Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ

Đông Linh - Ảnh: Reuters |

Thủ môn De Gea và tiền đạo Marcus Rashford bị nêu đích danh hai tội đồ khi Man United thất bại lần đầu tiên trước Crystal Palace sau 28 năm trong một ngày đội chủ sân Old Trafford bị từ chối đến 2 quả phạt đền.

Crystal Palace chưa bao giờ giành chiến thắng trước "ông lớn" Man United kể từ năm 1991 còn bản thân HLV Roy Hogdson cũng tỏ ra rất kém duyên khi dẫn dắt các đội bóng đối đầu cùng "Quỷ đỏ" với 8 thất bại cùng 1 trận hòa. Tuy nhiên, vận rủi của đội bóng thành London đã được giải tỏa trong chuyến hành quân đầy giông bão đến Old Trafford đêm 24-8…

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 1.

Chiến thắng đầu tay của Palace trước Man United tại giải Ngoại hạng Anh

Thắng Chelsea vòng đấu mở màn rồi bị Wolverhampton cầm chân ở lượt trận tiếp theo, không ai nghĩ Man United lại có thể nối dài khởi đầu tệ hại của mình ở mùa giải năm nay bằng thất bại vỡ mặt trước Crystal Palace, đội bóng thậm chí còn chưa thể ghi nổi bàn nào ở những trận đã đấu. Đau đớn hơn cho cựu HLV Alex Ferguson, người có mặt tại sân Old Trafford suốt 95 phút và chứng kiến đội bóng cũ gục ngã ở những giây cuối cùng của trận đấu, quãng thời gian từng được xem là "đặc sản" thời ông còn dẫn dắt Man United – "Fergie Time"…

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 2.

Thời ngự trị của Man United trên sân cỏ nước Anh đã qua

Có lẽ Man Unied chỉ nên tự trách mình dù ở trận đấu này, họ có đến 3 lần bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Alex Tierney chỉ một lần cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Cầm bóng tới 72%, tung ra đến 22 cú sút nhưng ngay cả phạt đền cũng sút hỏng và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer xứng đáng phải nhận lại những lời chỉ trích của cả truyền thông lẫn người hâm mộ.

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 3.

Cuộc chơi nghiệt ngã không vồ vập các ông thầy trẻ như Solskjaer

Sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Wolves cách đây 1 tuần, Man United trở về sân nhà Old Trafford chờ đón tiếp đối thủ ưa thích Crystal Palace với mục tiêu lấy trọn 3 điểm. Tự tin tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man United kiểm soát hoàn toàn thế trận với bộ đôi tiền vệ Scott McTominay và Paul Pogba. Tạo ra vô số cơ hội nhưng nghiệt ngã thay khi trong suốt 45 phút đầu trận, các chân sút chủ nhà không tung ra nổi dù chỉ một cú sút trúng đích.

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 4.

Jordan Ayew ghi bàn đầu tiên cho Palace mùa giải mới

Phút 32, Victor Lindelof thất bại trong pha không chiến với Jeffrey Schlupp, vô tình tạo cơ hội để Jordan Ayew có bóng và chân sút Bờ Biển Ngà không khó để đánh bại thủ thành De Gea. Cả cầu trường Old Trafford nín lặng còn các cầu thủ Crystal Palace vui mừng không tả xiết với bàn thắng như từ trên trời rơi xuống này.

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 5.

Bóng đập cột bay ra ngoài sau cú sút phạt đền của Rashford

Ba phen bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng chỉ một lần được hưởng quả phạt đền, thế nhưng ngay cả Marcus Rashford cũng không thể chuyển pha sút phạt từ chấm 11m thành bàn gỡ hòa ở phút 69. Nỗ lực tột độ, Man United cũng đã thành công trong việc đưa bóng vào lưới đội khách ở… phút 89 với cú cứa lòng điệu nghệ của tân binh Daniel James.

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 6.

Tân binh Daniel James lập công...

Bi kịch chưa khép lại bởi đến phút 90+2, Wilfried Zaha bị các hậu vệ Man United cản phá, bóng bật ra đúng tầm chân của Patrick van Aanholt và hậu vệ người Hà Lan tung ra cú dứt điểm quyết định đánh bại De Gea, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Crystal Palace.

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 7.

... nhưng Van Aanholt ghi bàn quyết định cho Palace phút bù giờ

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhật báo DailyMail đăng tải bài viết: "De Gea tặng quà Van Aanholt và Rashford đá hỏng phạt đền trong một buổi chiều ác mộng". Tương tự, tờ Express nhấn mạnh: "De Gea mắc sai lầm, Rashford sút trượt phạt đền". Hai tờ báo TelegraphThe Sun không ngần ngại nhắc nỗi đau của Man United với những tựa bài: "Rashford bỏ lỡ phạt đền trong ngày M.U lần đầu thua Palace tại giải Ngoại hạng Anh" và "Người hùng Van Aanholt lập công sau khi Rashford bỏ lỡ phạt đền".

Man United thua sốc Crystal Palace, báo chí Anh chỉ tên tội đồ - Ảnh 8.

Man United kém may nhưng chỉ nên tự trách mình

Ở trận đấu sớm vòng 3, Chelsea chật vật đánh bại tân binh Norwich City với tỉ số 3-2 trên sân khách Carrow Road, chiến thắng đầu tiên dưới thời Frank Lampard và tạm leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Hai lần vượt lên trước dẫn bàn do công của Tammy Abraham và Mason Mount nhưng Chelsea đều để chủ nhà Norwich bắt kịp với những bàn thắng của Cantwell và Pukki. Chỉ đến khi Tammy Abraham hoàn tất "cú đúp" ở phút 69 để đưa Chelsea vượt lên dẫn 3-2, Norwich mới chấp nhận thất bại.

photo-8

Tammy Abraham lập cú đúp, giúp Chelsea giành chiến thắng đầu tay

Một cựu vô địch khác là Leicester có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân của Sheffield với các bàn thắng của Jamie Vardy và Barnes, tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại