Man Utd, Chelsea, Arsenal... ước gì dịp Giáng sinh?

Bảo Bảo |

Các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng thích gì dịp Noel này? Không chỉ là số điểm có được, mà còn là những cầu thủ tốt khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

Điểm khác biệt độc đáo giữa giải Ngoại hạng Anh và các giải đấu hàng đầu châu Âu khác là gì? Dễ nhận thấy đó là tính giải trí, mà cụ thể là việc các trận đấu vẫn diễn ra bình thường trong những ngày lễ cuối năm.

Khi mà các đồng nghiệp đang chơi bóng ở Tây Ban Nha hay Italy được nghỉ ngơi, các cầu thủ ở xứ sương mù vẫn phải ra sân để phục vụ khán giả.

Lễ tặng quà (Boxing Day) vào ngày 26/12 sẽ mở màn cho lịch thi đấu dày đặc ở giải Ngoại hạng Anh. Các cầu thủ muốn tặng quà cho người hâm mộ. Và ở chiều ngược lại, các đội bóng cũng mong nhận những món quà Giáng sinh với nhiều niềm vui.

Man Utd, Chelsea, Arsenal... ước gì dịp Giáng sinh? - Ảnh 1.

Chelsea

Món quà mong muốn: Trói chặt Diego Costa, N'Golo Kante không chấn thương và duy trì vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Nếu kể tên hai cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea lúc này thì đó là tiền đạo Costa và máy quét "không phổi" Kante. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang là chân sút số một của giải đấu (13 bàn), cùng với sự "tiến hoá" bất ngờ dưới thời Antonio Conte.

Costa vẫn đầy sức mạnh, bặm trợn, nhưng không còn dễ nổi nóng, mất kiểm soát như trước. Con "Quái thú" năm nào giờ đây còn biết linh hoạt ứng biến, theo chất hào hoa Italy của ông thầy mới. Chelsea lúc này đang muốn giữ chặt Costa bằng hợp đồng mới, giữ chân anh tới năm 32 tuổi.

Nếu Ông già Noel gửi tặng quà, Chelsea sẽ mong muốn trong chiếc hộp là tiền vệ James Rodriguez, người đang gấp rút hoàn thiện visa để chuyển sang Anh chơi bóng.

Man Utd, Chelsea, Arsenal... ước gì dịp Giáng sinh? - Ảnh 2.

Man Utd

Món quà mong muốn: Hậu vệ mới, không còn "bất công".

HLV Jose Mourinho nhiều lần than phiền Man Utd mùa này kém may mắn, đánh rơi điểm số ở những phút cuối. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng "nếu không có bất công, Man Utd đã vào Top 4".

"Quỷ đỏ" giờ đây đang khao khát giành trọn 3 điểm trong từng trận đấu khó khăn phía trước. Khi các cầu thủ đã bắt đầu lấy lại phong độ, Man Utd sẽ dễ dàng chiến thắng nếu chính xác hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Ngoài ra, Mourinho còn muốn có một trung vệ tốt thay vì cứ kéo Marcos Rojo vào đá với Phil Jones. Mourinho mong muốn có một chiến binh như John Terry ở Chelsea hay Pepe ở Real Madrid. Victor Lindelof, trung vệ Benfica, đã sẵn sàng cập bến Old Trafford ngay đầu năm sau.

Liverpool

Món quà mong muốn: Thủ môn, Coutinho trở lại

Man Utd, Chelsea, Arsenal... ước gì dịp Giáng sinh? - Ảnh 3.

Klopp điên đầu với cả hai thủ môn.

Liverpool là đội có hàng phòng ngự tồi nhất trong Top 6, khi để lọt lưới 20 bàn trong 17 trận. Không chỉ các hậu vệ thường xuyên mắc sai lầm mà thủ môn cũng là tử huyệt của Lữ đoàn đỏ. Hai thủ môn mà Jurgen Klopp có trong tay đều không đem lại sự yên tâm.

Simon Mignolets mắc sai lầm trong hai mùa giải gần đây. Khi Klopp đặt sự tin tưởng vào người đồng hương Lorius Karius thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. Joe Hart, thủ môn bị đem sang Italy theo dạng cho mượn, có thể là giải pháp hữu hiệu.

Phillipe Coutinho, cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Liverpool hiện gặp chấn thương. Khi Sadio Mane sắp trở lại châu Phi để dự CAN vào tháng 1, Klopp cần Coutinho trở lại hơn lúc nào hết. "Phù thuỷ nhỏ" sẽ tăng cường sự sáng tạo và cả tính cân bằng trong đội hình, khi trở lại vào đầu tháng 1.

Arsenal

Món quà mong muốn: Ký hợp đồng mới với Sanchez, Ozil

Man Utd, Chelsea, Arsenal... ước gì dịp Giáng sinh? - Ảnh 4.

Sanchez vẫn chưa ký mới hợp đồng với Arsenal.

Ưu tiên của "Pháo thủ" lúc này là giữ chặt hai ngôi sao quan trọng nhất đội hình: Mesut Ozil và Alexis Sanchez. Cả hai đều muốn mức lương vào khoảng 200.000 bảng Anh mỗi tuần, cao nhất đội.

Nếu có phép màu trong đêm Giáng sinh, ắt hẳn Wenger sẽ mong muốn thoát khỏi cái vòng lặp đau khổ suốt mấy năm qua. Trong mùa giải có thể là mùa cuối cùng ở Arsenal, HLV Wenger ao ước có được danh hiệu lớn.

Man City

Món quà mong muốn: Trung vệ

Man City bỏ gần 50 triệu bảng Anh để mang về trung vệ John Stones nhưng hậu vệ người Anh chưa thể hiện được giá trị tương xứng. Hàng phòng ngự của Pep Guardiola vẫn đầy mong manh. Cả Otamendi, Zabaleta đều không có phong độ ổn định trong khi đội trưởng Vincent Kompany vẫn gặp chấn thương triền miên.

Man Utd, Chelsea, Arsenal... ước gì dịp Giáng sinh? - Ảnh 5.

Pep Guardiola dự tính mang về trung vệ Aymeric Laporte của Athletic Bilbao trong mùa Đông này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại