn những khúc mắc nhưng nhiều người luôn tin vào cơ hội đăng quang của Man.City - đội đã đánh bại Luton 5-1 vào thứ Bảy, và hiếm khi đánh mất điểm trong những tháng cuối cùng của cuộc đua nước rút đến danh hiệu. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã nhiều lần chứng tỏ điều đó trong phần lớn của 5 danh hiệu mà họ giành được trong 6 năm gần nhất - bao gồm 3 năm liên tiếp. Man.City hiện có chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Ra sân sau đó, thật bất ngờ khi Arsenal và Liverpool đều có màn thể hiện thờ ơ dưới áp lực và đều thua trận sân nhà vào Chủ nhật. Sau khi Liverpool thua 0-1 trước Crystal Palace trong trận thua đầu tiên tại Anfield sau 18 tháng, Arsenal cũng đã bị Aston Villa đánh bại 0-2 ở trận thua đầu tiên ở giải Ngoại hạng trong năm 2024. Từ đó Man.City - đội đang tìm kiếm danh hiệu vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh lần thứ 4 liên tiếp chưa từng có - đã độc chiếm ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn, trong khi cả 3 đội chỉ còn 6 trận đấu cuối.

Man.City “bất chiến tự nhiên thành”- Ảnh 2.

HLV Mikel Arteta và Arsenal có vẻ phải chứng kiến bi kịch xảy ra một lần nữa.

Arsenal từng dẫn đầu Premier League trong 248 ngày nhưng kết thúc ở vị trí thứ hai mùa giải năm ngoái. Thất bại đó mang đến cho họ không ít sự tiếc nuối song đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn tiến lên phía trước. Mùa giải năm nay, họ tiếp tục mang đến màn trình diễn ấn tượng. Thế nhưng, có vẻ bi kịch lại xảy ra với Pháo thủ một lần nữa. Thi đấu sau trận hòa 2-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League, sự mệt mỏi và những cái đầu thì đang hướng về trận lượt về trên đất Đức vào thứ Tư, các cầu thủ Arsenal rõ ràng đã thiếu đi sự tỏa sáng thường thấy, và chứng kiến các bàn thắng của Leon Bailey ở phút 84 và Ollie Watkins chỉ sau đó 3 phút nhấn chìm họ ngay tại Emirates. Arsenal có hàng phòng ngự tốt nhất nước Anh, nhưng đã để thủng lưới 4 bàn trên sân nhà trong vòng 5 ngày.

Kể từ trận thua Fulham vào ngày 31-12, Arsenal đã thắng 10 trong 11 trận gần nhất ở Premier League, trận còn lại họ hòa 0-0 tại Man.City. Nhưng chỉ một thất bại này đã khiến tham vọng vô địch Anh sau 20 năm chờ đợi mờ nhạt dần. “Thất bại sẽ xảy ra ở một giai đoạn nào đó. Với những trận đấu chúng tôi đã có, điều đó sẽ xảy ra”, HLV Arteta nói. “Với số trận thắng liên tiếp mà chúng tôi đã thắng, ở bất kỳ giải đấu nào khác trên thế giới, bạn đều có thể tạo khoảng cách 6 hoặc 8 điểm. Nhưng ở Premier League thì không phải vậy, đây là một thách thức. Bây giờ là cách chúng ta phản ứng, nó sẽ là chìa khóa”.

Đó sẽ là một chiến thắng mãn nguyện cho HLV Unai Emery, người đã bị Arsenal sa thải vào năm 2019 sau 18 tháng đảm nhiệm vai trò thay thế huyền thoại Arsene Wenger. Chiến thắng giúp Aston Villa củng cố vững chắc vị trí thứ 4 với 3 điểm nhiều hơn Tottenham (nhưng chơi nhiều hơn 1 trận), qua đó sáng lên cơ hội giành suất tham dự Champions League mùa tới.

Man.City “bất chiến tự nhiên thành”- Ảnh 3.

HLV Jurgen Klopp chắc chắn đang cảm nhận về một đoạn kết tồi tệ của Liverpool.

Vài giờ trước đó tại Anfield, Liverpool - thi đấu chỉ 3 ngày sau trận thua 0-3 trước Atalanta ở lượt đi tứ kết Europa League - đã không thể phản ứng sau bàn thắng ở phút thứ 14 của Eberechi Eze. Mùa giải của Liverpool đang sụp đổ. Cách đây không lâu, đội bóng còn hy vọng giành được 4 danh hiệu trong mùa giải cuối cùng của HLV Jurgen Klopp phụ trách, sau khi đã có Cúp Liên đoàn Anh. Giờ đây, Lữ đoàn đỏ đã bị loại khỏi FA Cup sau trận thua Man.United ở tứ kết vào tháng trước, cũng đang đối mặt với nguy cơ bị loại ở Europa League và hiện rơi xuống thứ 3 ở Premier League.

HLV Klopp nói: “Chúng tôi cảm thấy thực sự rất rác rưởi. Chúng tôi cần một chút thời gian để xử lý việc đó. Đó là một khoảnh khắc thực sự tồi tệ… chúng ta phải xem mình phản ứng thế nào. Nếu chúng tôi chơi như hiệp một, tại sao chúng tôi lại phải vô địch? Nếu chúng tôi chơi như hiệp hai, vâng, chúng tôi có thể giành được điểm. Nếu chúng tôi chơi tốt nhất có thể, chúng tôi sẽ luôn giành chiến thắng”.

Giống như Liverpool, West Ham đã trải qua những ngày thi đấu khó khăn ở Europa League và Premier League. Sau khi trở thành đội mới nhất chịu khuất phục trước Bayer Leverkusen với trận thua 0-2 ở lượt đi tứ kết Europa League hôm thứ Năm, West Ham đã để thua với tỷ số tương tự trước Fulham khiến tham vọng trở lại đấu trường châu lục mùa sau bị tổn hại. Đội bóng của HLV David Moyes đang đứng ở vị trí thứ 8, đang kém 2 điểm so với các đội xếp trên là Newcastle và Man.United vốn nằm trong nhóm có suất tham dự cúp châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại